Trong cái rét buốt của mùa đông Praha, khi tuyết trắng phủ kín các con phố, vẫn có một nơi rộn ràng tiếng cười, rộn ràng hơi ấm của tình đồng niên – đó là Gala gặp mặt đầu năm 2026 của Hội Đồng niên Ất Sửu 1985 tại CH Séc, với chủ đề “VẪN MÃI MỘT TÌNH BẠN”.

Tình bạn – thứ tình cảm giản dị mà thiêng liêng – luôn khiến trái tim mỗi người bồi hồi khi nhắc lại. Từ những ngày thơ ấu cắp sách tới trường, những năm tháng hồn nhiên của tuổi học sinh – sinh viên, cho đến khi bước chân vào đời, mỗi kỷ niệm đều đong đầy những câu chuyện riêng, những giây phút không thể nào quên. Và khi gặp lại nhau, dù xa quê hương, giữa trời Âu lạnh giá, tình bạn ấy bỗng trở nên ấm áp và quý giá hơn bao giờ hết.
Đêm gala diễn ra tối 10/01/2026 tại Trung tâm Sự kiện Hoàng Thành – TTTM Sapa, Praha, quy tụ gần 200 hội viên cùng các bậc phụ huynh, anh rể, em dâu và con cháu từ khắp các vùng miền. Không khí lạnh giá ngoài trời, tuyết rơi khắp lối, không ngăn được những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay nồng ấm, những ánh mắt tràn đầy niềm vui khi gặp lại người bạn cũ. Chính tình cảm ấy, như một ngọn lửa sưởi ấm, đã xua tan giá rét mùa đông.

Chương trình văn nghệ là điểm nhấn đầy cảm xúc của đêm hội. Những tiết mục hát, múa, nhảy, tiểu phẩm hài được dàn dựng công phu, do các bạn đồng niên, các cháu thế hệ thứ hai và các ca sĩ chuyên nghiệp từ Việt Nam biểu diễn, khiến cả hội trường như bừng sáng, rộn ràng tiếng cười, tiếng vỗ tay. Không chỉ người lớn, các cháu nhỏ cũng hồn nhiên reo vui bên các chú hề Séc, trong khi những phần lì xì đầu xuân mang đến niềm vui giản dị nhưng trọn vẹn.
Trong đêm hội, những bạn đồng niên mới cũng được kết nạp và trao kỷ niệm chương, đánh dấu bước chân mới trong hành trình gắn kết.
Phát biểu tại chương trình, bạn Hoàng Phi – Trưởng Ban Liên lạc Hội chia sẻ:
“Hội Đồng niên Ất Sửu 1985 tại CH Séc đã được thành lập 4 năm, hiện có gần 300 hội viên, với 29 thành viên Ban Liên lạc hoạt động tại khắp các vùng miền. Chúng tôi duy trì các hoạt động thường niên như gặp mặt đầu năm, kỷ niệm ngày 8/3 cho chị em, cắm trại hè cho các gia đình, cũng như hỗ trợ công việc hiếu – hỉ của hội viên. Trong thời gian tới, Hội sẽ duy trì những hoạt động thường niên, tiếp tục nỗ lực quy tụ các bạn đồng niên tại CH Séc, đồng thời kết nối với các Hội đồng niên tại châu Âu.”
Đêm gala còn trở nên sôi động với chương trình xổ số may mắn, mang lại những phần thưởng ý nghĩa, niềm vui và cả tiếng cười sảng khoái cho mọi người.

Khi đêm dần khép lại, những ánh mắt còn lưu luyến, những cái ôm còn nồng ấm, khung cảnh ấy như một bức tranh sống động về tình bạn, tình đồng niên, nơi mà dù xa xứ, trái tim vẫn luôn hướng về nhau, vẫn luôn khắc ghi những ký ức ngọt ngào và ấm áp.
Vẫn mãi một tình bạn – bền chặt, chân thành và trân quý như chính những kỷ niệm đã gắn bó chúng ta suốt thời gian qua.





Tin, ảnh: Tuấn Hoàng
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















