Pálení čarodějnic (Đốt phù thủy) hay Filipojakubská là tên được sử dụng cho đêm cuối cùng của tháng Tư tại Cộng hòa Séc, một truyền thống kết nối với việc hoạt động ‘đốt phù thủy’. Truyền thống lâu đời này được tổ chức ở cả Cộng hòa Séc và ở nhiều nước châu Âu khác.
Hoạt động “đốt phù thủy” rất phổ biến ở Cộng hòa Séc. Theo truyền thuyết nói rằng vào đêm 30 tháng Tư sang ngày 1 tháng Năm, sức mạnh tà ác sẽ ở đỉnh điểm, phù thủy sẽ xuất hiện ở nhiều nơi và mọi người cần phải tự bảo vệ mình, gia đình và gia súc. Vào lúc đó, nhiều người sẽ thắp sáng ngọn lửa trên những ngọn đồi, ném những cây chổi được đốt lửa lên không trung để làm suy yếu sức mạnh của phù thủy và tiêu diệt họ. Việc đốt cháy phù thủy được xem như là để xua đuổi những thế lực xấu và chào đón mùa xuân.
Trong cả nước Séc, vào ngày này sẽ thực hiện việc đốt phù thủy. Hình nộm của phù thủy được làm bằng rơm và quần áo cũ, sau đó treo lên trên đống củi. Khi ngọn lửa nổi lên, người dân sẽ múa, chơi nhạc và ca hát hay nướng xúc xích xiên que bên ngọn lửa.
Một danh sách “những thành phố xấu nhất châu Âu” do một nhà du lịch người Thụy Sĩ có uy tín đưa ra đã bao gồm một trong những thành phố lớn nhất của Cộng hòa Séc.
Cuộc chiến với Iran sẽ ảnh hưởng đến mùa du lịch năm nay dưới hình thức giá vé máy bay và giá xăng tăng cao. Người Séc theo truyền thống thường dành kỳ nghỉ ở Ý và Croatia, đồng thời cũng đi du lịch nhiều tới Hy Lạp hoặc Tây Ban Nha thông qua các công ty du lịch. Đặc biệt tại Croatia, giá cả đã tăng mạnh. Việc lựa chọn các điểm đến xa cũng có phần thay đổi, bởi giá vé máy bay tới một số quốc gia châu Á đã tăng gấp đôi.
Lễ hội đường phố thường niên đang diễn ra sôi động vào cuối tuần này, cùng với chương trình cocktail giảm giá một nửa trên khắp thành phố, một vở opera kinh điển và những mô hình LEGO khổng lồ.
Các nhà ga tàu hỏa là điểm khởi đầu cho những chuyến đi và kỳ nghỉ, và chất lượng của chúng đóng vai trò rất quan trọng. Một nghiên cứu mới của công ty Allclear đã nhằm chọn ra những nhà ga sang trọng nhất thế giới, trong đó nút giao thông ở Praha xếp đồng hạng từ vị trí 12 đến 14 (cùng điểm với hai nhà ga khác). Các vị trí đầu bảng, không ngoài dự đoán, thuộc về những cường quốc đường sắt – Thụy Sĩ và Nhật Bản.
Ngày của Mẹ tại Séc là một ngày lễ “không cố định” và hằng năm rơi vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm 2026, ngày này sẽ được tổ chức vào 10 tháng 5. Ngoài hoa, thiệp chúc mừng hay bữa sáng tận giường, cũng đáng để nhắc đến lịch sử khá thú vị của ngày lễ này. Bạn có biết rằng ngày này từng được “mang” vào Tiệp Khắc bởi con gái của tổng thống không?
Praha sẽ kỷ niệm Ngày của Mẹ bằng một sự kiện hoàn toàn mới vào cuối tuần này, khi cuộc thi Chạy bộ Ngày của Mẹ lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Stromovka vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 5.
Một triển lãm quy mô lớn được xây dựng hoàn toàn từ các mảnh LEGO đã chính thức mở cửa tại Praha, trưng bày hàng trăm mô hình vượt giới hạn về kích thước, độ chi tiết và trí tưởng tượng.
Thang cuốn dài nhất trong hệ thống metro Praha không chỉ dài nhất ở Praha, mà còn là dài nhất trong toàn Liên minh châu Âu. Thang cuốn này dẫn xuống ga Náměstí Míru trên tuyến A và có chiều dài 87,1 mét. Hành trình đi xuống mất 2 phút 20 giây.
Nếu bạn là người kinh doanh cá thể (OSVČ) tại Cộng hòa Séc, bạn nên đặc biệt chú ý. Cơ quan An sinh xã hội Séc (ČSSZ) đã cảnh báo về hai lỗi phổ biến nhất mà người kinh doanh cá thể thường mắc phải. Những lỗi này có thể khiến họ phải trả giá rất đắt.
Một danh sách “những thành phố xấu nhất châu Âu” do một nhà du lịch người Thụy Sĩ có uy tín đưa ra đã bao gồm một trong những thành phố lớn nhất của Cộng hòa Séc.
Đèn đỏ trên tín hiệu giao thông bị coi như một tín hiệu hoàn toàn vô hình, biển “STOP” chỉ như một lời khuyến nghị không bắt buộc, và biển cấm vượt đối với xe tải thì bị xem như một hạn chế không cần thiết. Theo cảnh sát, đó là cách mà một số tài xế ở nam Morava đã nhìn nhận hệ thống biển báo giao thông – điều đã được ghi lại bằng drone của cảnh sát trong chiến dịch an toàn giao thông gần đây.
Một câu chuyện khó tin nhưng may mắn có cái kết tốt đẹp đã xảy ra ở một cụ ông 83 tuổi ở Brno. Ông cụ vào thứ Bảy (9/5) đã đi từ khu Lesná của Brno băng qua rừng để đến Soběšice gần đó xem bóng đá. Tuy nhiên, trên đường đi ông bị ngã và bị mắc kẹt giữa các thân cây. Phải đến sáng thứ Hai, một người đàn ông dắt chó đi dạo mới phát hiện ra ông. Như vậy, người đàn ông lớn tuổi đã phải ở ngoài trời suốt ba ngày.
Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta (biến chủng Andes) sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius.
Vào thứ Hai (11/5) Bộ Tài chính đã công bố các mức trần giá nhiên liệu có hiệu lực vào thứ Ba. Xăng tại sẽ được phép bán tối đa với giá 44,03 korun mỗi lít, còn dầu diesel là 42,84 korun mỗi lít. Mức giá trần do nhà nước quy định cho thứ Sáu, cuối tuần và thứ Hai là 44,42 korun/lít xăng và 44,15 korun/lít dầu diesel. Như vậy, vào thứ Ba, giá trần đối với cả hai loại nhiên liệu đều đã giảm.
Chiều 11.5, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp phiên trù bị. Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 nhân sự, Đoàn Thư ký gồm 3 nhân sự.
Ngày 9.5 là Ngày châu Âu. Hơn hai thập niên sau khi gia nhập Liên minh châu Âu, đã đến lúc nhìn lại Séc đã được – và mất – những gì từ tư cách thành viên.
Cảnh sát Praha ghi nhận ít nhất khoảng 400 trường hợp bị những kẻ lừa đảo thuê làm “việc bán thời gian” với lý do thử nghiệm ứng dụng ngân hàng. Nhưng trên thực tế, các đối tượng này đã lợi dụng các nạn nhân để rửa tiền bất hợp pháp.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này