Đến chiều 30-9, tại thôn Kén (xã Tượng Lĩnh, Thanh Hóa), hơn 170 hộ với gần 800 nhân khẩu vẫn bị cô lập, chia cắt giữa dòng nước lũ. Hàng trăm người phải lánh nạn tại Nhà thờ Giáo xứ Kiến An.

Bão Bualoi quét qua miền Trung đã khiến nhiều khu vực có mưa lớn kéo dài. Trong đó thôn Kén (xã Tượng Lĩnh, Thanh Hóa) là một trong những nơi bị ngập lụt nặng nhất. Theo các bậc cao niên tại địa phương, đây là trận lụt lớn nhất họ từng chứng kiến trong đời.
Nguyên nhân dẫn đến trận lụt lịch sử tại thôn Kén là do mưa lớn liên tục nhiều ngày cộng với triều cường của sông Thị Long và xả lũ của hồ Yên Mỹ. Một số điểm ngập sâu nhất lên tới gần 4 mét. Đến chiều 30-9, nước lũ có dấu hiệu rút bớt khoảng 60cm so với đỉnh lũ.
Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày mai; 48 người chết và mất tích do mưa bão
Bà Nguyễn Thị Sơn, người dân tại thôn Kén, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng chạy lũ trong đêm.
"Mưa lớn kéo dài mấy ngày. Khoảng 1h sáng nước bỗng dâng cao đột ngột, cả thôn hô hoán nhau chạy lên các điểm cao để tránh lụt, tôi chỉ kịp thoát thân đến nhà thờ, tất cả tài sản của gia đình giờ bị nước lũ nhấn chìm" - bà Sơn nghẹn ngào.
Đến chiều 30-9, tại thôn Kén (xã Tượng Lĩnh, Thanh Hóa) hơn 170 hộ (gần 800 nhân khẩu) vẫn bị nước lũ cô lập. Hàng trăm người dân phải lánh nạn tại Nhà thờ Giáo xứ Kiến An, điểm ngập sâu nhất lên tới gần 4 mét - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một gia đình nhìn qua ô kính cửa sổ của tầng hai, nước lũ dâng lên cao giữa đêm khiến nhiều người dân bị động và không kịp di tản tài sản của gia đình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Lực lượng công an di chuyển bằng ca nô đến các điểm bị ngập sâu tiếp tế thực phẩm cho người dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một gia đình dùng thuyền đi qua dòng nước lũ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một gia đình đứng trên nóc nhà chờ lực lượng chức năng đến tiếp tế thực phẩm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nguyên nhân dẫn đến trận lụt lịch sử tại thôn Kén là do mưa lớn liên tục nhiều ngày, cộng với triều cường của sông Thị Long và xả lũ của hồ Yên Mỹ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Lực lượng công an chuyển thực phẩm tiếp tế cho người dân đang lánh nạn tại Nhà thờ Giáo xứ Kiến An - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đến 14h chiều 30-9, nước lũ đã rút bớt 40-60cm, tuy nhiên thời tiết vẫn có mưa lớn bất chợt, nên nhiều người dân chưa dám quay lại nhà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một người đàn ông lội qua dòng nước lũ để về nhà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một người dân lội nước ra cổng nhận thực phẩm tiếp tế của lực lượng chức năng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một đàn trâu được đưa lên Nhà thờ Giáo xứ Kiến An để tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Người dân tá túc sinh hoạt tại Nhà thờ Giáo xứ Kiến An - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Bà Nguyễn Thị Sơn, một người dân tại thôn Kén, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng chạy lũ trong đêm: "Nước dâng cao đột ngột trong đêm, cả thôn hô hoán nhau chạy, tôi chỉ kịp thoát thân, tất cả tài sản của gia đình giờ bị nước lũ nhấn chìm" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sau cơn lũ lịch sử, nhiều vật nuôi tại các gia đình đã bị thất lạc và chết trong dòng lũ xiết - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này