Chính phủ mãn nhiệm và chính phủ tương lai không thống nhất được với nhau về cách đối phó với tình trạng giá năng lượng tăng mạnh. Phó Thủ tướng mãn nhiệm Karel Havlíček (CÓ) cho biết rằng, nội các mãn nhiệm muốn đưa ra các giải pháp trên toàn diện rộng, nhưng Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội tương lai Marian Jurečka (KDU-ČSL) thì phản đối điều này.
Theo ông Jurečka, đây là một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, gây “tác động nặng nề” đối với hàng trăm nghìn hộ gia đình ở Cộng hòa Séc, và nhiệm vụ của chính phủ là có thể chuẩn bị hỗ trợ nhanh chóng và có mục tiêu. Ông cho rằng, hỗ trợ trên toàn diện rộng như đề xuất của ANO và ČSSD là hủy thuế DPH đối với năng lượng hay miễn các khoản thanh toán năng lượng tái tạo, sẽ không thực sự giúp cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, con cái, thậm chí là cháu của chúng ta có thể sẽ phải chịu.
Ông Havlíček cho biết rằng, chính phủ sắp mãn nhiễm ít nhất cũng sẽ có cơ hội thuyết phục phe đối lập chấp nhận một phần các đề xuất. Nhưng theo ông, họ đã ném mọi thứ ra khỏi bàn mà không cần thảo luận trong Hạ viện. Ông nói thêm rằng, chính phủ đã bắt đầu giải quyết cuộc khủng hoảng khi nó phát sinh. Theo ông các đề xuất trên diện rộng mà chính phủ mãn nhiệm đưa ra có thể giúp đỡ được cho 90% dân số.
Cảnh sát hình sự đã khởi tố một người đàn ông 38 tuổi về tội mưu sát ba người, liên quan đến vụ tấn công bằng dao nhằm vào một nữ tài xế taxi ở Šumperk.
"Người mẹ đầy yêu thương, luôn khiến bất kỳ căn phòng nào trong nhà đều bừng sáng” – đó là cách anh Michal nhớ về bạn đời của mình, chị Jaruška, nữ tài xế taxi đã tử vong sau vụ tấn công bằng dao dã man ở Šumperk.
Nhiệt độ tại Cộng hòa Séc ngày thứ Sáu đã lần đầu tiên trong năm nay vượt mức 20 °C. Mốc này được ghi nhận tại trạm đo ở thành phố České Budějovice. Trong chiều nay, nhiều địa phương được dự báo sẽ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ. Khu vực tây bắc Séc và Morava hiện vẫn mát hơn
Âm thanh rung trầm, tiếng ly tách va vào nhau trong tủ, cùng cảm giác nhà cửa hơi chao đảo đã được người dân quanh khu vực Klučenice, thuộc vùng Příbram, ghi nhận trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu.
Tại Séc, số vụ phạm tội do người nước ngoài thực hiện lẫn số công dân nước ngoài bị truy cứu trách nhiệm hình sự đều đang giảm. Tuy nhiên, từ chính phủ vẫn có quan điểm rằng cần tăng cường biện pháp đối với người nước ngoài để ngăn họ phạm tội.
Ở Séc, có khoảng 20% phụ nữ gặp các vấn đề tâm lý sau sinh, nhưng chỉ một số ít tìm đến chuyên gia để được giúp đỡ. Chính phủ hiện muốn phát hiện nguy cơ trầm cảm sau sinh ngay từ trước khi sinh và đang chuẩn bị một chương trình sàng lọc toàn quốc. Các chuyên gia đánh giá cao ý tưởng này, nhưng lo ngại sẽ thiếu bác sĩ tâm thần.
Tại Séc, giá thực phẩm sẽ được giám sát bởi một “ombudsman thực phẩm”. Người đảm nhận vị trí này là Jindřich Fialka, giám đốc cấp cao của bộ phận thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp. Bộ này cũng giới thiệu một phương pháp mới để theo dõi giá cả.
Chủ sở hữu tập đoàn RP Invest, Roman Petr, theo Trung tâm Phòng chống Tội phạm Có tổ chức Quốc gia Séc, đã lừa đảo hơn 200 khách hàng với số tiền vượt quá 700 triệu korun. Vì vậy, các điều tra viên đã đề xuất truy tố người này.
Người dân Séc nếu thấy cửa sổ phủ bụi và ô tô bẩn, thì đây là tác động của bụi Sahara. Chính loại bụi này dự kiến sẽ tràn vào Cộng hòa Séc vào cuối tuần và theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, lần này sẽ khác so với những gì người dân đã quen trong thời gian gần đây. Ngoài ra, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thời tiết.
Anh Jaromír Míček, cư dân thành phố Ostrava, cho biết anh hoàn toàn sốc sau lần đầu đến cơ sở cấp cứu nha khoa của thành phố vào tháng 1 vừa qua. Đây là nơi tiếp nhận bệnh nhân từ khắp vùng Moravskoslezsko. Anh phải đứng ngoài trời giá rét gần hai tiếng đồng hồ vì người hộ tống bệnh nhân không được vào phòng chờ, lại đúng lúc cơ sở nghỉ khử trùng bắt buộc. Không chỉ bị lạnh cóng và không thể vào nhà vệ sinh, anh còn bị nhân viên gán cho là người hộ tống bệnh nhân hỗn xược và vợ anh suýt không được điều trị.
"Người mẹ đầy yêu thương, luôn khiến bất kỳ căn phòng nào trong nhà đều bừng sáng” – đó là cách anh Michal nhớ về bạn đời của mình, chị Jaruška, nữ tài xế taxi đã tử vong sau vụ tấn công bằng dao dã man ở Šumperk.
Nhiệt độ tại Cộng hòa Séc ngày thứ Sáu đã lần đầu tiên trong năm nay vượt mức 20 °C. Mốc này được ghi nhận tại trạm đo ở thành phố České Budějovice. Trong chiều nay, nhiều địa phương được dự báo sẽ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ. Khu vực tây bắc Séc và Morava hiện vẫn mát hơn
Âm thanh rung trầm, tiếng ly tách va vào nhau trong tủ, cùng cảm giác nhà cửa hơi chao đảo đã được người dân quanh khu vực Klučenice, thuộc vùng Příbram, ghi nhận trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu.
Nguyễn Thanh Hiền, giọng ca tài năng gốc Việt, gương mặt trẻ quen thuộc với công chúng yêu nhạc Hungary và hiện đang có vai diễn chủ đạo trong vở nhạc kịch "Nữ hoàng băng giá."
Bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về việc làm, sau đó bị ép buộc bán dâm: Cảnh sát Đức đã mở chiến dịch truy quét một mạng lưới tội phạm tại 5 bang, nhiều nghi phạm bị bắt giữ
Tại Séc, số vụ phạm tội do người nước ngoài thực hiện lẫn số công dân nước ngoài bị truy cứu trách nhiệm hình sự đều đang giảm. Tuy nhiên, từ chính phủ vẫn có quan điểm rằng cần tăng cường biện pháp đối với người nước ngoài để ngăn họ phạm tội.
Ở Séc, có khoảng 20% phụ nữ gặp các vấn đề tâm lý sau sinh, nhưng chỉ một số ít tìm đến chuyên gia để được giúp đỡ. Chính phủ hiện muốn phát hiện nguy cơ trầm cảm sau sinh ngay từ trước khi sinh và đang chuẩn bị một chương trình sàng lọc toàn quốc. Các chuyên gia đánh giá cao ý tưởng này, nhưng lo ngại sẽ thiếu bác sĩ tâm thần.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Siêu thị, đường phố, nhà ga, tàu hỏa, trường học – đó là những nơi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công bằng dao ở Đức. Số vụ việc liên quan đến dao không ngừng tăng. Theo thống kê năm 2024, mỗi ngày xảy ra khoảng 80 vụ. Con số này có thể còn tăng, bởi dữ liệu đầy đủ cho năm vừa rồi phải vài tuần nữa mới có. Trên mạng hiện có trang messerinzidenz.de, ghi nhận theo thời gian thực các vụ tấn công bằng dao trên khắp nước Đức.
Anh Jaromír Míček, cư dân thành phố Ostrava, cho biết anh hoàn toàn sốc sau lần đầu đến cơ sở cấp cứu nha khoa của thành phố vào tháng 1 vừa qua. Đây là nơi tiếp nhận bệnh nhân từ khắp vùng Moravskoslezsko. Anh phải đứng ngoài trời giá rét gần hai tiếng đồng hồ vì người hộ tống bệnh nhân không được vào phòng chờ, lại đúng lúc cơ sở nghỉ khử trùng bắt buộc. Không chỉ bị lạnh cóng và không thể vào nhà vệ sinh, anh còn bị nhân viên gán cho là người hộ tống bệnh nhân hỗn xược và vợ anh suýt không được điều trị.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này