Khi phần lớn người dân tối thứ Bảy đã chuẩn bị đi ngủ, các con phố ở khu Řečkovice, thành phố Brno lại tràn ngập bầu không khí tâm linh. Hai bên đường Měřičkova và Kolaříkova, hàng nghìn người đứng xếp hàng, trước mặt là những chiếc giỏ mang theo và nến đã sẵn sàng. Phần lớn im lặng. Rồi khoảnh khắc ấy đến. Đúng nửa đêm, tiếng hát vang lên và từ trong nhà thờ, đoàn rước tiến ra. Cộng đồng Chính thống giáo mừng lễ Phục sinh.

Tại tòa nhà trên phố Kolaříkova đặt nhà nguyện Chính thống giáo Brno. Đây là nơi các tín hữu từ Brno và vùng phụ cận đổ về, để sau thánh lễ nửa đêm trọng thể được linh mục làm phép những món ăn họ mang tới sau bốn mươi ngày ăn chay.
Hàng chục phút trước nửa đêm, đường Měřičkova đã đông kín người thuộc mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em. Trong trang phục chỉnh tề, họ đến và đứng dọc hai bên đường sao cho giỏ thức ăn trước mặt. Trong nhà nguyện, phần cuối của thánh lễ đang diễn ra, và đoàn rước do linh mục quản xứ Jozef Fejsak dẫn đầu bắt đầu tiến ra giữa tiếng hát thánh ca.
“Giáo xứ chúng tôi có người Séc, Slovakia, Ukraine, Nga, Rusyn, Macedonia, Serbia và Hy Lạp. Tổng cộng là 15 dân tộc. Và trong giáo xứ của chúng tôi hoàn toàn không có xung đột, tất cả cùng cầu nguyện bên nhau,” linh mục Fejsak nói với Novinky.
“Chúng tôi cử hành lễ Phục sinh – Lễ Chúa Kitô Phục sinh – theo truyền thống Đông phương. Trước đó là 40 ngày chay tịnh, không ăn thịt, trứng, sữa. Các tín hữu chuẩn bị nhiều món khác nhau mang tới nhà thờ để làm phép. Thường là trứng, bánh mì pascha, nhưng có thể là bất cứ thứ gì mỗi gia đình chuẩn bị trong giỏ,” vị linh mục giải thích thêm.
Tám nghìn người tham dự
Trong số những người đến sớm có bà Ljuba. “Trong giỏ chúng tôi có trứng, bơ và pascha – giống như một loại bánh ngọt Phục sinh. Năm nào chúng tôi cũng đi như vậy, đó là truyền thống. Còn sau đó thì sao ư? Chúng tôi về nhà, nếm mỗi thứ một chút rồi đi ngủ,” bà mỉm cười nói khi đoàn rước sắp sửa bước ra khỏi nhà nguyện.
Cảnh sát và lực lượng trật tự đô thị đã phong tỏa hoàn toàn khu vực quanh nhà nguyện đối với giao thông. “Ước tính có khoảng tám nghìn người tham dự và mọi việc diễn ra trật tự, không có sự cố nào ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng,” người phát ngôn lực lượng trật tự đô thị Václav Kadraba xác nhận.
Tín đồ Chính thống giáo mừng lễ Phục sinh vào thời điểm khác so với Công giáo, vì họ tuân theo lịch Julius. Theo lịch này, ngày lễ có thể rơi muộn hơn lễ Phục sinh theo lịch phương Tây vài tuần. Tuy nhiên, chẳng hạn như năm ngoái, cả hai trùng vào cùng một ngày.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








