Rạng sáng 9/7, hàng trăm người dân và du khách đã có mặt trên cầu Charles (Karlův most) để theo dõi cuộc rước lịch sử tái hiện khoảnh khắc đặt viên đá đầu tiên xây dựng cây cầu nổi tiếng nhất Praha cách đây 669 năm. Nhân vật Hoàng đế Karel IV cùng đoàn tùy tùng đông đảo xuất hiện trong trang phục Trung cổ, tạo nên khung cảnh đặc biệt giữa bình minh trên cây cầu biểu tượng của thủ đô Séc.

Thông thường, vào 5h sáng, cầu Charles không phải là nơi thu hút đông khách du lịch. Tuy nhiên, sáng 9/7, khu vực giữa hai tháp cầu ở phía Malá Strana và Staré Město đã chật kín người xem.
Đây là hoạt động thường niên nhằm kỷ niệm ngày đặt viên đá đầu tiên của cây cầu cổ nhất và nổi tiếng nhất Praha, diễn ra vào năm 1357. Sự kiện năm nay tiếp tục tái hiện nghi lễ lịch sử với sự xuất hiện của Hoàng đế La Mã Thần thánh và Vua xứ Bohemia Karel IV cùng đoàn hộ tống.
Đoàn rước Trung cổ băng qua cầu lúc rạng sáng
Đoàn rước trong trang phục lịch sử khởi hành ít phút sau 5h từ quảng trường Malostranské náměstí, đi qua cầu Charles và tiến về quảng trường Křižovnické ở phía Phố Cổ.
Dẫn đầu đoàn là Karel IV cưỡi ngựa, đi cùng hoàng hậu Anna xứ Świdnica. Theo sau là các hiệp sĩ cưỡi ngựa, thị dân, nghệ sĩ đánh trống và các nhạc công.
Ông Zdeněk Bergman, Giám đốc Bảo tàng Cầu Charles – đơn vị tổ chức sự kiện – cho biết năm nay ban tổ chức đặc biệt chú trọng tái hiện đoàn rước theo đúng tinh thần thời Karel IV.
“Năm nay, chúng tôi tập trung giữ hình thức đoàn rước sao cho gần nhất với thời đại Karel IV. Tại đây có thể thấy sự phục dựng trang phục, áo giáp và cờ hiệu nguyên bản của thời kỳ đó. Ngay cả phần âm nhạc cũng được tái hiện rất trung thực theo phong cách thế kỷ 14”, ông nói.
Hàng trăm người dậy sớm để theo dõi
Sự kiện thu hút hàng trăm người, trong đó có những người cố tình dậy sớm để theo dõi, cũng có người tranh thủ dừng lại trên đường đi làm. Không chỉ người dân Praha, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng tò mò đứng xem đoàn rước lịch sử.
“Nhìn kìa, mới 5 giờ sáng mà ở đây đã có những người mặc trang phục Trung cổ!”, một nhóm thanh niên nói tiếng Anh thốt lên đầy ngạc nhiên trước khi lập tức rút điện thoại ra ghi lại khung cảnh hiếm thấy.
Ở phía Phố Cổ, nghi thức gõ biểu tượng lên viên đá đầu tiên của cây cầu tiếp tục được tổ chức, tương tự như nghi lễ năm 1357. Ban đầu, nghi thức được lên kế hoạch diễn ra vào lúc 5h31, song đoàn rước đến muộn nhẹ.

Thời khắc 1357-9-7-5:31 và giả thuyết đối xứng nổi tiếng
Theo các nhà tổ chức, tài liệu lịch sử chỉ xác nhận năm cây cầu được khởi công, còn mốc thời gian mang tính đối xứng nổi tiếng 1-3-5-7-9-7-5-3-1 – tương ứng với năm 1357, ngày 9/7 và thời điểm 5h31 – là một giả thuyết khoa học được nêu sau này.
Một người tham gia tổ chức giải thích giả thuyết này do Giáo sư Horský đưa ra trong công trình nghiên cứu về khu Phố Mới Praha, dưới góc nhìn của toán học và thiên văn học. Tuy nhiên, giả thuyết này không có bằng chứng trực tiếp, bởi vào thời điểm đó người ta còn sử dụng lịch Julius và hệ ghi niên đại bằng số La Mã.
Dù vậy, theo ông, cầu Charles là công trình quá đặc biệt trong lịch sử xây cầu và cũng là một “phòng trưng bày điêu khắc ngoài trời” vô giá, nên hoàn toàn xứng đáng có một ngày kỷ niệm riêng.
“Cây cầu xứng đáng có ngày của riêng mình, vì thế chúng tôi làm điều này”, ông nói.
“Karel IV là hình mẫu của cuộc đời tôi”
Trong vai Karel IV năm nay tiếp tục là nhà sử học nghệ thuật và giảng viên tại Praha Miroslav Smaha, người nhiều lần đảm nhận hình tượng vị quân vương nổi tiếng này. Theo nhận xét của một số người, ông còn có ngoại hình khá giống Karel IV.
“Chúng tôi có cùng cái mũi”, ông Smaha nói đùa.




Chia sẻ về cảm xúc khi hóa thân thành một trong những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử Séc, ông cho biết: “Mỗi lần đều là một khoảnh khắc không thể lặp lại, rất đặc biệt. Với tôi, Karel IV là hình mẫu của cả cuộc đời”.
Theo ông Smaha, lý tưởng của một vị quân vương thời Trung cổ là nhà vua phải là người phụng sự nhân dân, gánh lấy trách nhiệm, là người xét xử công bằng và không bị chi phối bởi lòng kiêu hãnh.
“Bất cứ điều gì Karel IV làm đều có chủ đích, nhằm tạo dựng những giá trị bền vững cho tương lai, những điều có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ”, ông nói, đồng thời cho rằng điều đó cũng đúng với chính cây cầu Charles – một phần trọng yếu của tuyến Đường Hoàng gia lịch sử tại Praha.






Gợi nhớ truyền thuyết trộn trứng vào vữa xây cầu
Bên cạnh cuộc rước chính, sự kiện còn có nhiều hoạt động đi kèm như biểu diễn âm nhạc Trung cổ, mở cửa miễn phí Bảo tàng Cầu Charles trong nhiều giờ buổi sáng, cùng thực đơn các món ăn từ trứng tại quán cà phê trong khuôn viên bảo tàng.
Chi tiết này nhằm gợi nhớ truyền thuyết nổi tiếng cho rằng người xưa từng trộn trứng vào vữa xây cầu để công trình có thể bền vững suốt nhiều thế kỷ.
Cầu Charles, trước năm 1870 còn được gọi là cầu Praha hoặc cầu Đá, là cây cầu cổ nhất còn tồn tại ở Praha và là cây cầu đá cổ thứ hai tại Cộng hòa Séc, sau cầu ở Písek.
Cây cầu được xây dựng sau trận lũ năm 1342 phá hủy cầu Judith theo phong cách Romanesque, công trình tiền thân của nó. Kiến trúc sư Petr Parléř là người phụ trách thiết kế và xây dựng. Dù chỉ hoàn thành vào đầu thế kỷ 15, đến năm 1378, cây cầu đã đủ khả năng phục vụ và là nơi đoàn tang lễ của Karel IV đi qua.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









