Tình hình tại thị trấn Harsefeld thuộc bang Niedersachsen (Hạ Saxony) của Đức, với dân số chưa đến 15.000 người, đang trở nên căng thẳng.
Trong nhiều tháng qua, người dân bị một băng nhóm thanh thiếu niên khủng bố mà không hề lo sợ hậu quả pháp lý. Đồn cảnh sát địa phương đã phải đóng cửa do thiếu hụt nhân sự. Huyện Stade, nơi thị trấn này trực thuộc, cũng đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và không đủ khả năng đảm bảo an ninh cho Harsefeld. Do đó, người dân đã tự thành lập lực lượng dân phòng – theo tin từ trang web của tuần báo Focus.

Băng nhóm này chủ yếu nhắm đến trẻ em và học sinh. Bọn chúng tấn công dã man, đánh đập, cướp tài sản và tống tiền các nạn nhân. Chúng đòi tiền "bảo kê", nếu không sẽ đánh đập và dẫm đạp nạn nhân. Băng nhóm còn buôn bán ma túy và công khai quảng bá hoạt động này trên internet, theo Focus cho biết.
Hai hiệu trưởng đã gửi thư cảnh báo đến phụ huynh về các hành vi của băng nhóm. Nhiều video ghi lại cảnh bạo hành đẫm máu đã lan truyền trên mạng. Chỉ có 15 vụ việc được điều tra chính thức, mặc dù phần lớn các nạn nhân không trình báo. Người phát ngôn của cảnh sát huyện Stade – ông Rainer Böhmbach – xác nhận: “Chúng tôi đang xử lý 15 hành vi phạm pháp được báo cáo. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng còn rất nhiều vụ chưa được trình báo.”
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có vụ án nào trong số các vụ bị báo cáo được đưa ra xét xử. Theo cảnh sát, việc điều tra "sẽ cần một thời gian".
Người dân đã mất kiên nhẫn và tự thành lập lực lượng dân phòng, thay nhau gác tại các điểm nóng trong khu vực. Mặc dù cảnh sát thừa nhận đang thiếu nhân sự nghiêm trọng, nhưng họ cảnh báo không nên thành lập lực lượng dân phòng, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân không nên tự ý thi hành pháp luật. “Để mở một đồn cảnh sát thường trực ở Harsefeld, cần một số lượng lớn nhân lực,” ông Böhmbach cho biết.
Cảnh sát lo ngại rằng việc lập dân phòng sẽ chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. “Thật đáng sợ khi người dân tự lập các nhóm tuần tra,” ông Böhmbach nói. Mức độ căng thẳng tăng cao sau khi các video quay cảnh các cuộc tấn công tàn bạo được công khai trên mạng. “Xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực, kêu gọi các hành động bạo lực,” người phát ngôn cảnh sát cảnh báo. Bất chấp tình hình nghiêm trọng, cảnh sát vẫn chưa yêu cầu chi viện cho khu vực này, theo báo Bild đưa tin.
“Chúng tôi không có nhiệm vụ đứng ở nhà ga với mười đồng nghiệp để bảo vệ học sinh. Chúng tôi có trách nhiệm với toàn bộ dân cư,” ông Böhmbach nhấn mạnh.
Cảnh sát đã biết về băng nhóm ở Harsefeld – cụ thể là hai thủ lĩnh của chúng, hiện mới 15 và 16 tuổi – từ hai năm trước.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này