Chiều Chủ nhật 28/9, khoảng 8.000 đến 10.000 người đã tập trung tại quảng trường Staroměstské, trung tâm lịch sử thủ đô Praha, tham dự sự kiện trước bầu cử do phong trào Milion chvilek pro demokracii (Một triệu khoảnh khắc vì dân chủ) tổ chức. Mục tiêu chính của sự kiện là cảnh báo về nguy cơ các đảng phái cực đoan và dân túy có thể giành được ghế trong Quốc hội sau cuộc bầu cử mùa thu, điều mà ban tổ chức coi là mối đe dọa tới tự do và định hướng dân chủ của Cộng hòa Séc.

Người tham gia mang theo quốc kỳ Séc, cờ Liên minh châu Âu và Ukraine, cùng các biểu ngữ phản đối chủ nghĩa độc tài và ảnh hưởng của Nga như “Không chào đón nước Nga tại đây”.
Người đầu tiên phát biểu là Mikuláš Minář, người sáng lập và từng là gương mặt tiêu biểu của phong trào. "Chúng tôi muốn cho thấy rằng lòng yêu nước tích cực vẫn tồn tại và nó nói ‘không’ với chủ nghĩa cực đoan," Minář nói trong phần mở đầu. Ông nhấn mạnh vào các cuộc khảo sát gần đây cho thấy cử tri của các đảng thân phương Tây đang dần được huy động, và kêu gọi mọi người “tăng cường nỗ lực vì chưa có gì được quyết định”.
Trong chương trình, nhà văn Petr Ludwig chỉ đích danh chính trị gia cực hữu Filip Turek và gọi ông là “sự tái sinh của Klaus cha trong phiên bản lừa đảo từ ứng dụng bán hàng trực tuyến Wish”.
Diễn viên kiêm giám đốc Nhà hát Na Jezerce, ông Jan Hrušínský, kêu gọi người dân đi bầu và “không để những người muốn đưa chúng ta quay lại thời kỳ toàn trị quyết định tương lai thay chúng ta”.
Linh mục và tác giả Marek Orko Vácha phát biểu qua video, nhấn mạnh rằng “năm nay, lá phiếu của từng người có thể quyết định giữa cái thiện và cái ác – hãy chọn điều tốt!”
Nhà hoạt động Martin Mejstřík, một trong những nhân vật chủ chốt trong Cách mạng Nhung năm 1989, cảnh báo rằng “nếu không thay đổi cách chúng ta đối phó với chiến tranh thông tin của Nga, Putin có thể quật ngã chúng ta mà không cần bắn một viên đạn nào”.

Nhiều khách mời khác cũng xuất hiện tại sự kiện, trong đó có bác sĩ tâm lý Radkin Honzák, đạo diễn Václav Marhoul, và đại diện của Chính phủ Séc về quyền con người – bà Klára Laurenčíková.
Giám đốc tổ chức phi chính phủ VIA IURIS của Slovakia, bà Katarína Batková, chia sẻ kinh nghiệm từ quê nhà, nơi bà cho biết chính phủ đang dần hạn chế truyền thông độc lập, văn hóa và phe đối lập. Bà kêu gọi người dân Séc hãy gắn kết và tránh đi vào vết xe đổ như ở Slovakia.
Trong đám đông còn có sự tham gia của thành viên Nghị viện châu Âu – bà Danuše Nerudová.
Cảnh sát và đội ngăn ngừa xung đột đã có mặt để giữ trật tự. Một người tham dự mang theo biểu ngữ có hình bị gạch chéo của chính trị gia Víta Rakušana và Thủ tướng Petr Fiala cùng hình chữ thập ngoặc – đã bị yêu cầu cất biểu ngữ sau khi nổ ra tranh cãi và xô xát với một người khác trong đám đông.
Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chiến dịch có tên “Dese(t) k volbám” – kêu gọi mỗi công dân hãy tiếp cận và trao đổi với mười người quen về tầm quan trọng của lá phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới. Phong trào Milion chvilek còn khởi xướng lời kêu gọi cử tri hãy bỏ phiếu cho các đảng phái theo định hướng phương Tây. Lời kêu gọi đã thu hút hàng chục nghìn chữ ký chỉ trong vài ngày.
Thông qua những cuộc gặp gỡ công cộng và tranh luận mở, tổ chức này hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những cử tri vẫn còn do dự, nhằm bảo vệ nền dân chủ và các giá trị tự do của Cộng hòa Séc trước làn sóng dân túy và cực đoan đang lên.












Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này