Cựu nghị sĩ Philippines chỉ trích Trung Quốc "bắt nạt và bóp méo sự thật"
Cựu Chủ tịch Ủy ban Quad của Quốc hội Philippines Robert Ace Barbers ngày 16/10 chỉ trích Đại sứ Trung Quốc Jing Quan vì những phát ngôn mang tính đe dọa, đồng thời khẳng định Manila sẽ không lùi bước trước sức ép từ Bắc Kinh.

Ông Barbers phản đối tuyên bố của đại sứ Trung Quốc về khả năng Bắc Kinh dễ dàng đánh bại Philippines nếu xảy ra xung đột, cho rằng phát ngôn này thể hiện sự kiêu ngạo và thiếu tinh thần ngoại giao.
"Hãy tìm đối thủ cùng kích cỡ mà đánh. Chúng tôi có thể không lớn mạnh bằng các ông, nhưng điều đó không có nghĩa các ông được quyền bắt nạt chúng tôi", cựu nghị sĩ Philippines nói.
Ông cũng bác bỏ việc sử dụng ngôn từ hòa bình để che đậy những lời đe dọa quân sự, nhấn mạnh rằng hòa bình không được đo bằng mức độ tàn phá mà một cường quốc có thể gây ra, mà bằng sự tôn trọng dành cho các nước láng giềng.
Theo ông Barbers, Philippines không cần phải chạy đua vũ trang hay đối đầu trực tiếp với từng tàu chiến, tên lửa của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền. Manila có thể dựa vào luật pháp quốc tế, thay vì quy mô quân đội hay tiềm lực kinh tế, để bảo vệ quyền lợi của mình.
Cựu nghị sĩ cũng viện dẫn phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 2016, trong đó bác bỏ cơ sở pháp lý của các yêu sách chủ quyền vượt quá giới hạn mà UNCLOS cho phép, bao gồm yêu sách của Trung Quốc dựa trên đường chín đoạn.
Ông Barbers đồng thời cáo buộc Bắc Kinh lan truyền thông tin sai lệch nhằm tạo dựng hình ảnh Trung Quốc là bên bị đe dọa, qua đó biện minh cho các yêu sách trên Biển Đông. Ông kêu gọi người dân Philippines tỉnh táo trước những thông tin xuyên tạc, đồng thời đề cao việc công khai bằng chứng và dữ liệu thực địa.
"Philippines có thể nhỏ bé hơn, nhưng chúng tôi không sợ hãi. Đất nước này không phải để bán, không thể bị đe dọa và chắc chắn không thể bị bắt nạt", ông Barbers tuyên bố.
Cựu nghị sĩ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hành vi bắt nạt, tôn trọng luật pháp quốc tế và để hành động thay cho những lời đe dọa.
Theo Manila Bulletin











