Hơn 200 tù nhân đã lợi dụng việc được phép rời phòng giam sau loạt trận động đất để trốn thoát khỏi một nhà tù ở thành phố Karachi.
Zia-ul-Hasan Lanjar, quan chức tỉnh Sindh, hôm nay cho biết hàng trăm tù nhân tại nhà giam ở thành phố Karachi, thủ phủ của tỉnh, được phép tập trung tại sân sau loạt trận động đất xảy ra đêm 2/6.
"Mọi người lúc đó rất hoảng loạn vì dư chấn", Lanjar cho biết, thêm rằng rất khó kiểm soát đám đông lên tới 1.000 người.
Cuộc vượt ngục bắt đầu ngay trước nửa đêm 2/6 và kéo dài đến rạng sáng 3/6. Tù nhân giật súng của quản giáo, dẫn đến đấu súng, sau đó ép buộc mở cổng chính. Khoảng 200 tù nhân đã trốn thoát.
Tình trạng hỗn loạn, ẩu đả khiến các ô cửa kính bị vỡ và thiết bị điện tử bị hỏng bên trong nhà tù. Lanjar cho biết đây là một trong những vụ vượt ngục lớn nhất từ trước đến nay ở Pakistan.

Nhà tù ở quận Malir của Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, nằm trong khu dân cư và công nghiệp nghèo nàn. Cảnh sát trưởng của tỉnh Ghulam Nabi Memon cho biết hầu hết tù nhân đều liên quan đến các hành vi phạm tội nhẹ, như nghiện ma túy. Ít nhất một tù nhân thiệt mạng trong vụ đấu súng và ba quản giáo bị thương.
Thủ hiến Murad Ali Shah cho hay khoảng 80 tù nhân đã bị bắt lại. Theo ông, việc ban quản lý nhà tù cho phép tù nhân ra khỏi phòng giam là sai lầm. Ông yêu cầu những tù nhân đang lẩn trốn tự ra trình diện, nếu không sẽ phải đối mặt cáo buộc nghiêm trọng như khủng bố.
Nguồn: VNExpress
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này