Khi mùa xuân đến Praha, Hiệp hội Sinh viên Ấn Độ tại Cộng hòa Séc (ISAC) cũng chào đón mùa xuân bằng lễ hội sắc màu Holi của Ấn Độ tại thành phố Praha.

Đây là sự kiện do ISAC tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ tại Praha.
ISAC được thành lập với mục tiêu tạo ra một “ngôi nhà thứ hai” cho sinh viên Ấn Độ đang học tập tại Cộng hòa Séc.
Được sáng lập bởi những sinh viên đầy nhiệt huyết nhận ra nhu cầu về một nền tảng chung, tổ chức này đã phát triển thành đại diện hàng đầu cho cộng đồng sinh viên Ấn Độ.
Với các chi nhánh tại Praha, Brno và Ostrava, ISAC đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, hội thảo học thuật và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
“Holi là lễ hội chào đón mùa xuân, nơi mọi người cùng nhau tận hưởng âm nhạc, màu sắc và ẩm thực với bạn bè và gia đình,” – Prathamesh D, sinh viên Đại học Charles, cho biết. “Tôi sẽ đến để cùng bạn bè tham gia lễ hội sắc màu này.”
Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức tại Rohan Beer Garden ở Palmovka, Praha 8 vào ngày 28 tháng 3, từ 12h đến 18h.
Theo ban tổ chức cho biết: “Holi là lễ hội tôn vinh cái thiện và sự trong sáng chiến thắng cái ác. Trong thời đại nhiều bất ổn, chúng ta tìm thấy sự an ủi trong cộng đồng và hy vọng rằng việc cùng nhau ăn mừng sẽ giúp vượt qua những thời điểm khó khăn. Chúng tôi mong muốn mọi người từ các nền văn hóa và xuất thân khác nhau cùng tham gia.”
Lễ hội này được tổ chức vào tháng Ba, tượng trưng cho sự đến của mùa xuân và kết thúc mùa đông. Nó cũng được xem là khởi đầu mới, nơi mọi người có thể buông bỏ mọi rào cản và bắt đầu lại.
Lễ hội gắn liền với một câu chuyện thần thoại trong Ấn Độ giáo về vị vua cổ đại Hiranyakashipu, người tin rằng mình bất tử và yêu cầu được tôn thờ như một vị thần.
Con trai ông, Prahlad, lại hết lòng tôn thờ thần Vishnu, khiến vua nổi giận. Theo truyền thuyết, thần Vishnu đã xuất hiện dưới hình dạng nửa người nửa sư tử và giết chết Hiranyakashipu. Qua đó, cái thiện chiến thắng cái ác.
Ing. Marharyta Sabou, giảng viên tại Đại học Khoa học Sự sống Séc, cũng rất háo hức tham gia lễ hội: “Tôi đến từ một quốc gia Đông Âu và biết đến lễ hội Holi từ khi còn nhỏ. Những bức ảnh về bột màu bay trong không khí trông gần như không thật. Tôi nhìn những bức ảnh đó và mỉm cười khi thấy mọi người vui vẻ, phủ đầy màu sắc.
Ngay từ lúc đó, tôi đã nghĩ sẽ rất thú vị nếu được tham gia một lễ hội như vậy. Và bây giờ, khi tôi có bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, tôi có cơ hội tham dự lễ hội Holi – tôi rất mong chờ điều đó.”
(Theo praguemorning)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này












