Xác vận tải cơ C-130H Philippines bốc cháy dữ dội nhiều giờ sau khi rơi trong khi lực lượng cứu hộ cùng dân địa phương tìm cách tiếp cận để tìm kiếm nạn nhân.
Lửa bốc lên từ xác vận tải cơ C-130H mang số hiệu 5125 của không quân Philippines sau khi rơi tại đảo Jojo, tỉnh Sulu ngày 7/4.
Trong số 96 người trên máy bay, phần lớn là binh sĩ vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện cơ bản và được triển khai đến hòn đảo để tham gia lực lượng chống khủng bố tại đây.
Khói đen dày đặc bốc lên từ vị trí chiếc C-130 lao xuống đất gần một số ngôi nhà tại một ngôi làng thị trấn Patikul trên đảo Jojo.
Nhân chứng Almar Hajiraini Aki cho biết máy bay rơi cách nhà khoảng 20 m. Aki cùng bạn bè tới hiện trường để xem chuyện gì xảy ra, song không lại gần được vì đạn dược trên máy bay phát nổ trong đám cháy.
Đại tướng Cirilito Sobejana, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines, cho biết chiếc C-130H chuẩn bị hạ cánh xuống đảo Jojo thì bị “trượt đường băng”, phi công cố gắng tăng tốc máy bay nhưng không thành công.
Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân Sulu (JTFS) thuộc quân đội Philippines cho biết “nhiều binh sĩ nhảy khỏi máy bay trước khi nó lao xuống mặt đất”, song chưa rõ bao nhiêu và liệu họ có nằm trong số người sống sót hay không.PauseCurrent Time 0:03Duration 1:18Loaded: 0%Progress: 0%UnmuteFullscreen
Binh sĩ Philippines tại hiện trường vụ rơi vận tải cơ C-130H ở tỉnh Sulu ngày 4/7. Video: Pandohan TV.
Vận tải cơ C-130H mang số hiệu 5125 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1988. Đây là một trong hai phi cơ được Mỹ chuyển giao cho Philippines hồi đầu năm nay, nhằm tăng cường năng lực vận tải hạng nặng của nước này.
Nhân viên y tế Philippines đưa một binh sĩ bị thương trong vụ tai nạn lên xe cấp cứu.
Lực lượng cứu hộ và dân địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường.
Ảnh: Reuters, Rappler
(Nguồn: Vnexpress)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này