Một chuyến đi tới công viên giải trí Pleasure Pier đã trở thành trải nghiệm kinh hoàng đối với 8 học sinh, khi các em bị mắc kẹt trên tàu lượn ở độ cao khoảng 30 mét trong tư thế đầu chúc xuống đất. Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hỏa mới có thể đưa toàn bộ nạn nhân xuống an toàn.

Sự việc xảy ra tại công viên giải trí ở thành phố Galveston, gần đô thị Houston thuộc bang Texas, trong khuôn khổ chuyến tham quan dành cho học sinh cuối cấp do trường STEM Academy Middle and High School tổ chức hôm thứ Năm, theo trang Houston Public Media.
Khoảng sau 17 giờ, nhóm 8 học sinh lên tàu lượn Iron Shark. Tuy nhiên, trò chơi cảm giác mạnh này nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi toa tàu bất ngờ dừng lại ngay sau điểm cao nhất của đường ray, ở độ cao ước tính khoảng 30 mét.
“Thiết bị gặp sự cố, nhưng đã dừng lại đúng theo cơ chế an toàn trong tình huống như vậy. Chúng tôi lập tức ưu tiên đảm bảo an toàn cho du khách và yêu cầu lực lượng cứu hỏa hỗ trợ đưa họ xuống đất an toàn,” công ty Landry’s, đơn vị vận hành công viên, cho biết.
Dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, quá trình giải cứu kéo dài nhiều giờ, theo USA Today. Trong suốt thời gian đó, các học sinh bị treo ngược trên không, dưới ánh nắng trực tiếp. Phải tới 4 giờ sau sự cố, toàn bộ các em mới được đưa xuống mặt đất an toàn.
“Dĩ nhiên các em có phần hoảng loạn, nhưng đều ổn. Việc giải cứu mất khá nhiều thời gian, song yếu tố an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong chiến dịch này,” chỉ huy cứu hỏa Mike Varela nói với kênh ABC13.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến tàu lượn gặp sự cố. Trong thời gian chờ kết luận, ban quản lý công viên đã quyết định tạm đóng cửa trò chơi này.
Thep Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này


















