Không khí tang thương bao trùm Seoul sau thảm nạn Halloween ở Itaewon   
Tin thế giới
author30/10/2022 15:55
Các gia đình bị sốc khi đến nhận thi thể người thân, các bậc phụ huynh đỏ mắt ngóng thông tin về con cái, và một đất nước vẫn đang tìm kiếm câu trả lời sau khi ít nhất 153 người thiệt mạng thương tâm trong vụ giẫm đạp ở Itaewon (Seoul).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang kéo dài một tuần và chỉ định quận Itaewon của Seoul là vùng thảm họa sau vụ giẫm đạp tối thứ Bảy, 29/10.

“Tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai”, một người cha bật khóc khi đến nhận thi thể con gái mình tại một nhà xác ở thủ đô Seoul.

Một người khóc ngất khi báo tin thân nhân mất tích sau vụ giẫm đạp ở Itaewon. Ảnh: Reuters

Một người khóc ngất khi báo tin thân nhân mất tích sau vụ giẫm đạp ở Itaewon. Ảnh: Reuters

Không khí tang thương bao trùm. Ảnh: Reuters

Không khí tang thương bao trùm. Ảnh: Reuters

Sốt ruột tìm kiếm thông tin về thân nhân. Ảnh: AP

Sốt ruột tìm kiếm thông tin về thân nhân. Ảnh: AP

Nhiều người lịm đi vì sốc. Ảnh: AP

Nhiều người lịm đi vì sốc. Ảnh: AP

Các quan chức Seoul cho biết đám đông đang ăn mừng lễ Halloween ở Itaewon đã bất ngờ tràn vào một con hẻm, khiến ít nhất 153 người thiệt mạng, hầu hết ở độ tuổi 20.

Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, tính đến trưa 30/10, khoảng 90% nạn nhân đã được xác định danh tính. Lý do chậm trễ là vì có một số công dân nước ngoài và thanh thiếu niên chưa có thẻ căn cước.

Con hẻm nơi xảy ra vụ giẫm đạp. Ảnh: AP

Con hẻm nơi xảy ra vụ giẫm đạp. Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc thị sát hiện trường. Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc thị sát hiện trường. Ảnh: AP

Các địa điểm tưởng niệm đã được dựng lên ở gần hiện trường vụ giẫm đạp. Nhiều người đến đặt vòng hoa trắng và viết lời chia buồn. Trang phục hóa trang và đồ dùng dính máu của các nạn nhân vẫn nằm vương vãi trên con hẻm chật hẹp.

Một nhà xác lưu động đã được dựng lên trong một tòa nhà bên cạnh hiện trường. Khoảng 40 thi thể được đưa ra trên cáng có bánh xe và chuyển đến cơ sở chính phủ để xác định danh tính.

Một người đàn ông cúi đầu tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông cúi đầu tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Các địa điểm tưởng niệm được dựng lên ở nhiều nơi gần khu vực Itaewon. Ảnh: AP

Các địa điểm tưởng niệm được dựng lên ở nhiều nơi gần khu vực Itaewon. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Sự kiện Halloween ở Itaewon là lễ hội hóa trang lớn đầu tiên được tổ chức ở Seoul sau 3 năm gián đoạn vì COVID-19. 24 giờ trước đó, đã có những dấu hiệu cảnh báo rằng số lượng người đổ về Itaewon sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ giẫm đạp hiện chưa được xác định. Nhưng ông Choi Sung-beom, Giám đốc Sở Cứu hỏa Yongsan cho biết nhiều người trong số những người thiệt mạng đứng gần một hộp đêm. Trước đó, có thông tin cho rằng đám đông đã đổ xô đến một hộp đêm sau khi nghe tin về sự xuất hiện của một người nổi tiếng. Một vài người bị ngã, và bị những người khác đè lên như domino.

Moon Ju-young, 21 tuổi, cho biết có những dấu hiệu rõ ràng về sự cố trong con hẻm trước khi vụ việc xảy ra. Moon nói với Reuters rằng nó đông gấp hơn 10 lần bình thường.

Một nhân chứng khác có tên Park Jung-hoon (21 tuổi) kể lại: “Tôi thường thấy đám đông tụ tập vào dịp Giáng sinh hoặc để xem pháo hoa. Nhưng số người tụ tập tối 29/10 lớn hơn các sự kiện khác cả chục lần.”

(Nguồn: Tienphong/theo Reuters)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil