Vụ án xảy ra giữa tuần qua ở Praha 4 đã làm nổi cộm một khu vực vốn có vấn đề từ lâu. Người dân quanh Novodvorská phàn nàn về người vô gia cư và những người nghiện ma túy trong khu rừng phía sau trung tâm thương mại, đồng thời than phiền về sự thụ động của thành phố và cảnh sát. Lãnh đạo quận cho biết ông nắm được tình hình nhưng khả năng can thiệp bị hạn chế. Giải pháp sẽ là dẹp bỏ quán rượu hoạt động suốt ngày đêm.

“Đây là khu rừng kinh hoàng. Tôi tuyệt đối sẽ không đến đó, không một mình, không với trẻ con,” một phụ nữ viết trên mạng xã hội trong nhóm địa phương Praha-Braník. Cô phàn nàn về những “thân thể lạ” trong lều ở khu rừng phía sau các tòa chung cư, về những chiếc xe hỏng trên bãi đỗ mà những người vô gia cư sinh sống. “Họ gây bừa bãi mà chẳng ai làm gì cả,” cô nói.
Chính tại khu vực này, vào đêm thứ Tư, một vụ án giết bé gái chưa đến tuổi đi học đã xảy ra. Người bố của nạn nhân bị cáo buộc là hung thủ, và theo thông tin không chính thức, người này sử dụng ma túy và có thể đang chịu ảnh hưởng của chất kích thích khi phạm tội.
Theo trang Blesk, nạn nhân là một bé gái khoảng ba tuổi. Vụ án kinh hoàng xảy ra tại công viên rừng Velký háj liền kề khu dân cư phía sau trung tâm thương mại trên phố Novodvorská, gần nơi gia đình nạn nhân sinh sống.
“Cảnh sát hình sự đã khởi tố người đàn ông về tội giết người đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em, có thể phải chịu mức án cao nhất. Đồng thời, họ đã đề nghị tạm giam nghi phạm,” cảnh sát thông báo trên mạng X vào thứ Năm. Do tuổi của nạn nhân và hoàn cảnh vụ án, cảnh sát không thể cung cấp thêm chi tiết, nhưng hung thủ có nguy cơ chịu mức án cao nhất.
Phóng viên Novinky vào thứ Năm đã tới khu vực mà cư dân địa phương đã phàn nàn nhiều năm. Ranh giới tưởng tượng giữa các tòa chung cư cao tầng cạnh trung tâm thương mại Novo Plaza và “khu rừng kinh hoàng” là phố Nad Lesním divadlem. Những bãi cỏ được cắt tỉa kết thúc ngay khi vào giữa các cây, và người đi bộ phải chú ý từng bước đi.
Trên bãi đỗ tạm cạnh rừng, có hai chiếc xe hỏng, một trong số đó được những người vô gia cư sử dụng. Trong khu rừng quanh sân golf mini được rào và bảo dưỡng, có rất nhiều rác thải, xa hơn vào rừng còn có các lán tạm của người vô gia cư. Vào buổi sáng, những lán này đều trống.
Sau vụ sát hại trẻ em, Facebook tràn ngập các bình luận chỉ trích. “Cả công viên rừng là một sự xấu hổ, không chỉ cho Praha 4 mà tôi dám nói là cho cả Praha. Ở đó đầy những kẻ nghiện ma túy, người vô gia cư và rất nhiều rác thải. Và tình hình ngày càng tồi tệ. Tất cả các đồng sở hữu đất đều quản lý rất kém,” Lukáš Gavran viết.
“Vấn đề này một phần thuộc về cảnh sát thành phố, họ chỉ đến phạt hành chính, nhưng không ai đi tuần vài lần mỗi ngày để dọn rác và thu kim tiêm,” Jarda Chlad bình luận.
“Chúng tôi theo dõi lâu dài tình hình an ninh và trật tự ở Novodvorská, nhận thấy vấn đề với người vô gia cư và đang chủ động giải quyết. Tôi thường tham gia các hoạt động với Cảnh sát Cộng hòa Séc và cảnh sát thành phố, nơi có cả trạm trực thuộc,” lãnh đạo quận Praha 4, Ondřej Kubín (ODS), cho biết với Novinky.
Những hạn chế về pháp lý
Theo ông, các biện pháp pháp lý có hạn. “Nếu bạn lấy một quảng trường có đài phun nước, cảnh sát đến tịch thu rượu của người vô gia cư và đuổi họ đi, họ lại di chuyển giữa các chung cư khác và gây bừa bãi nơi khác,” ông mô tả, và khi ông đăng trên mạng xã hội về việc đuổi những người gây rối, ông đã nhận những lời công kích: “Tôi bị chỉ trích vì để những người tội nghiệp đó yên.”
Điều tích cực là đã liên lạc được với chủ một cơ sở mở cửa 24/24 gần đó. “Ông ấy hứa sẽ đóng cửa cơ sở này trước mùa hè, đây là chiến thắng lớn với chúng tôi vì nơi này là nguồn rượu rẻ cho những người sau đó xuất hiện ở nơi công cộng,” ông nói, đồng thời cho biết một phần công viên rừng Velký háj đã được dọn dẹp và chủ đất tư nhân đang phục hồi khu rừng bị bỏ hoang nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, phần phía sau trung tâm thương mại vẫn trong tình trạng tồi tệ.
Các sự kiện bạo lực trước đó
Gần trung tâm thương mại, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra vào tháng 12/2022. Cảnh sát ở Novodvorská đã bắn chết một người đàn ông, người này trước đó đã cố gắng đâm hai phụ nữ ngẫu nhiên và tấn công tổ tuần tra được gọi đến. Một phụ nữ bị thương nặng, các nhân viên y tế phải gây mê trước khi đưa đến bệnh viện và kết nối máy thở nhân tạo, người còn lại bị thương nhẹ.
Một vụ đâm chém cũng xảy ra vào mùa xuân năm 2003. Một thanh niên nói tiếng Nga 18 tuổi đã chết do thương tích từ một vụ ẩu đả với đồng hương trước quán bar trên phố Novodvorská. Người thứ hai bị ba vết đâm ở ngực, người thứ ba bị vết cắt ở cổ tay.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








