Dušičky - Ngày lễ tưởng nhớ người đã mất tại Séc
Ngày 2 tháng 11 là Lễ tưởng nhớ tất cả những người đã mất, thường được người dân gọi là Dušičky. Theo truyền thống Thiên chúa giáo, mọi người tưởng nhớ những người thân và bạn bè đã khuất của mình vào ngày này. Tuy nhiên, ban đầu, ngày Dušičky dựa trên truyền thống ngoại giáo.

Nguồn gốc ngày Dušičky
Ngày Dušičky có nguồn gốc từ ngày lễ Samhain, ngày lễ mà người Celt cổ đại tổ chức vào đêm 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Đối với họ, ngày này tượng trưng cho lời chia tay mùa hè và họ tin rằng vào đêm đó linh hồn của người chết sẽ quay trở lại bề mặt trái đất. Vì vậy, người chết có thể gặp được người sống, và để các linh hồn có thể nhìn thấy đường đi, người sống đã khắc đèn từ củ cải và thắp sáng chúng. Halloween ngày nay cũng dựa trên những nguồn gốc này, nhưng dùng bí ngô thay cho củ cải.
Ngày Dušičky ngày nay rơi vào ngày 2 tháng 11, một ngày sau Ngày Các Thánh, được chính thức tổ chức từ năm 835.
Phong tục này lan sang 18 quốc gia châu Âu khác vào thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Đức Giáo Hoàng Benedict XIV vào thế kỷ 18 đã mở rộng nó cho tất cả các linh mục ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Châu Mỹ Latinh, và vào năm 1915, Giáo hoàng Benedict XV. cho phép thực hiện ngày lễ ở cho toàn bộ giáo hội.
Ở Trung Âu, ngày này diễn ra yên bình hơn. Người dân thường đến thăm nghĩa trang, đặt hoa hoặc vòng hoa và thắp nến trên mộ những người thân yêu, được cho là tượng trưng cho niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu và cũng ẩn dụ theo tục lệ thắp đèn cho người chết. Mặc dù ban đầu đây là một truyền thống của Cơ đốc giáo nhưng những người không theo đạo cũng đi thăm mộ vào ngày này.
Tuy nhiên, những hiện tượng tiêu cực cũng xuất hiện trong ngày Dušičky. Kẻ trộm có nhiều khả năng đánh cắp vòng hoa, đèn lồng hoặc các vật dụng khác từ các ngôi mộ và xảy ra nhiều tai nạn trên đường hơn, vì vậy cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp luôn trong tình trạng sẵn sàng.
(Nguồn: Novinky)





