Vào thứ Tư (5/1), cảnh sát Svitavy nhận được tin báo từ một phụ nữ là nạn nhân của một vụ lừa đảo trên mạng. Một thủ phạm không rõ danh tính đã đóng giả là một sĩ quan quân đội Mỹ cấp cao thực hiện nhiệm vụ ở Yemen, lừa người phụ nữ gần 500.000 korun.
Nguồn ảnh: Novinky
Kẻ lừa đảo đã kết bạn với người phụ nữ thông qua mạng xã hội và họ bắt đầu liên lạc với nhau. Sau một thời gian, kẻ lừa đảo đã hứa với người phụ nữ rằng, sau khi kết thúc nhiệm vụ, anh ta sẽ trở về ở cùng với cô và còn nói rằng anh ta đã gửi cho cô một gói hàng trong đó có cả tiền đô la được gửi đến địa chỉ của cô.
Sau một vài ngày người phụ nữ nhận được email rằng kiện hàng đã bị giữ lại ở sân bay Tây Ban Nha và được yêu cầu trả 3.700 euro. Sau vài ngày gửi số tiền, người phụ nữ vẫn không nhận được gói hàng. Cô liên hệ với công ty vận chuyển và họ thông báo với cô rằng phải trả thêm 15.500 euro. Người phụ nữ quay sang hỏi người đàn ông Mỹ xem đó có phải là một trò lừa đảo hay không và anh ta đảm bảo với cô rằng mọi thứ đều ổn. Để gửi đủ số tiền cần thiết, cô đã vay ngân hàng 500.000 korun.
Sau đó, người lính đã nhiều lần hỏi gói hàng đã đến chưa và tất cả mọi thứ đã thanh toán chưa, có đủ tiền để trả những chi phí này hay không. Sau đó người phụ nữ được liên hệ và được yêu cầu phải trả thêm 32.700 Euro tiền thuế và nếu cô không trả, cơ quan hải quan sẽ thu phạt 200 Euro/ngày. Người phụ nữ hoảng sợ trước điều này và tâm sự những lo lắng của mình với gia đình và nhận ra cô có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Người phụ nữ đã viết thư cho người lính rằng anh ta là kẻ lừa đảo để anh ta trả lại tiền, nhưng anh ta đảm bảo với cô rằng đó không phải là một vụ lừa đảo. Tổng cộng, người phụ nữ đã mất 496.869 korun.
Các nhà điều tra tội phạm Svitavy đã bắt đầu điều tra, tìm kiếm bằng chứng và thông tin nhằm xác định thủ phạm không rõ danh tính do bị tình nghi phạm tội lừa đảo. Nếu bắt được hung thủ, người này phải đối mặt với bản án lên đến 5 năm tù giam.
Quốc hội Séc thông qua quy định mới về lương hưu; Viện Báo chí Quốc tế lên án Thủ tướng Andrej Babiš công kích nhà báo; Cuộc thi bánh mì thường niên phản ánh xu hướng tiêu dùng mới; Séc chuẩn bị đón mưa dông vào cuối tuần; Prague mở cửa miễn phí biệt thự Rothmayer cho công chúng… là những tin tức đáng chú ý tại Séc trong ngày 28.5.
Chỉ còn ít ngày nữa là người dân tại Séc sẽ hết thời hạn nộp thuế bất động sản. Thuế phải được thanh toán chậm nhất vào ngày 1 tháng 6, và thời điểm quyết định là ngày tiền được ghi vào tài khoản của cơ quan thuế tương ứng.
Mức đóng bảo hiểm xã hội của những người kinh doanh cá thể (OSVČ) sẽ quay trở lại mức của năm ngoái. Hạ viện Séc đã thông qua đề xuất này sau khi Thượng viện trả lại dự luật. Theo quy định mới, phần lớn người kinh doanh cá thể sẽ tiết kiệm được tới 715 korun mỗi tháng. Số tiền họ đã đóng thêm từ đầu năm đến nay sẽ được nhà nước hoàn trả.
Sau đợt lạnh ngắn, thời tiết ấm áp sẽ quay trở lại Cộng hòa Séc và nhiệt độ sẽ tăng vượt 25°C. Tuy nhiên, những ngày nắng đẹp cuối tuần sẽ bị gián đoạn bởi mưa rào và một số nơi có giông kèm lượng mưa lớn hơn. Kiểu thời tiết biến đổi và ấm áp này cũng sẽ kéo dài sang tuần tới.
Chính quyền các địa phương ở khu vực Pardubice đã đăng thông báo cảnh báo trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm một nữ khách hàng chưa rõ danh tính. Trong lúc mua cây giống, người này đã vô tình mang về một cây cà dại đen có độc thay vì loại cây khác. Người bán hiện đang tích cực tìm kiếm khách hàng vì lo ngại nguy cơ ngộ độc đối với cả gia đình bà.
Thoạt nhìn, thị trường lao động Séc có vẻ khá cân bằng. Có hàng chục nghìn vị trí việc làm đang tuyển dụng và hàng trăm nghìn người đang đăng ký tìm việc. Nhưng bức tranh này gây hiểu nhầm. Nhà tuyển dụng không tìm “lao động sẵn có” nói chung, mà cần những người cụ thể với kỹ năng, ca làm việc và địa điểm cụ thể. Và chính tại đây, tình trạng thiếu hụt thực sự bắt đầu.
Thủ tướng Andrej Babiš (ANO) từng hứa hẹn sẽ mang lại các khoản thế chấp và vay vốn rẻ hơn cho người dân. Tuy nhiên, trái với tuyên bố này, thị trường lại đang diễn biến theo chiều ngược lại và các khoản vay thế chấp ngày càng trở nên khó tiếp cận hơn đối với người dân bình thường. Ông Babiš đã đổ lỗi cho Thống đốc Ngân hàng Trung ương Séc Aleš Michl, người đang giữ lãi suất cơ bản ở mức cao. Tuy vậy, ngân hàng trung ương không phải là yếu tố chính quyết định. Các ngân hàng không chỉ dựa vào lãi suất cơ bản mà còn theo dõi cả lãi suất trung hạn, vốn dùng để phòng ngừa rủi ro khi cung cấp thế chấp. Những mức lãi này hiện vẫn cao và Ngân hàng Trung ương Séc không kiểm soát trực tiếp.
Người dân Séc, đặc biệt là những người bị dị ứng và yêu thích hoạt động ngoài trời, sắp trải qua những ngày đầy khó khăn. Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng phấn hoa ở mức cực cao cùng hoạt động mạnh bất thường của ve chó trên khắp cả nước.
Quốc hội Séc thông qua quy định mới về lương hưu; Viện Báo chí Quốc tế lên án Thủ tướng Andrej Babiš công kích nhà báo; Cuộc thi bánh mì thường niên phản ánh xu hướng tiêu dùng mới; Séc chuẩn bị đón mưa dông vào cuối tuần; Prague mở cửa miễn phí biệt thự Rothmayer cho công chúng… là những tin tức đáng chú ý tại Séc trong ngày 28.5.
Chỉ còn ít ngày nữa là người dân tại Séc sẽ hết thời hạn nộp thuế bất động sản. Thuế phải được thanh toán chậm nhất vào ngày 1 tháng 6, và thời điểm quyết định là ngày tiền được ghi vào tài khoản của cơ quan thuế tương ứng.
Sau đợt lạnh ngắn, thời tiết ấm áp sẽ quay trở lại Cộng hòa Séc và nhiệt độ sẽ tăng vượt 25°C. Tuy nhiên, những ngày nắng đẹp cuối tuần sẽ bị gián đoạn bởi mưa rào và một số nơi có giông kèm lượng mưa lớn hơn. Kiểu thời tiết biến đổi và ấm áp này cũng sẽ kéo dài sang tuần tới.
Lễ hội Pivo na Náplavce thường niên của Praha sẽ quay trở lại bờ sông Vltava vào ngày 19 và 20 tháng 6, mang đến hàng chục nhà máy bia thủ công của Séc, nhạc sống và ẩm thực đường phố.
Thoạt nhìn, thị trường lao động Séc có vẻ khá cân bằng. Có hàng chục nghìn vị trí việc làm đang tuyển dụng và hàng trăm nghìn người đang đăng ký tìm việc. Nhưng bức tranh này gây hiểu nhầm. Nhà tuyển dụng không tìm “lao động sẵn có” nói chung, mà cần những người cụ thể với kỹ năng, ca làm việc và địa điểm cụ thể. Và chính tại đây, tình trạng thiếu hụt thực sự bắt đầu.
Đập Hostivař ở quận Praha 15 là một trong những khu vực tắm tự nhiên lớn nhất của thủ đô — đồng thời cũng là điểm đến mùa hè phổ biến cho người dân địa phương muốn nghỉ ngơi thay vì chen chúc ở các bể bơi đông đúc hoặc phải đi xa khỏi thành phố.
Thủ tướng Andrej Babiš (ANO) từng hứa hẹn sẽ mang lại các khoản thế chấp và vay vốn rẻ hơn cho người dân. Tuy nhiên, trái với tuyên bố này, thị trường lại đang diễn biến theo chiều ngược lại và các khoản vay thế chấp ngày càng trở nên khó tiếp cận hơn đối với người dân bình thường. Ông Babiš đã đổ lỗi cho Thống đốc Ngân hàng Trung ương Séc Aleš Michl, người đang giữ lãi suất cơ bản ở mức cao. Tuy vậy, ngân hàng trung ương không phải là yếu tố chính quyết định. Các ngân hàng không chỉ dựa vào lãi suất cơ bản mà còn theo dõi cả lãi suất trung hạn, vốn dùng để phòng ngừa rủi ro khi cung cấp thế chấp. Những mức lãi này hiện vẫn cao và Ngân hàng Trung ương Séc không kiểm soát trực tiếp.
Một chỉ huy cấp cao Ukraine nhận định Nga đang dần cạn sức sau hơn 4 năm chiến sự. Kiev tin rằng 6 tháng tới sẽ là giai đoạn quyết định để giành lại thế chủ động và tạo lợi thế trên bàn đàm phán.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này