Vào chiều tối thứ Bảy, 19.4, hai người đã thiệt mạng sau một vụ xả súng tại thị trấn Bad Nauheim ở phía tây nước Đức.

Cảnh sát đang điều tra vụ tấn công tại hiện trường, và theo tờ Bild, vào buổi tối một chiếc trực thăng đã bay trên bầu trời của thị trấn hơn 33.000 dân này. Đồng thời, các điều tra viên đã cảnh báo rằng nghi phạm vẫn đang bỏ trốn và kêu gọi các tài xế không cho người lạ, đặc biệt là người quá giang, đi nhờ xe trong khu vực. Tuy nhiên, theo cảnh sát, hiện người dân trong thị trấn không còn gặp nguy hiểm trực tiếp.




Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ tối, và ngay sau đó cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Khi đến hiện trường, họ phát hiện hai người với vết thương do súng bắn; cả hai đã tử vong tại chỗ. Cảnh sát chưa công bố thông tin chi tiết về danh tính các nạn nhân, theo tờ Bild đưa tin.
Khu vực hiện trường – xung quanh một tòa nhà ba tầng thuộc khu chung cư – đã bị phong tỏa bằng băng cảnh giới. Trên không trung của thị trấn nghỉ dưỡng thuộc bang Hessen, trực thăng giám sát bay liên tục. Tờ Bild mô tả tình hình căng thẳng, và cảnh sát tin rằng kẻ tấn công vẫn đang lẩn trốn. Vì vậy, họ đặc biệt cảnh báo các tài xế không nên chở người lạ. Tuy nhiên, cư dân của thị trấn được cho là không còn nguy hiểm trực tiếp.
Hiện cũng chưa rõ liệu nghi phạm có đồng phạm hay không.
(Theo CNN Prima news)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này