Hai bé sinh đôi thiệt mạng khi bị đánh bom ở Gaza khi người cha đi đăng ký khai sinh
Hai đứa trẻ sơ sinh song sinh được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza khi cha của chúng đang ở văn phòng chính quyền địa phương để đăng ký khai sinh cho con.

Asser, một bé trai, và Ayssel, một bé gái, chỉ mới bốn ngày tuổi đã mất khi cha của các em là Mohammed Abu al-Qumsan đi lấy giấy khai sinh.
Trong lúc anh đi vắng, hàng xóm của anh gọi điện báo rằng nhà họ ở Deir al Balah đã bị đánh bom.
Cuộc tấn công cũng giết chết vợ anh và bà của cặp song sinh.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,” ông nói. “Tôi được biết là một quả đạn pháo đã bắn trúng ngôi nhà.”
"Tôi thậm chí còn không có thời gian để ăn mừng với họ sau khi sinh con", ông nói thêm.
Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết 115 trẻ sơ sinh đã được sinh ra và sau đó bị giết trong chiến tranh.
Theo hãng thông tấn AP, gia đình này đã tuân theo lệnh di tản khỏi Thành phố Gaza trong những tuần đầu của cuộc chiến tranh Israel-Gaza, tìm nơi trú ẩn ở một phần trung tâm của dải đất này theo chỉ thị của quân đội Israel.
BBC đã yêu cầu quân đội Israel bình luận về cuộc không kích và đang chờ phản hồi.
Israel cho biết họ cố gắng tránh gây hại cho dân thường và đổ lỗi cái chết của họ cho Hamas, hoạt động tại các khu dân cư đông đúc, bao gồm cả việc sử dụng các tòa nhà dân sự làm nơi trú ẩn.
Nhưng các quan chức hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công riêng lẻ. Một số nơi trú ẩn như vậy ở Gaza đã bị tấn công trong vài tuần qua.
Hôm thứ Bảy, một cuộc không kích của Israel vào một trường học nơi trú ẩn của những người Palestine phải di dời ở Thành phố Gaza đã giết chết hơn 70 người, giám đốc một bệnh viện nói với BBC.
Người phát ngôn quân đội Israel cho biết ngôi trường này "là cơ sở quân sự hoạt động của Hamas và Jihad Hồi giáo", điều mà Hamas đã phủ nhận.
Israel phản đối số người chết, nhưng BBC không thể xác minh số liệu từ cả hai bên.
Các tay súng do Hamas cầm đầu đã giết khoảng 1.200 người trong một cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10, bắt 251 người khác trở về Gaza làm con tin.
Cuộc tấn công đó đã châm ngòi cho một cuộc tấn công quân sự lớn của Israel vào Gaza và cuộc chiến hiện tại.
Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, hơn 39.790 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch của Israel.
(Theo BBC)












