Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố bất kỳ lãnh đạo mới nào do giới giáo sĩ cầm quyền ở Iran bổ nhiệm đều sẽ trở thành "mục tiêu rõ ràng cần loại bỏ", trong bối cảnh Tehran đang họp để chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Theo Đài CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 4-3 tuyên bố: "Bất kỳ lãnh đạo nào do chế độ khủng bố Iran bổ nhiệm sẽ là mục tiêu rõ ràng cần loại bỏ".
Đồng thời cho biết ông và Thủ tướng Israel đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) "chuẩn bị và hành động bằng mọi biện pháp cần thiết" để thực hiện nhiệm vụ này, coi đó là một phần trong các mục tiêu của chiến dịch "Tiếng gầm của sư tử" (Lion's Roar).
"Không quan trọng người đó tên là gì hay đang ẩn náu ở đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với toàn bộ sức mạnh, cùng với các đối tác Mỹ, nhằm triệt phá năng lực của chế độ và tạo điều kiện để người dân Iran lật đổ và thay thế nó", ông Katz nói thêm.
Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc một hội đồng gồm các giáo sĩ cấp cao của Iran đang họp trực tuyến để lựa chọn lãnh tụ tối cao mới, sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các đợt không kích đầu tiên do Mỹ - Israel tiến hành hôm 28-2. Ông Khamenei được cho là không để lại người kế nhiệm được công bố chính thức.
Trước đó, cả Israel và Mỹ đều cho rằng các cuộc không kích nhằm tạo điều kiện để người dân Iran thiết lập một chính phủ dân chủ và khôi phục ổn định khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gợi nhắc kịch bản tương tự Venezuela, nơi lực lượng Mỹ từng bắt giữ tổng thống nhưng vẫn giữ lại phần lớn bộ máy hành chính.
Israel tiếp tục tấn công Beirut, nổ lớn và khói bốc cao
Theo Đài CNN, quân đội Israel ngày 4-3 tiếp tục mở các đợt không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon, gây ra tiếng nổ lớn tại khu vực phía nam thành phố, gần sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri.
Theo hình ảnh được truyền thông quốc tế ghi lại, một cột khói lớn bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut. Trước đó, quân đội Israel phát đi "cảnh báo khẩn cấp", yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực phía nam thủ đô, đặc biệt là khu Haret Hreik.
Thủ đô Beirut (Lebanon) ghi nhận cột khói bốc cao và tiếng nổ lớn ngày 4-3 sau khi Israel tiếp tục không kích - Nguồn: RT
Sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri hiện vẫn hoạt động, nhưng bảng thông tin chuyến bay cho thấy phần lớn các chuyến quốc tế đã bị hủy. Theo website sân bay, một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Middle East Airlines (MEA) đã hạ cánh lúc 8h25 sáng.
MEA là hãng hàng không chủ lực của Lebanon và từng duy trì hoạt động bay từ Beirut ngay cả trong thời điểm xung đột giữa Israel và Hezbollah năm 2024.
Đồng thời, Israel cho biết đã điều một sư đoàn dự bị trở lại khu vực phía tây biên giới Lebanon, sau khi đơn vị này được rút khỏi đây vào tháng 5 năm ngoái.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Bắc Rafi Milo đe dọa Israel sẽ mở rộng các cuộc tấn công trên lãnh thổ Lebanon, từ thủ đô Beirut xuống các thành phố ven Địa Trung Hải như Tyre và Sidon.
Ngoại trưởng Iran: Ông Trump đã phản bội ngoại giao và người dân Mỹ
Theo Tasnim, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 4-3 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "phản bội ngoại giao và cả những người Mỹ đã bầu cho ông", đồng thời cho rằng cách tiếp cận các cuộc đàm phán hạt nhân như một "thương vụ bất động sản" đã đẩy tình hình đến bế tắc và đối đầu.
"Khi các cuộc đàm phán hạt nhân phức tạp bị đối xử như một thương vụ bất động sản, và khi những lời dối trá che mờ thực tế, thì những kỳ vọng phi thực tế sẽ không bao giờ có thể được đáp ứng.
Kết quả là gì? Ném bom bàn đàm phán chỉ vì sự cay cú. Ông Donald Trump đã phản bội ngoại giao và cả những người Mỹ đã bầu cho ông", ông Araghchi viết trên X.
Israel tuyên bố bắt đầu đợt không kích thứ 10
Sáng 4-3 (giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã bắt đầu "đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của chế độ khủng bố Iran tại Tehran".
Theo IDF, đây là làn sóng tấn công thứ 10 kể từ khi xung đột mới nhất bùng phát hôm 28-2. Trước đó cùng ngày, IDF cho biết các cuộc không kích trong đêm đã nhắm vào những trung tâm chỉ huy mà họ mô tả là được sử dụng bởi lực lượng an ninh nội địa của Iran và lực lượng dân quân Basij.
Một cư dân ở phía bắc Tehran chia sẻ với Đài CNN: "Họ đã đánh rất mạnh đêm qua, đó là một đêm tồi tệ. Tôi không biết chính xác họ tấn công vào đâu, nhưng chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nổ xung quanh".
Người này cho biết thêm họ muốn rời khỏi thành phố và chạy lên vùng núi để tránh, "nhưng không biết các cơ sở quân sự nằm ở đâu, nên rất khó để biết nơi nào sẽ an toàn".
Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin có các vụ nổ xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước vào sáng 4-3. Một bức ảnh được CNN xác định cho thấy một cột khói đen lớn bốc lên gần thành phố Isfahan.
Iran phóng 40 tên lửa, 230 drone vào các mục tiêu của Mỹ và Israel
Theo đài Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4-3 tuyên bố đã phóng khoảng 40 tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, đồng thời triển khai 230 máy bay không người lái (drone) tấn công nhiều cơ sở có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Trung Đông.
Theo thông báo phát trên truyền hình nhà nước, IRGC cho biết "đợt tấn công thứ 17" thuộc chiến dịch "Lời hứa chân thật 4" đã được thực hiện bởi lực lượng không gian vũ trụ của họ, nhắm vào các "mục tiêu Mỹ và Do Thái". Tuy nhiên, phía Iran không nêu rõ địa điểm cụ thể cũng như mức độ thiệt hại.
IRGC khẳng định đã phóng tổng cộng 230 drone vào nhiều cơ sở quân sự có sự hiện diện của quân đội Mỹ, trong đó có một căn cứ tại Erbil (Iraq), căn cứ không quân Ali Al Salem và trại Camp Arifjan ở Kuwait.
Theo tuyên bố của lực lượng này, các cuộc tấn công nói trên là một trong những "bước đi mạnh mẽ đầu tiên" của Iran trong cuộc chiến.
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









