Hiện có khoảng 1.500 người Iran đang sinh sống tại CH Séc và họ cũng đang theo dõi tình hình ở Vịnh Ba Tư với sự căng thẳng lớn. Phần lớn trong số họ đến Séc để học tập hoặc làm việc.

Anh Amireza đang học nha khoa tại Đại học Olomouc, nay đã là năm thứ ba. Anh không liên lạc với gia đình ở Iran kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
“Đây thực sự là một cảm giác rất lạ. Tình hình rất phức tạp. Một mặt tôi mừng vì chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ quân sự, nhưng mặt khác, tôi không thể hoàn toàn hạnh phúc,” anh chia sẻ.
“Đó là chiến tranh và chiến tranh luôn có những mặt xấu. Nhưng theo tôi, đây là cách duy nhất để chế độ Cộng hòa Hồi giáo sụp đổ,” anh bổ sung và mong rằng chế độ Iran sẽ kết thúc sớm và Reza Pahlavi, con trai của Shah Iran trước đây, sẽ nắm quyền.
“Vua Pahlavi sẽ có thể trở về để giúp thiết lập một hệ thống dân chủ, tự do và bầu cử tự do cho người dân Iran, tôi tin như vậy,” Amireza bày tỏ.
Còn anh Kia làm việc tại Cộng hòa Séc từ năm 2019. Anh liên lạc với gia đình lần cuối vào thứ Bảy. “Tôi nhận được tin nhắn cuối cùng từ mẹ tôi: ‘Đừng lo, mọi thứ ổn và chúng tôi an toàn.’ Kể từ đó, tất nhiên tôi rất lo lắng, chỉ biết cầu chúc và chờ đợi,” Kia nói.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ, hiện tại tại Cộng hòa Séc có khoảng 1.500 người Iran. Theo những người được TV Nova phỏng vấn, phần lớn trong số họ muốn trở về Iran để gặp lại gia đình hoặc bạn bè.
Mặc dù Iran cách Cộng hòa Séc hơn 3.500 km theo đường chim bay, nhưng hầu hết người Iran sống tại Séc lo sợ rằng họ đang bị Đại sứ quán Iran theo dõi, và điều này có thể đe dọa an toàn của gia đình họ ở Iran.
Chỉ riêng tại Ostrava và Olomouc đã có khoảng 200 người đang theo học. Họ lo lắng cho người thân ở quê nhà và hy vọng rằng tình hình hiện tại sẽ dẫn đến sự thay đổi của chế độ tại đó.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này














