Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Tuyên Quang) cùng chó nghiệp vụ dầm mình, đội mưa tìm kiếm 4 nạn nhân bị mất tích sau vụ sạt lở kinh hoàng vào sáng ngày 30/9.
Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 sáng 30/9, một phần sườn núi bất ngờ đổ sụp, kéo theo đất đá và bùn nước tràn thẳng xuống khu dân cư thôn Mã Lầu A. Sức cuốn quá mạnh khiến ngôi nhà của ông Vàng Chá S. (sinh năm 1982) bị vùi lấp hoàn toàn. Thời điểm xảy ra tai biến, trong nhà có bốn người gồm vợ chồng ông S. và hai con nhỏ là cháu Vàng Xuân H. (sinh năm 2023) và Vàng Minh H. (sinh năm 2024). Hiện nay, đồn Biên phòng Lũng Cú đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ, cùng chó nghiệp vụ dầm mình, đội mưa tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân bị mất tích sau vụ sạt lở kinh hoàng vào sáng ngày 30/9.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu của cơn bão số 10 Bualoi, mưa lớn kéo dài, kèm theo dông lốc, cộng với triều cường trên Sông Lô dâng cao, mực nước trên các sông suối dồn về khu vực Phường Hà Giang 1 và Phường Hà Giang 2, thuộc tỉnh Tuyên Quang, gây ra ngập lụt ở nhiều nơi, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn, mất mát.


Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, đã huy động 120 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng các lực lượng tại địa phương tham gia ứng phó, giúp đỡ nhân dân. Tại địa bàn Đồn Biên phòng Thàng Tín, với tinh thần khẩn trương, đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ và dân quân nhanh chóng triển khai cắt tỉa, di dời cây cối ngã đổ, phát quang cành lá, khơi thông cống rãnh để sớm khôi phục lưu thông trên các tuyến đường chính, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Nguồn: Tienphong
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này