Sau cuộc họp nội các hôm qua, chính phủ Séc đã thông qua việc kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 6 năm nay để đối phó với làn sóng người tị nạn từ Ukraine. Nếu không được gia hạn, biện pháp này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5.
Thủ tướng Séc Petr Fiala (trái) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Vít Rakušan
Theo lời của thủ tướng Séc Petr Fiala, cho đến hiện tại Séc vẫn đang có khả năng đối phó tốt với làn sóng người tị nạn, nhưng để tiếp tục quản lý tốt thì phải yêu cầu Hạ viện kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày nữa.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vít Rakušan (STAN) cũng cho biết, tình trạng khẩn cấp là điều cần thiết để có thể cung cấp chỗ ở cho người tị nạn, bao gồm cả những nơi mà quy định thường lệ không cho phép. Một lý do khác là để giúp chính quyền địa phương dễ dàng hơn trong việc chi trả các khoản chi phí chỗ ở nhân đạo.
Do cuộc khủng hoảng người tị nạn, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày kể từ ngày 4 tháng 3 và Hạ viện đã chấp thuận có hiệu lực cho đến cuối tháng 5.
Thủ tướng Petr Fiala (ODS) đã gặp Tổng thống Petr Pavel vào lúc 16 giờ thứ Năm để nộp đơn từ chức của chính phủ. Theo Hiến pháp, tổng thống có trách nhiệm tiếp nhận đơn từ chức và ủy quyền cho chính phủ hiện tại tiếp tục điều hành cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Trong những ngày qua, các điều tra viên thuộc Cục trung ương phòng chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) – đơn vị thuộc Cảnh sát Hình sự và điều tra hình sự – đã khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hoạt động vận chuyển người di cư bất hợp pháp.
Khi những ngày ẩm ướt và lạnh giá ngày càng nhiều, tầm nhìn trên đường cũng trở nên kém hơn. Mưa phùn, sương mù dày hoặc tuyết rơi là những tình huống điển hình mà bạn cần bật đèn sương mù.
Vào tối thứ Năm, hiện tượng polární záře (cực quang) có thể một lần nữa xuất hiện trên bầu trời Cộng hòa Séc – theo thông báo của Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Xác suất quan sát được hiện tượng này sẽ tăng cao, không chỉ vào tối nay mà còn trong vài ngày kế tiếp.
Theo kết quả khảo sát mới, vùng mỏ xung quanh Zlaté Hory (Núi Vàng) tại Jesenicko ẩn chứa trữ lượng gần 11 tấn vàng – cao gấp 5 lần so với các ước tính trước đây. Giá trị hiện tại của mỏ vàng này gần 30 tỷ korun, tuy nhiên do yếu tố lợi nhuận nên chỉ có thể khai thác một phần.
Tính đến quý 3 năm nay, số người Séc không thể trả nợ đúng hạn, như với ngân hàng, nhà mạng điện thoại, nhà cung cấp năng lượng và các công ty tương tự, đã tăng hơn 1.000 người, đạt mức 350.000 người. Tổng số nợ lên tới 36 tỷ korun.
Khi bị kiểm tra giao thông tại Séc, thông thường các tài xế nên lịch sự và hợp tác với cảnh sát, nhưng không nên quá mức. Đôi khi tốt hơn là tạm gác ý tốt sang một bên và chỉ làm theo hướng dẫn của lực lượng tuần tra. Nếu không, một cuộc kiểm tra giao thông hoàn toàn bình thường có thể trở nên rất đắt đỏ, lên đến 15 nghìn korun.
Ban giám đốc Bệnh viện Motol ở Praha cho biết sau vụ bê bối tham nhũng, bệnh viện hiện chỉ còn tiền đủ để hoạt động trong vòng một tháng. Vì vậy, bệnh viện đã đề nghị Bộ Tài chính Cộng hòa Séc cho vay gần một tỷ korun – thông tin này do giám đốc bệnh viện, ông Petr Polouček, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Hospodářské noviny.
Chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Petr Fiala (ODS) đã quyết định nộp đơn xin từ chức vào sáng thứ Năm. Việc tuyên bố từ chức được đưa ra sau cuộc họp đầu tiên của nội các kể từ khi kết thúc kỳ họp khai mạc Hạ viện, đúng theo quy định của pháp luật. Ngay trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Fiala đã đệ trình đơn từ chức lên Tổng thống Petr Pavel. Tuy nhiên, nội các hiện tại vẫn sẽ điều hành đất nước cho đến khi chính phủ mới được bổ nhiệm.
Một bức tường lửa khổng lồ đã khiến các tài xế lưu thông trên tuyến đường quốc lộ tại vùng Liberec sáng thứ Năm phải kinh hoàng. Gần thị trấn Chrastava, một chiếc xe buýt đang chở 30 người bất ngờ bốc cháy. Rất may không ai bị thương và lực lượng cứu hỏa đã kịp thời khống chế đám cháy.
Thủ tướng Petr Fiala (ODS) đã gặp Tổng thống Petr Pavel vào lúc 16 giờ thứ Năm để nộp đơn từ chức của chính phủ. Theo Hiến pháp, tổng thống có trách nhiệm tiếp nhận đơn từ chức và ủy quyền cho chính phủ hiện tại tiếp tục điều hành cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc (ČNB) vào thứ Năm đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%. Thông tin này được Giám đốc Phòng Truyền thông ČNB, Jakub Holas, công bố. Quyết định này phù hợp với dự đoán của thị trường tài chính. Lãi suất cơ bản đã duy trì ở mức này kể từ đầu tháng 5.
Trong những ngày qua, các điều tra viên thuộc Cục trung ương phòng chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) – đơn vị thuộc Cảnh sát Hình sự và điều tra hình sự – đã khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hoạt động vận chuyển người di cư bất hợp pháp.
Khi những ngày ẩm ướt và lạnh giá ngày càng nhiều, tầm nhìn trên đường cũng trở nên kém hơn. Mưa phùn, sương mù dày hoặc tuyết rơi là những tình huống điển hình mà bạn cần bật đèn sương mù.
Theo kết quả khảo sát mới, vùng mỏ xung quanh Zlaté Hory (Núi Vàng) tại Jesenicko ẩn chứa trữ lượng gần 11 tấn vàng – cao gấp 5 lần so với các ước tính trước đây. Giá trị hiện tại của mỏ vàng này gần 30 tỷ korun, tuy nhiên do yếu tố lợi nhuận nên chỉ có thể khai thác một phần.
Tính đến quý 3 năm nay, số người Séc không thể trả nợ đúng hạn, như với ngân hàng, nhà mạng điện thoại, nhà cung cấp năng lượng và các công ty tương tự, đã tăng hơn 1.000 người, đạt mức 350.000 người. Tổng số nợ lên tới 36 tỷ korun.
Khi bị kiểm tra giao thông tại Séc, thông thường các tài xế nên lịch sự và hợp tác với cảnh sát, nhưng không nên quá mức. Đôi khi tốt hơn là tạm gác ý tốt sang một bên và chỉ làm theo hướng dẫn của lực lượng tuần tra. Nếu không, một cuộc kiểm tra giao thông hoàn toàn bình thường có thể trở nên rất đắt đỏ, lên đến 15 nghìn korun.
Hàng nghìn người Séc đang chuẩn bị tái cố định khoản vay thế chấp hoặc chuẩn bị vay mới để mua nhà sẽ phải đối mặt với thực tế không mấy khả quan từ các ngân hàng. Lãi suất thế chấp vào mùa thu không giảm, lãi suất trung bình hiện giữ ở mức 4,91%, tương tự như hồi đầu tháng 10.
Diễn viên hài độc thoại, diễn viên và người sáng tạo nội dung đến từ Berlin — Tutty Tran, người gốc Việt Nam — cho biết anh vừa trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mang tính phân biệt chủng tộc.
® 2020-2025 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này