Tối 30-9, giao thông Hà Nội hỗn loạn vì nhiều đường ngập sâu, một số khu vực bị mất điện kéo dài. Hà Giang (cũ) có nơi nước ngập quá đầu người.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 17h chiều 30-9, bão Bualoi và mưa lũ, sạt lở, dông lốc làm 29 người chết, 19 người mất tích, 119 người bị thương, 8 người mất liên lạc...
Tính đến 20h tối nay, ở xã Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) có 1.797 hộ dân thuộc 31 thôn bị nước lũ cô lập, chia cắt.

Bí thư Đảng ủy xã Chiêm Hóa Vũ Quang Thắng (giữa) động viên lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó bão lụt - Ảnh: UBND xã Chiêm Hóa

Nhiều nơi nước sông Gâm ngập tới nóc nhà từ chiều 30-9 - Ảnh: LƯU MINH PHỤNG
Theo lãnh đạo UBND xã Chiêm Hóa, các hộ này phần lớn thuộc các thôn nằm dọc sông Gâm. Trong những thôn bị ngập nặng như Vĩnh Thái, Vĩnh Thiện, Nà Thoi… mỗi thôn có hơn 100 hộ bị cô lập. Nhiều nơi nước ngập tới nóc nhà.
Nước lũ cũng làm ngập, hư hỏng nặng hơn 70% diện tích lúa của bà con.
"Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ hơn 500 hộ dân khác di chuyển đồ đạc. Các lực lượng tiếp tục túc trực suốt đêm tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra" - Bí thư Đảng ủy xã Chiêm Hóa, ông Vũ Quang Thắng, cho hay.
Hà Nội: Trời lại mưa, xe "chôn bánh" dưới gầm cầu vượt Cổ Linh, xe cứu thương chạy qua làn ngược chiều
Lúc 22h15, khu vực cầu Vĩnh Tuy đoạn giao Cổ Linh tiếp tục có mưa lớn.
Khu vực này ở tất cả hướng đi đều bị ngập úng sâu 40-50cm. Hàng trăm xe không thể di chuyển, xếp kín dưới gầm cầu vượt Cổ Linh khiến giao thông thêm hỗn loạn.
Từ phía đường Đàm Quang Trung, hàng chục xe máy cố vượt qua khu vực ngập nước nhưng bất thành. Xe chết máy, nhiều người vất vả dắt xe lội bì bõm qua vũng nước dài hàng trăm mét. Mỗi khi ô tô lớn đi qua, từng con sóng táp vào khiến họ mất cân bằng.
"Đợi 3 tiếng rồi, không có xe cứu hộ", chị Đào (37 tuổi) nói.
Cảnh sát giao thông được huy động ứng trực liên tục, hướng dẫn xe đi vào vùng an toàn và khuyến cáo các lái xe không đủ điều kiện không nên vượt qua khu vực ngập úng.
Cách đó không xa, hàng chục xe máy chết máy ở dưới gầm cầu vượt. Các thợ sửa xe hoạt động hết công suất nhưng không xuể để đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, một chiếc xe cứu thương bất lực trước đoạn đường úng ngập, phải bất chấp bật cảnh báo để đi sang làn ngược chiều.

Hơn 22h, nhiều người vẫn chưa về được nhà mình - Ảnh: HỒNG QUANG

Giao thông hỗn loạn trên đường - Ảnh: HỒNG QUANG

Xe cấp cứu chật vật trên đường, buộc phải sang làn ngược chiều - Ảnh: HỒNG QUANG

Chiến sĩ CSGT ứng trực trong đêm - Ảnh: HỒNG QUANG

"Đội quân" sửa xe chạy hết công suất - Ảnh: HỒNG QUANG
7km đi mất gần 10 tiếng, "chưa bao giờ Hà Nội tắc và ngập khủng khiếp như hôm nay"
Người dân chật vật về nhà trong đêm Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG
Hơn 22h, nhiều người dân ở Hà Nội vẫn bì bõm ngoài đường khi các ngả đường ngập và ùn tắc. Chị Lê Trang (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ chị đi từ Ngã Tư Sở về Nguyễn Văn Lộc khoảng 7km nhưng mất gần 10 tiếng, trong đó có 2km chị bỏ xe đi bộ.
"Vừa đi bộ vừa sợ không biết có gặp phải các bốt điện ngập nước và hố ga mà mình không thấy không. Đang ốm, mệt còn bị ngấm nước mưa, về được đến nhà tôi cảm thấy mình thật may mắn, và cầu mong mọi người về nhà an toàn" - chị Trang chia sẻ.
May mắn hơn chị Trang, ông H.Tráng ở Liễu Giai mất gần 2 tiếng để về nhà, nhưng gặp cảnh chung cư bị ngập nước ở tầng hầm khiến một số xe của gia đình bị ngập tới yên xe.
"Kể từ trận lụt lịch sử năm 2008, chưa bao giờ đường phố Hà Nội lại tắc và ngập lụt khủng khiếp như hôm nay" - ông H.Tráng than.
Nước lũ ở Hà Giang cao nhất 30 năm qua, có nơi ngập quá đầu người
Ông Hà Mẫn - Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) cho hay từ 18h tối nay, nước lũ dâng nhanh gây ngập ở 12 điểm trong toàn phường. Cá biệt khu vực tổ 1 và tổ 2 phường Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) có chỗ nước ngập quá đầu người.
Người dân ở đây cho biết trong vòng 30 năm qua chưa có trận lũ nào gây ngập nặng như lần này.
Theo ông Mẫn, hiện các lực lượng tại chỗ tiếp tục dùng thuyền, bè hỗ trợ bà con di chuyển đến nơi an toàn.
"Anh em dầm mưa, túc trực từ sáng sớm đến bây giờ. Nhiều người thấm mệt nhưng vẫn bám trụ tại các chốt được phân công thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục theo dõi, dự kiến nửa đêm nay nước sẽ dâng cao hơn nữa. Hiện tại, lực lượng tại chỗ vẫn đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ, khi nào cần kíp chúng tôi sẽ đề nghị lực lượng cứu hộ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh" - ông Mẫn cho hay.
Tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, nước sông đã tràn vào khu vực quảng trường trung tâm. Nhiều tuyến đường khác bị ngập. Ông Trần Song Hà, chủ tịch UBND phường, cho biết bà con đã được thông báo, chủ động di dời tài sản lên cao từ sớm. Chính quyền chỉ đạo cắt điện ở những điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Lực lượng cứu hộ phường Hà Giang 2 giúp người dân tránh ngập - Ảnh: CTV THANH THỦY

Nước sông tràn vào khu vực quảng trường thuộc khu vực phường Hà Giang 1 - Ảnh: UBND phường Hà Giang 1

Nước sông Lô, sông Miện dâng cao nhất trong 30 năm qua ở phường Hà Giang 2 - Ảnh: CTV PHẠM HOAN
Lạng Sơn dự báo tiếp tục có mưa to, cục bộ trên 100mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn, dự báo tỉnh tiếp tục có mưa to, cục bộ trên 100mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở.
Tỉnh đã lập 3 đoàn chỉ đạo ứng phó tại các điểm xung yếu, huy động 100% quân số trực 24/24 hỗ trợ dân di dời. Riêng Thất Khê đã di dời hơn 400 hộ.
Các lực lượng đang dọn dẹp, dựng biển cảnh báo, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm và đề xuất hỗ trợ thêm phương tiện, thiết bị.
Tính đến nay, mưa lũ đã khiến 1 người chết, 1 mất tích, hơn 500 nhà và nhiều trường học, tuyến đường ở tỉnh bị ảnh hưởng.

Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 phối hợp giúp dân tại thôn 4 (xã Thất Khê) di chuyển tài sản đến nơi an toàn - Ảnh: DƯƠNG NGUYÊN
Học sinh, phụ huynh ‘kẹt’ lại trường vì mưa lũ
Do mưa lũ, nhiều nơi ở xã Thiện Hòa (Lạng Sơn) ngập sâu, giao thông chia cắt. Một số phụ huynh và học sinh không thể về nhà, phải trú tạm trong lớp học.
Chính quyền xã cho biết đã chỉ đạo các trường bố trí nơi ăn nghỉ an toàn cho học sinh khi nước dâng cao, nguy cơ sạt lở. Hiện có khoảng 20 học sinh và phụ huynh tạm trú tại trường, chờ nước rút mới trở về nhà để đảm bảo an toàn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 30-9, ông Hoàng Đình Hiển - Chủ tịch UBND xã Thiện Hòa (Lạng Sơn) cho biết xã còn nhiều thôn phải qua sông bằng bè tre do chưa có cầu, mỗi mùa mưa lũ thường bị cô lập.
Ngày 30-9, đoàn công tác của xã đã vào các thôn bản để nắm bắt tình hình, ghi nhận có nhiều điểm sạt lở, đất đá vùi lấp, cây cối chắn ngang đường. Đến chiều 30-9, khu vực này vẫn mưa to, nước sông tiếp tục dâng.
Chính quyền mong muốn được đầu tư cầu bê tông kiên cố, đồng thời tính toán di dời trường học khỏi khu vực ngập úng để bảo đảm an toàn lâu dài.

Các cô giáo ở xã Thiện Hòa (tỉnh Lạng Sơn) chăm sóc bữa cơm, giấc ngủ cho các em bị "mắc kẹt" lại trường do mưa lũ - Ảnh: NVCC
Lũ trên sông Lục Nam, sông Thương tiếp tục lên, nguy cơ sạt lở ở Bắc Ninh
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn lên chậm trong chiều và tối nay 30-9, ở mức trên báo động 2. Tại trạm Phủ Lạng Thương, dự báo sẽ trên báo động 1 vào sáng mai. Trên sông Cầu, sông Đuống ở các trạm Đáp Cầu, Phúc Lộc Phương, Bến Hồ, nước đang lên báo động 1 đến báo động 2.
Đặc biệt, lực lượng chức năng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi phía đông tỉnh và vùng núi cao Yên Thế và ngập úng ở khu vực thấp, trũng ven sông.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 30-9, Chủ tịch UBND xã Sơn Động (Bắc Ninh) Lục Xuân An cho biết xã có mưa to, mưa rất to, ngập úng và sạt lở nhiều nơi từ 4h ngày 29-9 đến chiều 30-9. Tuy trời tạnh mưa, xã vẫn di dời các hộ dân ven sông suối.
Với điểm sạt lở bờ suối gần khu dân cư thôn số 4, dài khoảng 200m, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Sơn Động đang đề xuất đầu tư dự án kè bờ suối, ổn định dân cư.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn ở tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: CTV
Nhiều người dân Hà Nội "vật lộn" ngoài đường 4-5 tiếng mới về tới nhà
Đến 21h15 theo ghi nhận nhiều khu vực tại Hà Nội đã tạnh mưa. Tuy nhiên, một số điểm vẫn trong tình trạng ngập sâu, giao thông hỗn loạn, di chuyển rất khó khăn.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Kim Trọng (đang làm việc ở Long Biên, nhà ở Hà Đông) cho hay vì thấy mưa ngập, tắc đường nên anh đã xin phép ra xe về nhà sớm từ 16h. Tuy nhiên, ra khỏi công ty, đường bị ngập sâu và rất khó khăn anh mới có thể qua được cầu Vĩnh Tuy. Đến 20h55, anh vẫn đang bị kẹt cứng trên đường Trường Chinh, đoạn gần Ngã Tư Sở.
"Tình hình này chắc phải đến đêm tôi mới về đến nhà. Quá mệt mỏi nhưng vẫn phải về còn vợ và con ở nhà", anh Trọng nói.
Còn chị Phương Chi (Tây Mỗ) cho hay đã phải gửi xe máy ở khu Big C Thăng Long trên đường Trần Duy Hưng và ra đại lộ Thăng Long bắt nhờ xe về nhà. "Thực sự quá kinh khủng, tôi bắt đầu về từ phố Nguyễn Ngọc Vũ, cạnh sông Tô Lịch lúc gần 16h mà đến 20h mới về gần đến nhà và phải lội nước sâu qua đầu gối thêm gần 30 phút. Quần áo ướt hết cả. Tổng quãng đường hơn 10km mà đi gần 5 tiếng", chị Chi tâm sự.
Còn chị Thu Hương (làm việc ở Văn Phú, Hà Đông cũ, nhà ở cuối khu Dương Nội) cho biết chị đã phải đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ cho quãng đường khoảng 6km để về nhà do đường ngập, xe không di chuyển được và không bắt được xe buýt.

Đến tối 30-9, nhiều người dân ở Hà Nội vẫn chưa về được nhà. Công an Hà Nội cho biết đã huy động các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường để chỉ huy, điều khiển giao thông tại các vị trí xung yếu, ngập sâu, phức tạp - Ảnh: HỒNG QUANG
Cấm lưu thông qua cầu Yên Bái
Để đảm bảo an toàn, chiều tối 30-8, UBND tỉnh Lào Cai có thông báo hỏa tốc cấm tất cả các phương tiện và người đi bộ qua cầu Yên Bái từ 18h chiều nay đến khi có thông báo mới.
Các phương tiện khi di chuyển qua địa bàn phường Yên Bái để sang địa bàn phường Âu Lâu đi qua cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, cầu Giới Phiên hoặc cầu Văn Phú và ngược lại.
Trước đó, do lũ sông Thao (sông Hồng) dâng cao, khoảng 2h sáng nay, một tàu hút cát trôi tự do từ phía thượng nguồn về đã va xô vào trụ, dầm cầu Yên Bái tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn cầu.

Từ 18h chiều 30-9, người và các phương tiện giao thông không được lưu thông qua cầu Yên Bái - Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai
Tuyên Quang tạm dừng tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đến 18h tối nay, mưa lớn và hạn chế tầm nhìn khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng cứu hộ cứu nạn tạm thời dừng tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú.
Sáng mai 1-10, công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục được lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích chiều 30-9 - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Thủ đô ngớt mưa nhưng còn ngập, có chỗ nước ngang bụng
Khoảng 20h, Hà Nội ngớt mưa nhưng khu vực nút giao Tây Sơn - Thái Hà vẫn ngập sâu khoảng 40cm.
Chị Dương Nhàn (ở Hoàng Mai) cho biết đã mất hơn 4 tiếng để đi quãng đường gần 7km từ khu vực Hồ Tùng Mậu, qua Cầu Giấy để tới Thái Hà - Chùa Bộc.
"Đi một đoạn lại gặp đoạn ùn dài do phía trước ngập nước. Khu vực đường 32 có chỗ ngập tới gần bụng tôi", chị nói.
Công an Hà Nội cho biết đã huy động các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường để chỉ huy, điều khiển giao thông tại các vị trí xung yếu, ngập sâu, phức tạp.
Đơn vị cũng khuyến cáo người dân nếu không có việc quan trọng thì nên hạn chế đi lại. Nếu đi, cần cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp. Tại các điểm ngập úng, người dân nên kiên nhẫn chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Ảnh: HỒNG QUANG

Ảnh: HỒNG QUANG
Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã, sẵn sàng di dời dân
Tối 30-9, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các điểm sạt lở nguy hiểm ở xã Suối Hai và xã Ba Vì.
Các sự cố xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu), khu vực xóm Xẩm (thôn 9), thôn 1, thôn 6 (xã Suối Hai) cùng thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất (xã Ba Vì), đe dọa an toàn nhiều hộ dân. UBND TP yêu cầu áp dụng ngay biện pháp khẩn cấp: theo dõi sát diễn biến, cảnh báo, rào chắn, canh gác, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời rà soát, di dời dân ra khỏi vùng sạt lở.
Thành phố giao các đơn vị liên quan huy động nguồn lực khắc phục sự cố, UBND hai xã Suối Hai và Ba Vì chuẩn bị phương án công trình khẩn cấp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản người dân.
Ngập sâu, một số khu vực ở Hà Nội mất điện kéo dài
Chiều 30-9, nhiều khu vực tại Hà Nội bị mất điện kéo dài sau mưa lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Ông Đỗ Mạnh Hưng (tổ dân phố số 3, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) cho biết từ 13h cùng ngày, khu vực nơi ông ở bị cắt điện mà không có thông báo trước. Đến 20h10, điện vẫn chưa được cấp lại.
"Tôi gọi lên tổng đài thì được thông báo đang khắc phục sự cố, chưa rõ khi nào có điện trở lại. Mưa bão đã vất vả, mất điện sinh hoạt còn khó khăn hơn nhiều lần", ông Hưng chia sẻ.
Theo ghi nhận, một số khu vực bị ngập sâu cũng bị mất điện như Hoài Đức cũ.
Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) giải thích mưa lớn khiến nhiều trạm điện bị ngập úng, buộc phải tạm thời cắt điện để đảm bảo an toàn. Điện sẽ được cấp lại ngay sau khi nước rút và điều kiện vận hành cho phép.
Giao thông Hà Nội ùn tắc, hỗn loạn vì đường phố ngập sâu nhiều nơi

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc trên phố Láng Hạ tối 30-9, xe cộ chôn chân hàng dài không thể di chuyển - Ảnh: G.Đ.

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc trên phố Láng Hạ tối 30-9, xe cộ chôn chân hàng dài không thể di chuyển - Ảnh: G.Đ.

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc trên phố Láng Hạ tối 30-9, xe cộ chôn chân hàng dài không thể di chuyển - Ảnh: G.Đ.

Xe cộ chết máy hàng loạt trên đường phố Hà Nội tối 30-9 - Ảnh: G.Đ.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Tập trung tối đa khắc phục hậu quả mưa lũ
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 181 gửi các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai cùng nhiều bộ, ngành, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, lũ quét.
Theo báo cáo, mưa lũ đã làm nhiều người chết, mất tích tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, cuốn trôi lán trại công trường cao tốc và gây thiệt hại lớn. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh trực tiếp chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân, đồng thời bảo đảm an toàn lực lượng cứu hộ.
Các bộ, ngành liên quan phải khẩn trương phối hợp ứng phó: Bộ Quốc phòng và Công an triển khai lực lượng tại chỗ cứu nạn; Bộ Xây dựng bảo đảm an toàn các công trình, đặc biệt ở công trường cao tốc miền núi; Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động sơ tán dân vùng nguy hiểm, bảo đảm đê điều, hồ đập; Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi, đôn đốc thực hiện...
Hà Nội chi 55 tỉ đồng hỗ trợ 5 tỉnh bị hưởng bão số 10
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương vừa ký quyết định hỗ trợ người dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi.
Theo đó, Hà Nội trích 55 tỉ đồng từ Quỹ "Cứu trợ" để hỗ trợ người dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Trị và Thanh Hóa. Cụ thể: Nghệ An 15 tỉ đồng, Hà Tĩnh 15 tỉ đồng, Quảng Trị 10 tỉ đồng, Ninh Bình 10 tỉ đồng và Thanh Hóa 5 tỉ đồng.
Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh.
Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng gửi thư thăm hỏi, động viên chính quyền và Nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.

Công nhân, kỹ sư Điện lực Lạng Sơn hỗ trợ sửa chữa đường dây điện gãy đổ do bão Bualoi ở phường Cửa Lò, Nghệ An trưa 30-9 - Ảnh: DOÃN HÒA
Hà Nội cho học sinh nghỉ ngày 1-10
Chiều 30-9, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, giám đốc sở quyết định các cơ sở giáo dục toàn thành phố nghỉ học vào ngày mai 1-10.
Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến tùy theo tình hình thực tế của mỗi trường.

Phụ huynh bì bõm lội nước đến trường đón con - Ảnh: THÀNH CHUNG
48 người chết và mất tích
Theo báo cáo nhanh đến 17h chiều 30-9 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai bão Bualoi và mưa lũ, sạt lở, dông lốc làm 29 người chết, 19 người mất tích, 119 người bị thương, 8 người mất liên lạc.
Có 90 nhà bị sập đổ, hơn 144.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 nhà dân bị ngập.
Về nông nghiệp có gần 27.000 ha lúa và hoa màu, hơn 9.500ha thủy sản bị ngập, thiệt hại. Đã xảy ra 15 sự cố đê điều và sạt lở hơn 19.000m kè, bờ sông, bờ biển.
Về điện lực, có 6.267 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng.
Cùng với đó, hơn 60.000 cây xanh ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị gãy đổ...
Nghệ An thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng do bão Bualoi
Chiều 30-9, theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, bão Bualoi đổ bộ vào tỉnh gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ đã làm một người chết và 11 người bị thương.
Về nhà ở, toàn tỉnh có 32 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 127 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 nhà sạt lở, hư hỏng và gần 44.600 nhà bị tốc mái.
Ngành giáo dục báo cáo 45 điểm trường bị ngập nước, 222 điểm trường tốc mái, 18 điểm sạt lở và nhiều hạng mục khác hư hỏng nặng.
Hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại nặng nề: hơn 3.300 cột điện đổ gãy, gần 70km dây điện bị đứt, nhiều trạm biến áp và cụm loa truyền thanh hư hỏng.
Tổng ước tính thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng.
Trước tình hình trên, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng "4 tại chỗ", khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế, khôi phục điện, giao thông, bảo đảm đời sống nhân dân.

Bão cuốn bay mái nhà ông Phùng Thế Tại, 81 tuổi, ngụ phường Cửa Lò, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Cứu trợ 600 nhà dân Nghệ An bị ngập lụt
Do mưa lớn trong những ngày qua cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nước sông Con dâng cao khiến cho gần 600 nhà dân thuộc xã Tân Kỳ, Nghệ An bị ngập sâu, nhiều hộ không kịp di dời tài sản.
Trong đêm 29-9 và sáng 30-9 xã Tân Kỳ đã huy động lực lượng và phương tiện trực tiếp đến tận các hộ dân bị ngập khẩn trương sơ tán, chủ yếu là người già, trẻ em và phụ nữ ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn.
Các vùng thấp trũng nước ngập sâu, các xóm Diễn Nam, Đội Cung, Hùng Cường, Tiền Phong, Tân Đà, Quỳ Hậu và khối 4 bị cô lập, nhiều tuyến đường giao thông bị nước lũ chia cắt.
Công tác cứu trợ tại xã Tân Kỳ tiếp tục được triển khai khẩn trương, hàng trăm thùng mỳ tôm, nước uống và sữa đã được chuyển đến các địa điểm có bà con sơ tán và đến tận các hộ dân ngập lũ chưa kịp di dời.
Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, lãnh đạo xã Tân Kỳ đã liên hệ với đội tình nguyện BDS tiếp cận khu vực cầu Rỏi - vùng có nhiều hộ dân ngập sâu, bố trí hạ thủy các phương tiện chuyên dụng cùng với lực lượng công an, quân sự địa phương di chuyển đến những khu vực có người còn mắc kẹt để cứu trợ, đưa bà con đến nơi an toàn.

Di dời người và tài sản ở vùng ngập lụt xã Tân Kỳ, Nghệ An ngày 30-9 - Ảnh: Tin nhanh Tân Kỳ

Di dời người và tài sản ở vùng ngập lụt xã Tân Kỳ, Nghệ An ngày 30-9 - Ảnh: Tin nhanh Tân Kỳ

Di dời người và tài sản ở vùng ngập lụt xã Tân Kỳ, Nghệ An ngày 30-9 - Ảnh: Tin nhanh Tân Kỳ
Di dời dân ven sông Vinh do nước lũ dâng
Nhiều hộ dân ở khối Yên Giang, phường Trường Vinh, Nghệ An rơi vào cảnh ngập sâu chưa từng có sau bão Bualoi.
Từ sáng 30-9, do nước thượng nguồn đổ về, mực nước sông Vinh dâng cao gây ngập úng nhiều khu dân cư nằm sát đầu cầu Cửa Tiền về phía Nam.
Lực lượng chức năng phường Trường Vinh đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ bà con sơ tán, di chuyển đồ đạc, triển khai phương án tiêu úng nước, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Các lực lượng còn tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống…kịp thời đến những hộ dân bị ảnh hưởng, giúp bà con ổn định trước mắt.
Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã tạm thời lắp rào chắn cấm người qua lại cầu Cửa Tiền đi ra đường Phạm Hồng Thái.
Hồ thủy điện Tuyên Quang vượt mực nước dâng bình thường
Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 10, trên lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang có mưa lớn, lưu lượng về hồ lúc 13h ngày 30-9 là 5.550m3/s, mực nước thượng lưu là 120,24m, cao hơn mực nước dâng bình thường là 0,24m và diễn biến mưa, lũ còn phức tạp.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Bộ Công Thương phối hợp địa phương hướng dẫn, giám sát chủ hồ trong công tác vận hành, bảo đảm tuân thủ quy trình. UBND Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội phải triển khai ngay biện pháp kiểm tra, giám sát và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó, bảo đảm an toàn hạ du.
Dữ liệu giám sát thông tin vận hành hồ chứa của EVN lúc 16h30 chiều 30-9 cho thấy lưu lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang khoảng 5.075m3/s và đang mở 8 cửa xả với tổng lưu lượng (cả xả máy) 5.703m3/s.
Trước đó, trong đợt mưa bão Yagi 2024, hồ thủy điện Tuyên Quang cũng phải mở 8 cửa xả đáy.
Cơ quan khí tượng dự báo lũ trên sông Lô ở Tuyên Quang khả năng lên trên báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt ở vùng trũng, thấp ven sông này.
Dầm mưa tìm kiếm 4 người bị vùi lấp
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, chiều 30-9, dưới thời tiết mưa lớn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an xã Lũng Cú đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất xảy ra tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú.
Công tác cứu hộ hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Trời vẫn mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét mới. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng tìm kiếm người mất tích.
Trước đó, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở một phần sườn núi, lượng lớn đất đá và bùn nước đổ xuống khu dân cư, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò (thôn Má Lầu A) khiến 4 người trong gia đình bị vùi lấp mất tích, bao gồm anh Vàng Chá S. (43 tuổi), chị Hầu Thị D. (45 tuổi), em Vàng Xuân H. (22 tuổi), em Vàng Minh Hải (21 tuổi). Gia đình anh Sò có 7 nhân khẩu, nhưng chỉ có 4 người ở nhà khi sự cố xảy ra.
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này