Lễ truy điệu Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi), lao động trẻ người Việt tử vong do bị kẹt trong băng chuyền tại Công ty chế biến sỏi đá Jungang Industry ở thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, đã được cử hành trọng thể lúc 10h30 sáng 19/3 tại nhà tang lễ Bệnh viện tỉnh Gyeonggi – chi nhánh Icheon.
Khoảng hơn 30 người, gồm thân nhân, bạn bè, các nhà hoạt động tổ chức xã hội dân sự, người dân và công nhân địa phương ở Icheon đã có mặt để tiễn đưa anh trong chặng đường cuối.

Trong phòng tang lễ, tiếng khóc nghẹn đã vang lên từ trước giờ cử hành. Một người bạn lâu năm của Tuấn, được gọi là A, lặng lẽ ngồi nhìn chằm chằm vào di ảnh anh. Cậu liên tục dùng tay chấm những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Sống tại Seoul, từ khi lập linh cữu hôm 12/3, A gần như ngày nào cũng đến thắp hương cho bạn.
Chị họ B của Tuấn – người đứng tên chủ tang – cũng không giấu nổi tiếng nấc. B cùng một người bạn rất thân khác của Tuấn là C, và ông Lee Yong-deok, nhà hoạt động thuộc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho lao động di cư “Cây Muối Hoa”, đã thay phiên túc trực bên linh cữu suốt 8 ngày qua. Gia đình quyết định hoãn lễ truy điệu, chờ đợi phía công ty có động thái chịu trách nhiệm rõ ràng hơn, nhưng đến ngày 19/3, mong muốn này vẫn chưa được đáp ứng.
Khi lễ truy điệu bắt đầu, khoảng 30 người viếng cùng mặc niệm trước di ảnh. Bà Park Hee-eun, Ủy viên điều hành mạng lưới “Người đã đến”, phát biểu kêu gọi: “Dù thủ tục tang lễ kết thúc, xin hãy tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm rõ vụ việc này”.

Bạn C là người bưng di ảnh dẫn đầu đoàn. Một người viếng khác kéo theo chiếc va-li màu xanh đậm phía sau. Đó là hành lý và di vật của Tuấn được bạn bè thu dọn từ ký túc xá công ty nơi anh sống. Trong phòng vẫn còn tai nghe không dây anh thường dùng nghe nhạc, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay.
Buổi sáng hôm đó, rất ít cộng đồng người Việt có mặt. Phần lớn bạn bè của Tuấn là lao động di cư đang làm việc ở các địa phương khác khó xin nghỉ, hoặc là du học sinh ở xa, không thể thu xếp thời gian trong buổi sáng ngày thường. Thay vào đó, khoảng 15 người dân Icheon và đoàn viên công đoàn địa phương đã đến dự. Một người dân Icheon đi theo đoàn đến tận nhà hỏa táng nói: “Tai nạn này xảy ra ngay tại nơi chúng tôi sống, và chỉ riêng năm nay đã có 7 lao động di cư tử vong. Con trai tôi cũng 23 tuổi như Tuấn. Tôi muốn đến đây, ít nhất là để em ấy không đi một mình”.



Trong cuộc trao đổi với báo Pressian ngày 14/3, C từng bày tỏ mong muốn: “Chỉ cần một nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam sang Hàn Quốc đến thăm một lần thôi cũng được. Việc lo thủ tục đưa thi thể về nước, xử lý vụ tai nạn lao động rất khó khăn. Mong họ giúp đỡ và bảo vệ chúng tôi”. Tuy nhiên, suốt 8 ngày có linh cữu, không một cán bộ nào của Đại sứ quán hay công chức từ Bộ Lao động – Việc làm Hàn Quốc tới viếng, theo lời người thân.
Lễ hỏa táng được tiến hành tại nghĩa trang – nhà hỏa táng Pyeongonui Sup ở thành phố Yongin. Thân nhân và người viếng nhìn theo chiếc quan tài đi vào lò hỏa táng qua ô kính ở phòng tiễn biệt số 11. Tiếng khóc vang lên, bạn bè chắp tay cầu nguyện, làm dấu thánh giá và lặp đi lặp lại những lời nguyện “Xin cho anh an nghỉ bình yên trong vòng tay Chúa”.
Đến khoảng 13h45, lễ hỏa táng hoàn tất. Gia đình đã chuẩn bị một tiểu quan bằng gỗ để đựng tro cốt. Thân nhân ở Việt Nam cho biết mong muốn được đưa nguyên hài cốt anh về nước, không chia nhỏ.
Bạn D nói trong nước mắt: “Em à, kiếp này em đã vất vả nhiều rồi. Mong em sớm được về bên Chúa”. Cậu tiếp lời: “Mong em có thể giành lại được những quyền lợi thuộc về mình. Hy vọng sẽ có sự hỗ trợ, giúp đỡ”.


Di ảnh, thánh giá và hũ tro cốt được đặt trong phòng chờ dành cho gia đình. Gia đình đã trao toàn bộ việc xử lý vụ tai nạn cho nhóm đại diện, gồm các nhà hoạt động của “Cây Muối Hoa” và các luật sư thuộc Hội Luật sư vì một xã hội dân chủ, sau khi trao đổi với bà Won Ok-geum, đại diện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Nhóm đại diện yêu cầu làm rõ nguyên nhân tai nạn, xử lý trách nhiệm những người liên quan, đưa ra biện pháp phòng ngừa tái diễn, và bảo đảm bồi thường, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân không phân biệt với lao động Hàn Quốc.
Giám đốc điều hành Jungang Industry, doanh nghiệp nơi xảy ra tai nạn lao động, sáng 19/3 đã nhắn với phía đại diện gia đình rằng “muốn sớm tiến hành thương lượng, nhưng phía công ty luật liên tục yêu cầu hồ sơ công chứng; sau khi có sẽ thông báo ngày gặp”. Dù nhóm đại diện đã trình văn bản ủy quyền có chữ ký cha mẹ Tuấn từ Việt Nam và giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình đã được công chứng, phía công ty vẫn viện dẫn khuyến nghị của luật sư để yêu cầu “phải có chứng thực của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam”.
Ông Lee Yong-deok, nhà hoạt động thuộc “Cây Muối Hoa”, nhận định: “Họ đang yêu cầu một thủ tục có thể mất cả tháng mới xong. Thực chất không khác gì kéo dài thời gian, mong dư luận lắng xuống. Có cảm giác phía công ty nấp sau công ty luật để né trách nhiệm, thể hiện thái độ thiếu thành tâm”.
Hũ tro cốt và di ảnh của Tuấn sẽ do bạn thân C trực tiếp đưa về Việt Nam. Chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 18h ngày 20/3. Đi cùng còn có bà Jang Hye-jin, chuyên viên nhân sự – lao động của “Cây Muối Hoa”, và bà Won Ok-geum. Họ sẽ gặp gia đình nạn nhân, trình bày lại toàn bộ diễn biến vụ việc.
Nhóm đại diện cho biết, trong buổi làm việc ngày 18/3 với Văn phòng Lao động khu vực Gyeonggi, Chi nhánh Seongnam của Bộ Lao động – Việc làm và chính quyền tỉnh Gyeonggi, họ được thông báo rằng cơ quan có thẩm quyền là Văn phòng Lao động Seongnam đã cử thanh tra lao động mở cuộc điều tra với mức độ tương đương thanh tra đặc biệt.

Báo Pressian cho biết các di vật còn lại trong phòng ký túc xá nơi Tuấn từng ở đã được ghi nhận lại, như một phần trong hành trình tìm kiếm công lý cho lao động trẻ xấu số này.
Theo v.daum.net
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này







