Hàng trăm trường học đóng cửa, giáo viên vật lộn với nước, bùn lầy thay vì giảng dạy
Do lũ lụt tàn khốc, một số trường học phải đóng cửa, đặc biệt là ở các vùng Olomouc, Zlín và Moravskoslezsko.
"Chúng tôi đang giải quyết tình hình với đội ngũ nhân viên xử lý khủng hoảng. Khi đó sẽ cần thêm nhiều thùng chứa để có nơi đổ bùn”, các giáo viên ở Opava đang dọn dẹp trường mẫu giáo ngập nước thay vì dạy học. Hiện tại, phần lớn các trường học đang giải quyết tình trạng nghỉ học do bão, nhưng Bộ Giáo dục đã nhận được yêu cầu điều chỉnh việc tổ chức năm học.
"Trường học đóng cửa rồi, bọn trẻ đang ở nhà. Chúng tôi không có điện, không có nhiệt, chúng tôi không thể nấu thức ăn. Và chúng tôi phải dọn dẹp”, các giáo viên của Trường mẫu giáo Šrámkov ở Opava giải thích. Họ đã không ngần ngại từ hôm qua đến nay để dọn dẹp và xử lí thiệt hại do lũ lụt gây ra. Bùn còn sót lại sau trận lũ được loại bỏ bằng cào tuyết.
Các giáo viên đang chờ máy bơm, máy phát điện và hơn hết là găng tay cao su. "Nhưng chúng tôi đã giải quyết vấn đề này với nhóm xử lý khủng hoảng. Sau đó sẽ cần nhiều thùng chứa hơn để có nơi đổ bùn”, các giáo viên mô tả. Trường mẫu giáo nằm trong khu sơ tán của Opava và đã bị ngập lụt vào Chủ nhật bởi một trận lũ lụt hiếm có trong lịch sử Séc.
“Chúng tôi buộc phải đóng cửa 8 trường mẫu giáo và 6 trường tiểu học. Hiện chúng tôi đang làm việc tích cực để vạch ra chi tiết những gì cần thiết để có thể đưa chúng vào hoạt động một phần, vấn đề lớn nhất đối với chúng tôi là điện”, phó thị trưởng Opava, Michal Kokošek cho biết. Một số khu vực của thành phố vẫn không có điện.
Trường trung học của Mendel ở Opava cũng bị ảnh hưởng. Nước đã làm ngập tầng hầm. Bùn phải được loại bỏ khỏi phòng thay đồ và khu vực lưu trữ của căng tin. Nhân viên nhà trường đều phải tham gia dọn dẹp.
(Theo Idnes)












