Theo đại diện các trường học, vì mưa ngập, học sinh ngủ qua đêm ở trường đến sáng nay đều đã được bố mẹ đón về nhà an toàn.
Đêm qua, có lẽ sẽ trở thành ký ức khó quên đối với nhiều học sinh Hà Nội. Nhà xa, đường ngập, bố mẹ mắc kẹt trên đường không thể đón con. Trong bối cảnh đó, thầy cô các trường học đã nhanh chóng quyết định mở nhà bếp, nấu bữa tối phục vụ học sinh để các em ấm bụng ở lại trường.

Tại trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp tối qua có tới 55 học sinh không thể về được nhà, phải ngủ lại trường. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quang Tùng và cô Hiệu phó Nguyễn Thị Nhung ở lại cùng thầy cô, nhân viên chăm lo bữa tối cho học sinh.

Bà Văn Thuỳ Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Cầu Giấy cho biết, khi xung quanh bốn bề là nước, xe đưa đón chạy ra đường cùng nằm im một chỗ nên nhà trường quyết định tổ chức bữa tối và chỗ ngủ qua đêm cho học sinh. Có hơn 300 em được thầy cô lo ăn tối chu đáo. Đến đêm, nhiều phụ huynh đến được trường đón con nên chỉ còn hơn 20 em ngủ lại trường. “Nhà trường mua bàn chải, nấu bữa sáng cho học sinh ăn và đã được bố mẹ đón về an toàn. Với các em học sinh, đây là kỷ niệm đẹp”, bà Dương nói.
Đại diện Trường THPT Phan Huy Chú cũng chia sẻ, đêm qua có hơn 400 học sinh ở lại ăn bữa tối gồm: Xôi, bánh mì, mì tôm. Sau đó, lần lượt phụ huynh cũng đã đến được trường đón con nên chỉ còn 11 em ngủ lại. Sáng nay các em đã được đón về nhà nghỉ ngơi.

Nguồn: Tienphong
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này