Một cuộc tuần hành phản đối chủ nghĩa phát xít diễn ra vào chiều thứ Sáu tại thành phố Frýdek-Místek đã kết thúc bằng một vụ tấn công bạo lực khiến một số người bị thương. Theo lời người biểu tình, vụ tấn công đã được các phần tử tân phát xít lên kế hoạch từ trước. Nhóm phản ứng giảm xung đột của cảnh sát được cho là đã không bảo vệ được những người tham gia.

“Mới bắt đầu cuộc tuần hành thì một nhóm tân phát xít đã lao vào phần cuối đoàn biểu tình. Mọi người hét lên rằng chúng ta phải tiếp tục đi, nhưng một số người đã bị tấn công và cố gắng tự vệ,” một trong những người biểu tình kể lại trên trang Facebook của đảng Levice (Cánh Tả).
Sự kiện mang tên "Cùng nhau chống phát xít" được tổ chức tại Công viên Bedřich Smetana vào chiều thứ Sáu, sau các bài phát biểu, đoàn người diễu hành qua thành phố, đọc tuyên bố chung và kết thúc bằng buổi biểu diễn âm nhạc.
Video vụ tấn công đã được ban nhạc Fosgen chia sẻ trên mạng xã hội. “Tôi ở phía sau đoàn diễu hành, và ngay khi chúng tôi vừa rời khỏi công viên, một nhóm lớn tân phát xít lao vào và bắt đầu tấn công chúng tôi bằng nắm đấm và gậy gộc,” một người biểu tình khác nói thêm.
Theo nhân chứng này, khi đó cảnh sát chỉ có vài thành viên trong đội phản ứng giảm xung đột tại chỗ. “Họ chẳng làm gì cả, chúng tôi buộc phải tự bảo vệ mình. Dù lực lượng cảnh sát cơ động có mặt ngay gần đó nhưng mãi sau mới can thiệp,” người này chỉ trích cảnh sát. “Nếu can thiệp kịp thời, họ hoàn toàn có thể ngăn chặn được vụ việc và tránh để nạn nhân phải nhập viện,” cô nói tiếp.
Lực lượng cấp cứu đã sơ cứu cho một người đàn ông 48 tuổi sau vụ đụng độ giữa người biểu tình và các phần tử tân phát xít. “Chúng tôi được cảnh sát gọi đến và đã xử lý một vết thương ở vùng đầu cho người đàn ông này,” phát ngôn viên lực lượng cấp cứu vùng Moravskoslezský, ông Lukáš Humpl, thông tin.
Phía cảnh sát hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này