Hai người Ukraine ẩu đả ở Brno vì sử dụng tiếng Nga, một người bị thương nặng
Cuộc gặp gỡ giữa hai người Ukraine say xỉn ở trung tâm Brno đã kết thúc với vết thương nặng hoàn toàn không đáng có. Người đàn ông bị thương đã đả kích người đồng hương của mình và yêu cầu người kia không được dùng tiếng Nga. Sau cú đánh vào mũi từ người kia, người đàn ông không may bị ngã, đập đầu xuống vỉa hè và bị thương nặng.

Theo Novinky đưa tin, Tòa án Thành phố Brno đã kết án một thanh niên Ukraine 15 tháng tù giam, án treo trong hai năm rưỡi vì tội gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng. Chàng trai trẻ cũng phải đối mặt với bản án 8 năm tù, nhưng theo tòa án, cần phải tính đến thực tế rằng chính người đàn ông bị thương là người đã kích động cuộc xung đột.
Sự việc đáng tiếc xảy ra vào cuối tháng 6 năm ngoái trên phố Bašty ở Brno. Vào buổi sáng, hai nhóm người gặp nhau trong khu vườn khép kín của một nhà hàng. Trong đó, có một bị cáo nói tiếng Nga vì bạn đồng hành của anh ta là người Moldova và không hiểu tiếng Ukraine.
Bị cáo mô tả tình huống: “Anh ta đến gặp chúng tôi và bắt đầu khiển trách tôi một cách thô lỗ và hung hăng vì tôi nói tiếng Nga. Anh ta buộc tội chúng tôi là những kẻ thân Nga và chúng tôi không nên nói chuyện như vậy. Tôi giải thích với anh ấy rằng những người bạn đồng hành của tôi không nói được tiếng Ukraine nên chúng tôi phải nói tiếng Nga. Tôi yêu cầu anh ta rời đi nhưng anh ta vẫn tiếp tục hành vi thô lỗ của mình.” Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên này có 1,8 phần nghìn nồng độ cồn trong cơ thể.
Nam thanh niên trẻ đang học đại học tại Séc cho biết thêm: “Tôi không cảm thấy an toàn vì tôi biết tâm lý của những người đồng hương của mình, bạn sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra liệu họ có sử dụng dao hay không. Sau đó anh ta lao vào tôi và tôi dùng tay trái đánh vào vùng mũi anh ta. Anh ta ngã xuống và không cử động, tôi hiểu rằng anh ta cần được giúp đỡ nên tôi đã gọi xe cứu thương.”
Sau cú đánh vào mũi, người đàn ông đã ngã mất kiểm soát và đập đầu xuống vỉa hè. Anh ta bị gãy xương chẩm và chảy máu não. Đồng thời cũng bị suy hô hấp cấp tính và phải nằm viện hơn hai tuần.
Người đàn ông bị thương cho biết trong quá trình thẩm vấn: “Hôm đó tôi đã tổ chức sinh nhật cho mình, tôi biết chúng tôi đã uống vodka, chúng tôi còn chuyển sang quán bar bên cạnh và sau đó tôi không nhớ gì cả.” Các bác sĩ đã đo được 2,1 phần nghìn nồng độ cồn trong cơ thể người đàn ông.
Phán quyết vẫn chưa phải là cuối cùng, hồ sơ hiện đang được chuyển đến toà án khu vực Brno sau khi kháng cáo.
(Novinky)












