Sau khi hoàn thành chương trình cứu trợ tại Khánh Hòa, sáng ngày 9/12, đoàn công tác của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tiếp tục hành trình đến Đắk Lắk – vùng đất Tây Nguyên đang oằn mình gượng dậy sau những đợt bão lũ bất thường. Đây là chặng cuối trong hành trình cứu trợ xuyên miền Trung – Tây Nguyên, nơi kiều bào Séc gửi trọn tấm lòng sẻ chia của mình đến đồng bào ruột thịt.

Đắk Lắk – Nơi những mái nhà còn chưa kịp khô sau bão, người dân vẫn nhen lên niềm tin
Đợt hỗ trợ tại Đắk Lắk lên tới 2 tỉ 195 triệu đồng, bao gồm:
• 370 triệu đồng chuyển về MTTQ tỉnh Đắk Lắk
• 1 tỉ đồng cứu trợ trực tiếp cho 250 hộ phường Bình Kiến và 250 hộ phường Hòa Hiệp, mỗi hộ 2 triệu đồng
• 385 triệu đồng chuyển về MTTQ phường hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn
• 220 triệu đồng gửi về MTTQ xã Hòa Sơn theo đề xuất của Hội đồng hương Thanh Hóa
• 220 triệu đồng gửi về MTTQ xã Hòa Xuân
Tại buổi lễ trao tặng, có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo địa phương, cùng đại diện MTTQ và chính quyền phường/xã. Sau lễ, đoàn và lãnh đạo phường đã trực tiếp đến thăm nhà một số hộ bị thiệt hại nặng để động viên và trao hỗ trợ.

Gặp gỡ bác Nguyễn Trọng Tài – người lính già kiên cường giữa lằn ranh của bão lũ
Từ Đắk Lắk, đoàn đi tiếp về Phú Yên – vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” thơ mộng. Nhưng sau bão số 13, những vạt nắng miền Trung ấy phủ lên những mái nhà tốc mái, những bờ tre nghiêng ngả và ánh nhìn người dân còn đượm nỗi buồn.
Và tại xã Bình Kiến, đoàn gặp bác Nguyễn Trọng Tài, thương binh – cựu chiến binh 69 tuổi.
Trong cơn bão số 13, nước lên quá nhanh, quá cao. Một mình trong căn nhà nhỏ, đôi chân thương tật, sức khỏe yếu sau tai biến, bác không thể chạy kịp.
Khi làn nước đục ngầu tràn vào, bác phải tự khoét một lỗ trên trần nhà để trèo lên nóc, trú tạm giữa đêm mưa gió.
Một ngày một đêm, bác nằm co ro trên mái tôn lạnh, giữa tiếng mưa xối xả, gió quật không ngừng, và dòng nước lũ trắng xóa phía dưới.
Cho đến khi ca nô của chính quyền tìm thấy và đưa bác đến nơi an toàn.
Khi đoàn đến thăm, bác ngồi trước căn nhà còn đầy gạch vỡ, mảng tường sập, mái tôn bị cuốn đi, đồ đạc còn sót lại sau lũ.

Khoảnh khắc ấy khiến ai cũng nghẹn lại:
một người lính già – đi qua chiến tranh, giờ lại một lần nữa chống chọi với khắc nghiệt thiên nhiên – nhưng ánh mắt vẫn hiền, vẫn bình thản, vẫn giữ khí chất gan góc của một người lính năm nào.
Đoàn trao hỗ trợ đến bác, nhưng hơn thế, đó là sự tri ân đối với người đã dành cả tuổi xuân vì Tổ quốc.
Chỉ mong bác có thêm sức khỏe.
Chỉ mong mái nhà được dựng lại vững chãi hơn.
Chỉ mong mỗi mùa mưa bão sau này, bác không phải một mình gồng mình thêm lần nào nữa.
Kiều bào Séc – những trái tim không bao giờ rời xa quê hương
Trong hành trình cứu trợ xuyên hai tỉnh, tổng kinh phí đoàn trao tặng là 3 tỉ 195 triệu đồng, góp phần nâng tổng số tiền cộng đồng người Việt tại CH Séc gửi về hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ từ cơn bão số 10 đến nay lên 10,3 tỉ đồng.
Điều đáng quý hơn:
Tất cả thành viên đoàn đều tự túc chi phí máy bay, ăn ở, đi lại.
Họ đến không chỉ để trao tiền, mà còn để trao niềm tin, sự động viên và tình thương.
Ở bất cứ nơi nào đoàn dừng chân, người dân đều cảm nhận rõ hơi ấm của tình đồng bào.
Và trong mỗi câu chuyện đoàn lắng nghe, trong mỗi bàn tay nắm siết, ta thấy hiện lên một điều giản dị mà sâu sắc:
Dẫu cách xa quê hương nửa vòng Trái Đất, trái tim của kiều bào Séc vẫn luôn đập cùng nhịp với quê hương.





Kết thúc hành trình – nhưng tình người còn ở lại
Chuyến cứu trợ khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại:
• trong ánh mắt biết ơn của những gia đình vừa nhận được hỗ trợ;
• trong giọt nước mắt của bác Nhung, bác Tài, anh Lanh;
• trong niềm tin đang được dựng lại từng chút một ở những mái nhà sau lũ.
Và trong lòng đoàn công tác – những người con xa xứ – là cảm giác được trở về, được sẻ chia, được góp phần nhỏ bé vào việc xoa dịu nỗi đau sau thiên tai.
Hành trình này có thể kết thúc, nhưng tấm lòng kiều bào Séc dành cho Tổ quốc thì chưa bao giờ dừng lại.
Theo LLH người VN tại Séc
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















