Sáng thứ Tư tuần vừa qua, một cậu bé 8 tuổi ở Plzeň đã gặp rắc rối lớn khi ngủ quên trên tàu điện trong lúc đi học.
Khi tỉnh dậy, em đã đi quá xa so với trạm dừng nơi lẽ ra phải xuống. Một người phụ nữ đi cùng nhận thấy cậu bé đang bối rối và đã đưa em đến đồn cảnh sát thành phố. Từ đó, cảnh sát dễ dàng xác định được cậu bé học tại trường tiểu học nào.
"Lời cảm ơn lớn dành cho người phụ nữ tinh ý, người đã phát hiện ra cậu bé bối rối vào sáng thứ Tư tại trạm Brojova," phát ngôn viên cảnh sát thành phố Plzeň, bà Tereza Schliková, bắt đầu câu chuyện.

Người phụ nữ đã để ý đến cậu bé khi thấy em ngủ say trên ghế trong tàu điện. Khi tỉnh dậy, cậu bé nhận ra mình đã đi quá trạm cần xuống và đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Không do dự, người phụ nữ quyết định giúp cậu bé đang gặp rắc rối. "Cô ấy bắt chuyện với em, rồi cùng đi tàu điện đến đồn cảnh sát thành phố ở khu Slovany," bà Schliková kể tiếp.
Tại đồn cảnh sát, các nhân viên cố gắng tìm hiểu thông tin về gia đình cậu bé. "Cậu bé kể rất rõ ràng về trường học của mình và rằng em chỉ đơn giản là ngủ quên trên tàu điện. Bình thường em xuống ở trạm gần trường tại Skvrňany, nhưng lần này tàu điện đã đưa em đến tận Slovany," cảnh sát cho biết.
Cuộc hội ngộ ấm áp
Nhà trường ngay lập tức cung cấp số điện thoại của mẹ cậu bé cho cảnh sát, và bà đã nhanh chóng đến đón con trai. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi không hề căng thẳng đối với cậu bé. Em trò chuyện với cảnh sát, đọc sách và vẽ tranh. Cuối cùng, cậu bé đã tặng họ một bức vẽ có hình ngôi nhà, cái cây và mặt trời. Đáp lại, các cảnh sát đã tặng em một món quà nhỏ – một chút kẹo ngọt.

(Theo Idnes)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này