Xúc động và tự hào là cảm nhận chung của những người con nước Việt xa xứ ở CHLB Đức đang đồng lòng hướng về quê hương đất nước trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Berlin, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức cho biết, trong những ngày vừa qua, cộng đồng người Việt Nam tại Đức đã luôn dõi theo các buổi tổng duyệt và chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước. Đặc biệt, đêm 29/4, rất đông bà con kiều bào tại Đức đã thức trắng đêm để theo dõi trực tiếp chương trình lễ kỷ niệm trọng đại và màn diễu binh diễu hành hoành tráng của các lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Điều này thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cũng như tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam ở CHLB Đức, trong một cuộc họp cộng đồng tại ĐSQ Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN
Ông Nguyễn Văn Hiền cho rằng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là niềm tự hào lớn lao, là minh chứng sống động cho cuộc đấu tranh chính nghĩa giành lại độc lập dân tộc, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam kiên cường, đoàn kết và giàu truyền thống lịch sử. Cuộc diễu binh trang nghiêm và hoành tráng đã thể hiện rõ sức mạnh, sự hiện đại và tinh thần chiến đấu kiên cường của các lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Đó là hình ảnh sống động của tinh thần “vì nước, vì dân”, sẵn sàng bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, hòa bình và ổn định lâu dài của Tổ quốc.
Cộng đồng người Việt Nam tại Đức luôn hướng về quê hương với tất cả tình cảm và trách nhiệm. Bà con kiều bào không ngừng nỗ lực đóng góp, dù nhỏ bé, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Liên hiệp hội người Việt, ông Nguyễn Văn Hiền gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quê hương Việt Nam, mong đất nước ngày càng vững bước đi lên, phát triển toàn diện, hội nhập sâu rộng và bền vững với bạn bè năm châu.
Theo ông Nguyễn Văn Hiền, sự quan tâm và tin tưởng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với kiều bào là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời trở thành những đại diện tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, hòa bình và phát triển trong mắt bạn bè quốc tế.
Là một cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam cho đến ngày giải phóng, ông Lê Hồng Cường, Chủ tịch Hội Tân Trào, hiện đã sinh sống ở Đức hơn 30 năm, rất bồi hồi khi theo dõi những hình ảnh lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước trên sóng truyền hình. Hồi tưởng những ngày tháng cầm súng chiến đấu và những năm tháng tự hào luôn in đậm trong tâm trí, ông cho biết ông và nhiều kiều bào khác từng là những người lính, nay đã định cư ở nước ngoài nhưng tư tưởng và tấm lòng vẫn luôn hướng về quê hương đất nước, luôn theo dõi những hoạt động phát triển của Tổ quốc.
Trải qua những năm tháng khó khăn, giờ sống xa quê hương nhưng qua thông tin trên đài báo và những chuyến về Việt Nam, ông Lê Hồng Cường nhận thấy đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc, thay đổi từng ngày. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, đất nước đi trên con đường đổi mới, xứng tầm khu vực và vươn ra thế giới, phát triển mọi mặt về kinh tế, xã hội nhưng vẫn gìn giữ được truyền thống của cha ông. Ông Lê Hồng Cường nhấn mạnh: "Đó là niềm tự hào cho những người Việt ở xa Tổ quốc như chúng tôi!".
Về phần mình, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Thính ở trường Đại học Kỹ thuật Dortmund, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt - Đức (VGI), chia sẻ: "Tôi rất xúc động và đặc biệt vui mừng cho Tổ quốc Việt Nam khi theo dõi những sự kiện và đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Các sự kiện đã được chuẩn bị rất công phu, chuyên nghiệp, đi vào chiều sâu, có nhiều câu chuyện chưa từng kể, chưa được biết đến, đi vào trí óc, tâm hồn và chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc.
Có những chương trình làm tôi rơi nước mắt như Vang mãi khúc khải hoàn - Cầu truyền hình Hà Nội, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi càng thấy thấm thía câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh - "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Qua những sự kiện và những ngày này, tôi càng thấy yêu quê hương đất nước hơn và tự hào vì đất nước đang ở kỷ nguyên chuyển mình mạnh mẽ và có một cơ đồ đầy triển vọng".
Nhân dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc cũng như các đồng chí thương bệnh binh đã bỏ lại một phần máu thịt nơi chiến trường.
Nhìn lại chặng đường lịch sử vô cùng gian nan vất vả nhưng đầy hào hùng bất khuất của Việt Nam, trong đó có sự đóng góp của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam đang sống và công tác tại CHLB Đức, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cảm thấy hết sức tự hào. Ông nói: "Ngày 30/4 đã trở thành dấu mốc lịch sử thiêng liêng khắc ghi trong tim mỗi con người Việt Nam. Là người Việt Nam sống ở Đức tôi nghĩ rằng trong những thời khắc lịch sử này, tất cả cộng đồng người Việt ở Đức nói chung và cựu chiến binh nói riêng, luôn dành cả trái tim hướng về Tổ quốc, hướng về ngày lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".
Ông cho biết đã được xem chương trình lễ kỷ niệm rất xúc động. Thông qua chương trình này, ông nghĩ rằng bạn bè năm châu cũng sẽ thấy được một Việt Nam ngày càng phát triển hùng mạnh, dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, con người Việt Nam rất dễ mến và thân thiện.
Hằng năm, các hội cựu chiến binh Việt Nam ở Đức nói riêng và cộng đồng Việt Nam nói chung có nhiều hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc như tổ chức kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 trang nghiêm và ý nghĩa, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12... Năm nay, Hội cựu chiến binh thành viên ở Westsachsen cũng tổ chức kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.
Trong những ngày vui này của dân tộc, không chỉ có người Việt Nam tại Đức hướng về quê hương mà đông đảo bạn bè Đức cũng hoà chung niềm vui to lớn này. Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, ông Nico Schröder, thành viên Hội Đức - Việt, hồ hởi chia sẻ: "Tôi cùng nhiều bạn bè Đức đã theo dõi lễ kỷ niệm và lễ diễu binh diễu hành qua chương trình truyền hình trực tiếp của Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ niềm tự hào với lực lượng vũ trang Việt Nam, với các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tổ chức cuộc diễu binh trọng thể tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ở Đức luôn dõi theo những trang sử vẻ vang của Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng năm 1975, giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi năm nay đã 54 tuổi và tôi lớn lên trong tình đoàn kết với người dân Việt Nam. Khi tôi thấy niềm hạnh phúc của người Việt Nam trong những ngày này và xem cuộc diễu binh diễu hành tại Việt Nam, tôi cảm thấy rất hạnh phúc".
Nguồn: baotintuc.vn
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này