Người phụ nữ - nạn nhân của vụ việc này đã có lời nói không phù hợp khiến hung thủ tức giận. Hung thủ đã từ phía sau đã nắm lấy cổ nạn nhân, nhấc cô khỏi ghế và ném cô xuống đất. Với hành vi tấn công tàn bạo một người đồng hương tại tiệm làm móng ở Hranice, gần Cheb, mà nhiều khách hàng đã chứng kiến đầy sợ hãi. Hung thủ người Nam Nguyen Duc Anh (35 tuổi) sẽ phải chịu 3,5 năm tù. Vào thứ Tư, ngày 30.4 Tòa án cấp tỉnh Plzeň đã quyết định chính thức về vụ việc này.

Theo bản án, người nước ngoài này phải bồi thường cho nạn nhân 230.000 korun cho tổn thương về thân thể và thêm hàng chục nghìn cho công ty bảo hiểm sức khỏe đối với chi phí điều trị của cô.
Vì tội gây thương tích nghiêm trọng và gây rối trật tự công cộng, ban đầu tòa án Cheb đã tuyên phạt người đàn ông này 4 năm tù. Luật sư của hung thủ đã kháng cáo và yêu cầu mức án treo với lý do đây là một sự trùng hợp không may.
Cuối cùng, tòa án cấp tỉnh đã giảm án cho Nguyen xuống còn 3.5 năm tù. Lý do là đối tượng là người chưa từng phạm tội và đã thừa nhận lỗi lầm, cũng như bắt đầu bồi thường cho nạn nhân về tổn thất phi vật chất. Tuy nhiên, theo chủ tọa phiên tòa, bà Simona Kuboušková, mức án phải đi kèm với việc thi hành án trực tiếp.
Bà Kuboušková cho biết: “Người bị hại bị tấn công một cách bất ngờ từ phía sau. Cô không có cơ hội để tự vệ. Hắn nắm lấy cổ cô, nhấc cô lên và ném xuống đất, tất cả diễn ra khi hắn ta hoàn toàn vượt trội về thể lực.”
“Sự việc xảy ra mà hắn ta không quan tâm đến tình trạng của cô, trong khi cô nằm bất động và đang chảy máu," nữ thẩm phán này bổ sung. Bà cũng nhấn mạnh rằng nạn nhân đã ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. “Cô đã phải nhập viện điều trị tại đơn vị hồi sức cấp cứu trong một thời gian dài. Cô bị chấn thương não và phải trải qua phẫu thuật,” bà cho hay.
Sự cố xảy ra vào tháng 11 năm 2024. Người bị hại và người bị cáo làm việc cùng nhau tại tiệm. Cuộc tấn công diễn ra sau khi nữ đồng nghiệp này có một bình luận mà khiến người đồng nghiệp nam cảm thấy bị xúc phạm.
Sau cú ngã không thể kiểm soát xuống đất, cô đã bị đập đầu vào đất, dẫn đến gãy xương sọ và chảy máu não, cùng với chấn thương não. Trong tình trạng nguy kịch, cô được cứu thương chuyển đến bệnh viện đa khoa Plzeň bằng trực thăng, nơi cô đã phải trải qua một ca phẫu thuật thần kinh khẩn cấp.
“Người bị cáo đã tấn công nạn nhân vì những lý do hoàn toàn tầm thường, cho rằng đây là sự xúc phạm đến gia đình của hắn. Hắn tiếp cận nạn nhân từ phía sau mà không hề cảnh báo, khiến cô không có cơ hội để phản ứng hay tự vệ. Không nói một lời nào, hắn nắm lấy cổ cô, nhấc cô khỏi ghế và rồi ném mạnh cô xuống đất,” thẩm phán Jan Polák của tòa án Cheb đã nói khi đưa ra lý do cho bản án ban đầu.
Người phụ nữ bị tấn công đã xin lỗi đồng nghiệp
Theo lời ông, người bị cáo đã thực hiện hành vi này khi tiệm làm móng đông khách, mà hành động của hắn đã gây hoảng sợ cho họ. “Sau khi tấn công nạn nhân, hắn không giúp đỡ và cũng không quan tâm đến những gì hắn đã gây ra cho cô. Hắn trở lại bàn làm việc của mình và chỉ theo dõi những người khác đang cố gắng giúp đỡ nạn nhân,” ông Polák nói thêm, cho rằng cách giải quyết xung đột của người bị cáo là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận trong xã hội.
Dường như chính nạn nhân cũng đã xin lỗi hành động của người đồng nghiệp. “Chúng tôi vẫn làm việc cùng nhau trong cùng một tiệm. Hắn không phải là người xấu, không muốn làm tôi bị thương. Nếu hắn bị giam, hắn sẽ không thể bồi thường cho tôi,” tòa án tỉnh đã trích dẫn lời bình luận bằng văn bản của nạn nhân.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này