Ngày 13/9/2025, tại Vrané nad Vltavou, Hội Học nghề và Thực tập sinh (Tiệp Khắc cũ) đã diễn ra buổi gặp mặt thường niên. Đây là lần thứ 7 Hội tổ chức gặp mặt, và cũng là lần thứ 3 quay trở lại địa điểm này – nơi đã lưu giữ biết bao kỷ niệm thân thương.

Từng là những chàng trai, cô gái đầy nhiệt huyết, lên đường sang Tiệp Khắc học nghề và thực tập từ những năm 1974 đến 1989, giờ đây họ đã ở tuổi xế chiều, mái đầu đã điểm bạc. Thế nhưng, trong buổi hội ngộ, ánh mắt vẫn long lanh, nụ cười vẫn rạng rỡ như thuở đôi mươi. Tất cả như được sống lại quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp – những năm tháng cùng học tập, lao động, sẻ chia biết bao vui buồn nơi đất khách.
Không chỉ là dịp thăm hỏi, trò chuyện và ôn lại chuyện xưa, các thành viên còn cùng nhau chơi lại những trò chơi quen thuộc của một thời tuổi trẻ: đánh cờ, bóng bàn, đá bóng… Tiếng cười giòn tan vang khắp không gian. Mọi người cũng cùng nhau thưởng thức những món ăn mang hương vị thời Tiệp Khắc cũ, và lặng người khi được nghe lại những giai điệu âm nhạc từng làm rung động trái tim cả một thế hệ.
Buổi gặp mặt năm nay còn vinh dự đón tiếp nhiều vị khách quý như ông Miloš Kusý – Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc - Việt, vợ chồng ông Brunclik – nguyên Vụ trưởng phụ trách Học sinh học nghề – Thực tập sinh (HSHN – TTS), Bộ Lao động Tiệp Khắc cũ, ông Đỗ Yên Trung – nguyên cán bộ Ban Quản lý HSHN – TTS. Khách mời danh dự: bà Nguyễn Thị Xuyên, cựu thực tập sinh từ năm 1968

Ngoài ra, nhiều cựu học viên nay sinh sống tại CHLB Đức, Slovakia, cùng các thành viên và gia đình, con cháu từ khắp các vùng miền của CH Séc cũng đã trở về tham dự, làm nên một không khí đoàn tụ vô cùng đầm ấm.
Trong lời tâm sự chân thành, ông Brunclik đã xúc động kể lại những công việc, kỷ niệm và tình cảm gắn bó với người Việt Nam trong những năm tháng ông phụ trách. Ông bày tỏ sự yêu mến sâu sắc và khẳng định: “Còn sống, tôi sẽ còn đến chung vui cùng các bạn.”
Ông Đặng Đình Thịnh – cựu học sinh học nghề khóa 1974, Trưởng Ban liên lạc Hội – cũng chia sẻ rằng: ông và Ban Tổ chức đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho buổi gặp mặt, với mong muốn mang đến cho các thành viên một dịp hội ngộ trọn vẹn, không chỉ để vui chơi, thăm hỏi nhau, mà còn để thế hệ con cháu sau này hiểu rằng: ông bà của chúng đã từng có một thời đáng nhớ như thế.
Cũng trong buổi gặp mặt, các cựu học viên khóa 1975 đã được trao kỷ niệm chương nhân dịp 40 năm ngày sang CH Séc, và các cháu nhỏ – con cháu của các thành viên tham dự – cũng được nhận những phần quà xinh xắn.
Đặc biệt, chương trình văn nghệ với những ca khúc tiếng Séc và những bài hát gắn liền với một thời tuổi trẻ đã được chính các cựu học sinh thể hiện. Tiếng hát da diết, đầy cảm xúc đã đưa mọi người như được trở về với những tháng năm xa xưa ấy.
Buổi gặp mặt kết thúc trong những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt lưu luyến và những nụ cười rạng rỡ.
Các bác, các anh, các chị – những thế hệ đi trước – chính là những người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc hôm nay.







CTV Tuấn Hoàng
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này