Đòn tấn công của Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm cuộc xung đột giữa quốc gia Trung Đông và Hezbollah.

Theo AP, ngày 8-4, Israel tấn công các khu thương mại và dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut (Lebanon), chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.
Báo Guardian ngày 9-4 ghi nhận hơn 250 người thiệt mạng tại Lebanon trong đợt tấn công này.
Trên chương trình PBS News Hour, ông Trump tuyên bố Lebanon không được đưa vào thỏa thuận vì nhóm vũ trang Hezbollah. Khi được hỏi về các cuộc tấn công mới nhất của Israel, ông nói: "Đó là một cuộc xung đột riêng biệt".
Israel trước đó tuyên bố thỏa thuận không bao gồm cuộc chiến của nước này với Hezbollah do Iran hậu thuẫn, mặc dù Iran và nước trung gian Pakistan cho rằng thỏa thuận có bao gồm cả cuộc chiến đó.
Chỉ trong 10 phút, quân đội Israel tấn công phối hợp hơn 100 mục tiêu của Hezbollah tại Beirut, miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa ở phía đông.
Trong vài giờ đầu sau các vụ tấn công, không có dấu hiệu nào cho thấy Hezbollah tiến hành trả đũa.
Cuối ngày 8-4 (giờ địa phương), Iran tuyên bố sẽ một lần nữa tạm dừng di chuyển của các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, theo truyền thông nhà nước nước này đưa tin.
Đáng chú ý, khu trung tâm Beirut chưa bao giờ bị tấn công dồn dập vào giữa ban ngày như vậy.
Trong cuộc phỏng vấn với AP, Bộ trưởng Xã hội Lebanon Haneed Sayed lên án các cuộc tấn công của Israel, gọi đây là "bước ngoặt rất nguy hiểm".
Bà Sayed cho biết Chính phủ Lebanon sẵn sàng đàm phán với Israel để chấm dứt xung đột, nhắc lại đề nghị mà tổng thống Lebanon đã đưa ra trước đó. Israel vẫn chưa phản hồi.
Ngày 8-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo lãnh đạo Hezbollah Naim Kassem rằng "sẽ đến lượt ông ta".
Nguồn: Tuổi trẻ
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















