TamdaMedia Logo

Đoàn học nghề MITAS Praha hội ngộ sau 40 năm ngày sang Tiệp Khắc

Tyna,

Tại Praha, tối 12/9/2026, các cựu học sinh hai đoàn học nghề U68B và U89 tại Nhà máy chế tạo lốp Auto MITAS Praha 10 đã gặp lại nhau sau 40 năm kể từ ngày sang Tiệp Khắc học nghề và làm việc. Cuộc hội ngộ tại nhà hàng Góc Hà Nội quy tụ nhiều gia đình từ Đức, Áo, Ba Lan và CH Séc, gợi lại một thời tuổi trẻ gắn với MITAS Praha.

464A6689.jpg

Tối 12/9/2026, tại nhà hàng Góc Hà Nội ở Praha, các cựu học sinh của hai đoàn học nghề U68B và U89 thuộc Nhà máy chế tạo lốp Auto MITAS Praha 10 đã tổ chức gặp mặt nhân dịp tròn 40 năm ngày đặt chân đến Tiệp Khắc học nghề và làm việc.

Sau bốn thập kỷ, nhiều người trong số họ mới có dịp ngồi lại cùng nhau. Thời gian đã để lại dấu ấn trên mái tóc, gương mặt, nhưng theo cảm nhận của những người tham dự, khoảng cách 40 năm dường như được thu ngắn ngay khi họ nhận ra nhau qua ánh mắt, nụ cười và những cái bắt tay thật chặt.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các anh chị em thuộc hai đoàn học nghề cùng gia đình, vợ chồng và con cháu. Mọi người trở về từ nhiều nơi như Đức, Áo, Ba Lan và CH Séc để hội tụ tại Praha, nơi lưu giữ một phần ký ức tuổi trẻ của họ.

Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của các khách mời là những anh chị em từng là học nghề, thực tập sinh, lao động tại Nhà máy MITAS trong thời kỳ Tiệp Khắc cũ. Đây là những người từng học tập, làm việc và gắn bó với các đoàn trong những năm tháng đó.

Gặp lại sau 40 năm
Cuộc hội ngộ diễn ra trong không khí đầm ấm, xen lẫn niềm vui và xúc động. Đó là những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm kéo dài, những lời hỏi thăm về cuộc sống, gia đình, con cái và những câu chuyện tưởng như đã ngủ quên suốt nhiều thập kỷ nay được nhắc lại.

Bên cạnh tiếng cười rộn rã, cũng có những khoảnh khắc lắng lại. Với những người có mặt, đây không chỉ là cuộc gặp mặt sau nhiều năm xa cách, mà còn là dịp để nhớ đến những người không còn cơ hội ngồi lại cùng nhau.

Dù thời gian đã làm thay đổi nhiều điều, tình bạn và tình đồng đội từ những năm tháng tuổi trẻ vẫn được gìn giữ nguyên vẹn trong nhiều người.

Năm lần hội ngộ của những người từng gắn bó với MITAS
Phát biểu tại đêm liên hoan, ông Phụng Ngọc Hà, đại diện đoàn Z89, cho biết sau Cách mạng Nhung, nhiều nhà máy tại Tiệp Khắc cũ giải thể. Trước những thay đổi của cuộc sống và mưu sinh, các thành viên trong đoàn tỏa đi nhiều nơi: người sang Đức, người sang Áo, người sang Ba Lan, người ở lại CH Séc.

Dù mỗi người sống ở một quốc gia, trong những hoàn cảnh khác nhau, họ vẫn tìm cách giữ liên lạc và kết nối với nhau. Đến nay, đoàn đã tổ chức được 4 lần gặp mặt, và cuộc hội ngộ lần này là lần thứ 5, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày sang Tiệp Khắc học nghề.

Theo chia sẻ tại buổi gặp mặt, với mong muốn để những người bạn năm xưa có thêm một lần được ngồi bên nhau, ông Phụng Ngọc Hà đã nỗ lực kết nối anh em và cùng mọi người chuẩn bị công tác tổ chức để ngày vui diễn ra trọn vẹn, ấm áp và ý nghĩa.

464A6888.jpg

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Năng Nhu, đại diện anh em đoàn U62B, cho biết dù hiện nay mỗi người đang sinh sống ở những quốc gia khác nhau trên khắp châu Âu, anh em vẫn luôn duy trì liên lạc và tìm cách kết nối để có những cuộc gặp mặt ý nghĩa như hôm nay.

Theo ông, đây không chỉ là dịp để những người bạn cũ gặp lại nhau, mà còn là cơ hội để con cháu được gặp gỡ, làm quen, cùng trở về thăm CH Séc, nơi bố mẹ, ông bà từng có những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ. Các thế hệ con cháu cũng có dịp tận mắt chứng kiến sự đổi thay của đất nước, con người CH Séc và sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại đây.

464A6920.jpg

Ký ức tuổi trẻ trở về trong tiếng hát
Trong không khí hội ngộ, những câu chuyện về thời học nghề và những ngày làm việc tại MITAS liên tiếp được nhắc lại. Những vui buồn của tuổi trẻ, những kỷ niệm của một thời gắn bó với nhà máy lần lượt trở về trong câu chuyện của từng người.

Tiếng hát cũng vang lên giữa Praha trong đêm tháng Chín. Những ca khúc của một thời tuổi trẻ được cất lên trong niềm hào hứng chung, bất kể người hát hay hay chưa thật hay. Điều quan trọng nhất, với những người tham dự, là được hát cùng nhau và được sống lại với những giai điệu từng gắn với thanh xuân của mình.

Những ly bia, ly rượu được nâng lên, những món ăn được sẻ chia, tiếng cười nối tiếp nhau. Trong những khoảnh khắc ấy, dường như mọi người không còn là những người đã đi qua gần nửa thế kỷ cuộc đời, mà trở lại thành những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi của 40 năm trước.

Một chặng đường, một tình bạn
Bốn mươi năm là một hành trình dài. Có người đã lập gia đình, có con cháu; có người định cư ở một đất nước khác; có người ở lại CH Séc. Mỗi người có một cuộc sống, một số phận và một câu chuyện riêng.

Điểm chung của tất cả là họ đều từng có một thời tuổi trẻ tại MITAS Praha. Chính những năm tháng ấy đã trở thành sợi dây kết nối những con người tưởng như đã đi về những phương trời khác nhau để rồi hôm nay cùng trở về Praha, trở về nơi lưu giữ ký ức tuổi thanh xuân.

Cuộc hội ngộ không chỉ mang ý nghĩa của “40 năm ngày trở về”, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại chặng đường đã đi qua, trân trọng những người bạn đồng hành và biết ơn những năm tháng tuổi trẻ không thể quay trở lại.

 

 

464A6583.jpg
464A6578.jpg
464A6665.jpg
464A7177.jpg
464A6536.jpg
464A7091.jpg
464A7174.jpg
464A7195.jpg
464A7145.jpg
464A6699.jpg

 

464A6793.jpg

Bài và ảnh: Tuấn Hoàng

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích