Ở Hy Lạp, một “mảnh thiên đường nguyên sơ” nhỏ sắp được đưa ra bán. Từ tháng 11 năm nay, những người quan tâm có thể tham gia đấu giá hòn đảo Makri ở biển Ionian. Giá khởi điểm là 247.000 euro, tức gần 6 triệu korun Séc. Đây là mức thấp hơn giá trung bình của một căn hộ lớn ở Praha, nhưng hòn đảo nằm trong khu vực được bảo vệ nên có rất ít cơ sở hạ tầng.
Trên đảo Makri, rộng gần 100 hecta, không có khách du lịch, không có cảng biển hay nhà ở tiêu chuẩn. Theo EuroNews, trên đảo chỉ có một ngôi nhà nhỏ, một bể chứa nước và một nhà nguyện. Việc phát triển cơ sở hạ tầng bị hạn chế nghiêm ngặt vì hòn đảo nằm trong khu bảo tồn Natura 2000. Theo báo THEMA của địa phương, chỉ được phép xây dựng rất hạn chế, chủ yếu phục vụ nông nghiệp và hạ tầng nhẹ.
Makri thuộc quần đảo Echinades, cách đất liền Hy Lạp chỉ khoảng 4 km. Trước đó, hòn đảo đã được rao bán từ năm 2022 với giá 8 triệu euro (hơn 194 triệu korun), nhưng giá đã giảm mạnh do bị hạn chế phát triển. Ban đầu, các nhà đầu tư từng dự định biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng.
Quảng cáo còn cảnh báo rằng bất động sản này đang vướng vào nhiều vấn đề pháp lý: thế chấp, nợ thuế, hợp đồng thuê tranh chấp, kiện tụng từ các chủ nợ và các tranh chấp kéo dài liên quan đến nhà nước.
Phần lớn các đảo xung quanh thuộc sở hữu tư nhân; trong đó có sáu đảo thuộc về quốc vương Qatar là Tamim bin Hamad Al Thani. Theo thần thoại Hy Lạp, đảo Makri được cho là hình thành khi thần sông Achelous nổi giận với các tiên nữ và biến họ thành đá, theo ABC.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









