Filip Vávra, người đứng đầu danh sách tranh cử vào Hội đồng thành phố Praha với tư cách ứng viên của Národní demokracie, đang gây tranh cãi dữ dội khi công khai kêu gọi cấm rộng rãi các bảng hiệu bằng tiếng nước ngoài và muốn đẩy người nước ngoài không nói tiếng Séc ra khỏi thủ đô.
Trong chiến dịch mang tên “Za českou Prahu” (Vì một Praha của người Séc), Vávra – từng là một phần tử tân phát xít hoạt động tích cực trong quá khứ – đã trực diện nhắm vào cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố và xây dựng cương lĩnh chính trị của mình xoay quanh việc hạn chế họ.

Theo bài viết của Jan Šponar, báo Novinky đã tìm cách liên hệ trực tiếp với Vávra để đặt câu hỏi về hoạt động chính trị của ông, nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, các phát biểu trong bài được trích từ những nội dung ông công bố trên mạng xã hội.
Trong một tuyên bố, Filip Vávra nói: “Chúng tôi hiểu đâu là những mối đe dọa lớn nhất và muốn đối mặt với chúng một cách không khoan nhượng. Chúng tôi sẽ không để Praha bị lai tạp và chúng tôi sẽ nói tiếng Séc ở đó. Ở khắp mọi nơi… Ở Praha chỉ nói tiếng Séc, hoặc không nói gì cả. Hãy loại bỏ mọi thứ không thuộc về Praha.”
Ngoài vấn đề người nước ngoài, Vávra còn tuyên bố với tư cách người đứng đầu danh sách tranh cử rằng ông muốn “cứu” người dân Praha khỏi tác động của du lịch, kiến trúc ngoại lai và toàn cầu hóa.
Chuyên gia: Cương lĩnh mơ hồ, đậm màu sắc dân tộc chủ nghĩa và kiểm soát
Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá chương trình chính trị của Vávra là bất thường và thiếu tính thực tế.
Nhà khoa học chính trị kiêm chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan Aleš Michal nhận xét với Novinky: “Chương trình đó rất chung chung và mơ hồ. Nó kết hợp chủ nghĩa dân tộc với sự điều tiết và kiểm soát. Một số điểm gần như mang tính không tưởng – chẳng hạn sự không khoan nhượng với nạn vô gia cư, về bản chất là một điểm mang tính dân túy.”
Đảng này cũng cố thu hút cử tri bằng lời hứa sẽ trả lại cho Praha “bản sắc Séc nguyên gốc”. Theo lập luận của họ, việc giảm số người nước ngoài và người di cư bất hợp pháp sẽ giúp hạ tỷ lệ tội phạm và khiến đường phố yên bình hơn.
Vávra nói thêm: “Tôi 48 tuổi và tôi còn nhớ rằng vào năm 1990, trong mỗi ngôi nhà ở khu Phố Cổ đều có người Séc sinh sống và người dân biết nhau ở từng con phố. Chúng ta phải đưa điều đó trở lại.”
Quá khứ gắn với Národní odpor và các hoạt động cực hữu
Theo Aleš Michal, cách tuyên truyền của Vávra mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa cực đoan, bài ngoại và kích động thù ghét với mọi thứ bị xem là ngoại lai.
Ông nói: “Kiểu tuyên truyền đó mang tính dân tộc chủ nghĩa cực đoan, bài ngoại và khơi dậy sự thù hằn với mọi yếu tố nước ngoài. Điều đó vốn là đặc trưng của Národní odpor, tổ chức mà Filip Vávra từng gắn bó, và xét theo góc nhìn ngày nay, chúng ta có thể xếp nó vào dạng cực hữu cổ điển.”
Phong trào Národní odpor dưới sự dẫn dắt của Vávra từng lên kế hoạch cho các hoạt động thù hận có sử dụng đuốc đi qua khu Do Thái ở Praha. Nổi tiếng nhất là nỗ lực tổ chức một cuộc tuần hành vào ngày 10/11/2007, đúng dịp kỷ niệm Đêm Kính vỡ.
Vávra cũng từng tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ cựu thủ lĩnh Ku-klux-klan David Duke, người mà ông đã mời đến Praha.
Bị truy tố sau đợt truy quét lớn của cảnh sát, đến năm 2024 bị giữ nguyên án treo
Chính vì liên quan đến Národní odpor, sau chiến dịch truy quét quy mô lớn của cảnh sát vào năm 2009, Vávra cùng nhiều nhân vật khác đã bị buộc tội ủng hộ và tuyên truyền các phong trào nhằm đàn áp quyền và tự do của con người.
Các cáo buộc liên quan đến việc dán tài liệu tuyên truyền, tổ chức sự kiện và điều hành các trang web cực đoan. Quá trình xét xử kéo dài cho đến năm 2024, khi án treo dành cho Vávra được tòa án giữ nguyên.
Việc một nhân vật có quá khứ gắn với phong trào cực hữu công khai tranh cử vào cơ quan quyền lực của thủ đô đang làm dấy lên tranh cãi mới tại Séc, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề nhập cư, bản sắc đô thị và chủ nghĩa dân tộc ngày càng trở thành chủ đề gây chia rẽ trong đời sống chính trị.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






