Các địa phương ở phía bắc Morava và Slezsko vẫn đang đối phó với hậu quả của trận lũ tàn khốc xảy ra vào tháng 9 năm 2024. Cho đến nay, nhiều cây cầu và các tuyến đường phụ tại đây vẫn chưa được khôi phục.
Các địa phương ở khu vực Jesenicko vẫn đang chờ những cây cầu và cầu đi bộ mới. Việc thay thế bị trì hoãn do quá trình sửa chữa kéo dài các lòng sông trong lưu vực sông Odra. “Hiện vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật cho tất cả các công trình đó. Điều này cũng làm chậm tiến độ các dự án của chúng tôi,” lãnh đạo làng Mikulovice, ông Roman Šťastný (STAN), cho biết.
Nhiều vỉa hè vẫn bị phong tỏa, còn các tuyến đường địa phương được sửa chữa rất chậm. “Nếu nhìn vào đường Mlýnská, chúng tôi sẽ bắt đầu sửa chữa mà không chờ sự can thiệp của cơ quan quản lý lưu vực Odra, nếu không người dân sẽ phải chờ thêm vài năm nữa,” thị trưởng Jeseník, bà Zdeňka Blišťanová (TOP 09), thông báo.
Tuy vậy, các thị trưởng không phàn nàn về việc thiếu hỗ trợ tài chính từ nhà nước. Vấn đề lớn hơn nằm ở thủ tục hành chính. “Cho đến nay vẫn hoạt động ổn. Chúng tôi vẫn có thể tiếp cận được các khoản hỗ trợ tài chính đó,” lãnh đạo làng Bělá pod Pradědem, ông Radomír Neugebauer (SNK), nói.
“Trong khuôn khổ các chương trình hỗ trợ Živel 1 và Živel 4 của Bộ Phát triển Khu vực, đến nay hơn một tỷ korun đã được giải ngân cho các địa phương và khu vực,” bà Veronika Lukášová, phát ngôn viên của bộ, cho biết.
“Vấn đề lớn nhất chắc chắn là thủ tục hành chính, các quy trình giấy tờ, đấu thầu và toàn bộ khối lượng công việc giấy tờ liên quan,” bà Blišťanová nhấn mạnh.
Ví dụ, Česká Ves đã nhận được 150 triệu korun, nhưng việc tái thiết ngôi trường bị lũ cuốn vẫn kéo dài. “Ở đây sẽ có phòng học công nghệ thông tin mới, phòng làm gốm, xưởng thực hành, phòng mỹ thuật và phòng học ngoại ngữ chuyên biệt,” bà Leona Steigerová, đại diện trường tiểu học ở Česká Ves, liệt kê.
Việc sửa chữa nhà thi đấu chỉ bắt đầu vào mùa hè và từ tháng 9 học sinh sẽ quay lại học trong ngôi trường mô-đun tạm thời.
“Chúng tôi đang làm việc với Bộ Phát triển Khu vực, vì các công việc này sẽ kéo dài ít nhất thêm một năm nữa,” lãnh đạo làng Česká Ves, ông Petr Mudra (STAN), thừa nhận.
Một số người dân bị mất nhà cửa vẫn phải sống trong điều kiện tạm bợ. Ông Bajza là một trong những người may mắn hơn – ông đã mua được một căn nhà cũ ở Bělá. “Nhờ số tiền bảo hiểm được chi trả và những khoản quyên góp từ những người tốt bụng, chúng tôi mới có thể mua được căn nhà đó,” cư dân Jan Bajza cho biết.
Phần lớn các tuyến đường sắt hiện đã hoạt động trở lại, nhưng các hang động trong khu vực đang phải đóng cửa. “Toàn bộ hệ thống điện trong hang sẽ được thay mới bằng loại có khả năng chống lũ tốt hơn,” ông Martin Kubalák từ hang Na Pomezí cho biết. Nếu công việc diễn ra thuận lợi, hang động sẽ mở cửa trở lại vào tháng 11.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này


