TamdaMedia Logo

Du lịch Việt nam: Chuyến đi đến thác Háng Tề Chơ của ông Zdeněk Porkert (Bốc Phét) phần II

Hà Giang,
Thác nước nhìn từ xa

Cuối cùng cũng tới được khe núi dưới thác. Ở đây giống như là bị trút nước. Khắp nơi đều là nước bắn tung tóe không thể né được. Tôi để máy ảnh dưới một tảng đá bởi dù sao cũng không thể chụp được gì. Thật tiếc là tôi không chuẩn bị trước tình huống như này, ít ra tôi sẽ mang theo túi ni lông. Chúng tôi cố gắng lội qua các phiến đá để đến gần thác hơn. Đó là một cảm giác tuyệt vời, chưa bao giờ tôi đến gần một thác nước khổng lồ nào như thế này. Tôi đã từng nhin thấy thác nước ở Mê công, Lào và cả thác Niagara, nhưng ở đây mới mang đến ấn tượng lớn nhất.

Lội nước đến gần thác

Tôi phải phanh mấy người bạn Việt nam của mình lại một chút để họ không tiến tiếp đến dòng thác đổ. Sức mạnh của nước nã xuống rất lớn và xoáy nước cũng vậy. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là gió rất mạnh được gây ra bởi dòng nước rơi xuống. Trong đời tôi chưa bao giờ được trải nghiệm qua. Chính xác là một cơn bão. Cả nhóm ướt nhẹp như chuột lột. Hơn nữa tôi bị loạng choạng khi đi dọc theo lòng sông rồi ngã cả người xuống nước cùng với cái túi đựng giấy tờ và tiền mặt. Tôi ngu thật, đáng ra là phải để lại hết tại chòi trú. Cứ như kiểu ở đây có nguy cơ ai đó trộm hết tiền không bằng. Nhưng mà tôi là kiểu người lúc nào cũng phải mang theo ít nhất là hộ chiếu bên người. Mấy tờ tiền Đồng có số phận tốt nhất bởi chúng được làm từ nhựa, tiền đô cũng có thể dễ sấy khô, hộ chiếu của tôi là có số phận ảm đạm nhất. Mong là lúc trở về người ta vẫn cho tôi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tôi không muốn mặc đồ ướt tại chỗ trú quá lâu bởi rất dễ ốm, điều đó sẽ làm việc di chuyển khó khăn thêm.

Chòi nghỉ của nhóm

Sau khoảng nửa giờ đồng hồ lội bùn chúng tôi về đến chòi trú. Cả nhóm quyết định không dựng lều nữa mà sẽ ngủ trên mấy tấm ván ở đây. Tôi chỉ vào mấy tấm ván bị thiếu trên mái chòi nhưng cô bạn của tôi khẳng định là trời sẽ không mưa. Đồ đàn bà gian dối!

Chúng tôi chỉ dùng lều làm đệm cách nhiệt.

Cả nhóm nhóm lửa và sấy khô những gì có thể. Quan trọng nhất là hộ chiếu của tôi. Tuy nhiên sấy hộ chiếu trên ngọn lửa to có chút nguy hiểm. Nhưng cuối cùng cũng thành công.
Bây giờ tôi mới tìm hiểu xem sao ba lô của Tùng lại nặng như vậy. Cậu ấy lôi ra một con vịt. Một con vịt đã được sơ chế và vặt lông nhưng còn nguyên cổ, đầu, mỏ và chân. Chúng tôi xoa ít muối lên con vịt, nhét vào bụng nó ít lá gì đó và sự lãng mạng được bắt đầu. Trong thời gian vài tiếng chờ đợi thì chúng tôi nướng xúc xích (Việt Nam) và ăn đủ các loại đồ ăn tôi không quen mà mấy người bạn Việt Nam mang theo. Thịt vịt rất là ngon, tôi rất vui lòng để lại đầu và chân cho mấy người bạn của mình.

Bữa tối

Ban đêm Cường cả người ướt nhẹp đánh thức tôi dậy. Phía trên cậu ấy bị thiếu tấm ván và trời đang mưa. Chúng tôi trải cái lều thứ hai ra và dùng nó làm chăn.

May là buổi sáng mưa đã tạnh nhưng khắp nơi đều bị ướt và có sương mù. Thật bất ngờ là có một nhóm thanh niên từ Hà Nội dừng lại nơi của chúng tôi, bọn họ cũng đang cố trèo đến thác nước. Một đám điên nữa. Hiện tại đang là cuối tuần nên thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện mấy tên khùng giống chúng tôi. Giống như người phụ nữ nơi chúng tôi gửi xe máy nói là thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần cũng sẽ có một vài người tìm đến chỗ thác nước. Thậm chí là sẽ có cả người ngoại quốc. Mấy người Việt Nam này chắc là đã ngủ tại làng của người H Mông.

Làng Tề Chơ


Tại chòi tương đối sạch sẽ, không có rác và cả nhóm gom lại tất cả rác của mình rồi mang theo về. Tôi biết là dù làm vậy cũng không có ích mấy bởi không bao lâu nữa chỗ này sẽ trở nên bẩn thỉu thôi. Tôi làm vậy bợi sự tôn trọng của mình đối với thiên nhiên.
Khoảng 9 giờ cả nhóm quay lại đường để về. Ở làng Tề Chơ tôi thử tìm hiểu là họ làm gì với rác thải, họ đốt chúng ở đâu. Mặc dù đốt rác nhựa gây ô nhiễm nhưng ở đây thỉnh thoảng người dân phải làm vậy. Người phụ nữ H Mông nói với chúng tôi là họ không đốt rác, họ ném từ trên dốc xuống khe núi, nơi mà chúng tôi vừa leo lên, chúng tôi cũng nên vứt lại rác ở đó. Tôi đã không còn sức làm như vậy. Bằng một sự tự giễu tôi đặt chúng lại đây để ít ra cô ta tự vứt xuống đó.
Đường đi đã hơi khô và cả nhóm lên đường theo thứ tự ngược lại. Trên đường chúng tôi dừng lại tại một thác nước nhỏ cạnh đường đi, ở đó có thể tắm một cách bình thường. Về đến nhà, một làng gần Ngĩa lộ là khoảng 4 giờ chiều tất cả đều mệt lả. Tiếp theo là rửa bùn, tắm (trong một cái chậu nước lạnh) và lăn đi ngủ.

Một người già dân tộc H Mông


Tất cả thật tuyệt vời, đó là thác nước tuyệt nhất trong đời tôi và tôi biết là sẽ không bao giờ nhìn thấy một thác nước nào như vậy nữa. Không phải Niagara, không phải thác Bản Giốc, không có bất cứ thác nào mà chỉ cần ngồi ô tô hay xe buýt là đến có thể sánh được.
Tôi thử tưởng tượng khi Livingstone lần đầu nhìn thấy thác Viktoria như thế nào. Giống như tôi đã từng viết trong một bài khác là du lịch không phải chỉ ngắm mấy bức ảnh, những hang động thú vị, thác nước, tòa nhà, mà chính là trải nghiệm du lịch thực tế. Và thác nước này chính là như vậy.
Cuối cùng tôi xin cám ơn những người bạn Việt nam của mình. Họ đã dậy tôi biết Việt nam và tôi chỉ cho họ chút ít cách phượt cùng với niềm yêu mến thiên nhiên.

Hết

(nguồn: https://www.vietnamista.cz/cestopisy/cesta-k-vodopadu-hang-te-cho/#!)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích

Casting diễn viên phụ cho “Beyond the Broken Bridge” tại Praha:  Khi cộng đồng người Việt bước vào điện ảnh

Casting diễn viên phụ cho “Beyond the Broken Bridge” tại Praha: Khi cộng đồng người Việt bước vào điện ảnh

Hôm nay, 4.9, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành, TTTM Sapa, Praha, CH Séc buổi casting tuyển chọn diễn viên quần chúng và diễn viên phụ cho dự án phim quốc tế Beyond the Broken Bridge – Hành trình tìm nguồn cội đã chính thức diễn ra. Hoạt động do Cinexia Productions tổ chức, nhằm tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho bộ phim, đồng thời mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc và châu Âu trực tiếp góp mặt trong một dự án điện ảnh mang tinh thần kết nối văn hóa và bản sắc Việt trên bình diện quốc tế.

05-09-2026


Dự án phim quốc tế "Beyond the Broken Bridge - Hành trình tìm nguồn cội" ra mắt tại Praha: Kể câu chuyện bản sắc Việt giữa lòng châu Âu

Dự án phim quốc tế "Beyond the Broken Bridge - Hành trình tìm nguồn cội" ra mắt tại Praha: Kể câu chuyện bản sắc Việt giữa lòng châu Âu

Ngày 3/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị Hoàng Thành, TTTM Sapa, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Cinexia Productions đã tổ chức chương trình Vietnam – Europe Film Gala, chính thức ra mắt dự án phim quốc tế Beyond the Broken Bridge – Hành trình tìm nguồn cội. Từ chia sẻ của các đạo diễn Alex Werner, Kristina Schippling và Zhong To, dự án hiện lên không chỉ như một tác phẩm điện ảnh mới, mà còn là hành trình kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu với quê hương thông qua câu chuyện về bản sắc, gia đình và cội nguồn.

03-09-2026