Các tỉnh Nam Trung Bộ đang trải qua những ngày khó khăn nhất trong đợt lũ lụt lịch sử chưa từng có. Dòng nước lũ khổng lồ ập đến đã nhấn chìm ruộng đồng, làng mạc và người dân lại phải oằn mình chống chọi với lũ dữ.
Ngày 20-11 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai lội nước tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng ngập lụt- Ảnh: HOÀNG TUẤN
Việc Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác phải ngồi máy bay trực thăng vào Khánh Hoà phần nào nói lên sự khốc liệt của trận lũ lịch sử; có quá nhiều khu vực bị ngập sâu trong biển nước, giao thông liên lạc bị chia cắt hoàn toàn.
Và trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ chiều hôm qua (20-11), Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu các lực lượng vũ trang bằng mọi cách phải tiếp cận các khu dân cư đang ngập sâu để cứu dân, không để người dân đứng nóc nhà kêu cứu.
"Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của người dân cầu cứu, đến giờ ngồi đây vẫn có nhiều tin nhắn kêu cứu", Phó thủ tướng nói.
Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Đồ họa: TUẤN ANH
Đêm kinh hoàng trên nóc nhà
Chiều qua, những gia đình chạy lụt được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, trên quốc lộ 1D.
Họ là những gia đình có nhà nằm trong vùng ngập sâu của khu vực công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc. Suốt 2 ngày chìm ngập trong lũ, những hộ dân khu vực này mới được cứu thoát ra ngoài khi mực nước đã rút bớt.
Hớt hải bế đứa cháu trai 2 tuổi lên tầng 3, bà Huỳnh Thị Tấn Em (55 tuổi) rơi nước mắt khi kể lại trải nghiệm "kinh hoàng".
Từ đêm 18-11, nước dâng lên ngập cả cửa chính, gia đình bà có 7 người đục tôn trèo lên mái nhà ngồi suốt 2 ngày. Họ cùng nhau nhai mì gói sống cầm hơi, dùng những miếng nhựa làm phên che nắng, khản cổ gọi cứu hộ nhưng do nước ngập sâu, cây ngã đổ la liệt nên không ca nô nào tiếp cận được. Một ngày sau, nước lên sát mái, cả nhà gần như bế tắc, ngồi cầu trời khấn Phật phù hộ chờ nước rút.
Cho đến chiều 20-11, khi nước lũ đã rút gần 1m, bà cùng con dâu và đứa cháu trai được ca nô của cảnh sát giao thông tiếp cận đưa ra ngoài. "Hơn nửa đời người sống trên mảnh đất này, tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn lũ nào dữ dội như thế, nước lũ đã vượt qua đỉnh lũ năm 2009", bà Em nói.
Bữa ăn vội của người dân ở Khánh Hòa sau khi được cứu, nhiều người đã không ăn uống từ chiều 19-11 - Ảnh: TRẦN HOÀI
Cạnh nơi bà Em ngồi, cụ bà Từ Thị Sen (78 tuổi, trú khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc) được một cảnh sát giao thông quấn chăn bế vào trải chiếu cho nằm xuống. Bà cụ hom hem, quần áo ướt lạnh run rẩy, đôi mắt đảo ngơ ngác.
Cụ mắc bệnh tai biến, 2 ngày qua nằm tránh lũ trên gác nhưng lo đêm tối nước dâng cao không biết kêu ai, cháu cụ đã vẫy được ca nô cứu cụ thoát ra ngoài.
Nhiều người dân ở các khu vực ngập sâu tại Nha Trang (Khánh Hòa) cũng đã có một đêm không ngủ. Khi hy vọng tưởng chừng tắt lịm, họ đã vỡ òa khi được cơ quan chức năng đến ứng cứu.
Ông Đặng Văn Hòa (60 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) vừa được lực lượng biên phòng đưa vào khu vực tạm trú, chưa hết bàng hoàng, đôi tay còn run và mắt đỏ hoe sau một đêm kinh hoàng.
Cả đêm qua, gia đình ông ngồi co ro trên mái nhà, không dám ngủ vì nước lên liên tục.
"Tưởng chừng không qua khỏi, may mắn lắm mới gặp được các chú bộ đội. Nhìn thấy ca nô chạy tới là mừng phát khóc", ông Hòa nghẹn ngào.
Trong khi đó, anh Vũ Thái Dương (người dân phường Tây Nha Trang) sốt ruột đứng gọi điện về nhà nhưng vẫn chỉ nhận được tiếng báo "ngoài vùng phủ sóng". Kể từ tối hôm qua, anh mất liên lạc hoàn toàn với vợ và con. "Nhà tôi thấp lắm, nước kiểu này chắc ngập quá mái rồi. Không biết vợ với con đang ở đâu, chỉ mong họ vẫn ở vị trí an toàn", anh Dương lo lắng nói.
Lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai dùng ca nô chở thức ăn,nước uống, nhu yếu phẩm tiếp tế cho dân vùng ngập lũ xã Tuy Phước - Ảnh: TRẦN MAI
Và những cuộc gọi, ánh mắt chờ cầu cứu...
Nguồn báo cáo công tác ứng phó với mưa lũ tại Trung Bộ vào lúc 16h ngày 20-11- Đồ họa: TUẤN ANH
Chiều qua (20-11), khi đêm tối dần buông xuống, người dân đứng gần khu vực Trung tâm Y tế Tây Hòa (xã Tây Hòa, Đắk Lắk) ngày một đông để chờ lực lượng cứu hộ dùng ca nô chở người thân ra ngoài.
Mở túi ni lông lấy chiếc điện thoại gọi cho con trai đang ở nhà một mình, ông Lê Quốc Bảo (47 tuổi, trú khu phố Mỹ Lệ, xã Tây Hòa) cho hay cả 2 vợ chồng phải đi xe máy từ sáng sớm trên Buôn Mê Thuột (tây Đắk Lắk) để kịp về với con dù đường sá bất tiện.
"Tối qua con gọi điện báo nước vô nhà mà vợ chồng tôi như lửa đốt, cả đêm không ngủ được. Nước vô quá nhanh, một tiếng hơn là nửa nhà. Tôi chỉ kịp dặn con kê đồ lên cao, rồi leo lên mái nhà ngồi chờ cứu hộ", ông Bảo nói.
Vợ chồng ông Bảo đợi cứu hộ đưa em Lê Quốc Minh (17 tuổi) ra ngoài. Theo ông kể, lúc nước tràn vào nhà Minh chỉ kịp kê sách vở lên cao rồi mặc áo mưa leo lên mái nhà.
"Tối nay bộ đội, cứu hộ không đưa nó ra thì 2 vợ chồng tôi cũng thuê ca nô vô đón con ra an toàn. Nhà gần bờ kè sông Ba nên đêm nay nếu xả lũ phải chạm nóc.
Tôi mong ngóng từng phút con được đưa ra ngoài. Bây giờ tiền bạc, tài sản đã không còn quan trọng nữa!", ông Bảo nói.
Cạnh đó, chị Huỳnh Thị Kim Luyến (36 tuổi, trú khu phố Phú Thứ, xã Tây Hòa) sốt sắng nhờ cứu hộ khi cháu trai nhà hàng xóm bị sốt cao nhưng nhà ngập không thể đi viện.
"Cháu ở với bà nội, đang bị sốt mà nước ngập quá, không biết đưa ra có được không. Giờ cả xóm chìm trong biển nước, mất điện, hết pin điện thoại nên không cách nào liên lạc được", chị Luyến nói.
Đứng trên đoạn đường còn ngập sâu, ông Lương Công Tâm (45 tuổi, trú khu phố Phú Thứ, xã Tây Hòa) liên tục nhìn về phía bên trong, nơi lực lượng cứu hộ đang dùng ca nô tiếp cận các hộ dân bị cô lập. Ông lo lắng cho em gái họ của mình khi đang mang thai và có đứa cháu mới 2 tháng tuổi đến chiều 20-11 vẫn bị mắc kẹt trong căn nhà đã ngập sâu gần đến cửa sổ.
"Từ sáng tới giờ, tôi chỉ nghe bà con nói nước dâng nhanh, mà trong đó chỉ có 2 mẹ con. Cháu bé mới mấy tháng tuổi, còn em My thì mang bầu nặng rồi... Nghĩ tới là tôi bủn rủn cả người", ông Tâm nói, giọng run đi vì lo điều chẳng lành.
Ông bảo gia đình đã cố liên lạc, nhưng điện thoại bên trong yếu pin, chỉ nghe được vài câu ngắt quãng trước khi mất sóng. "Nó chỉ kịp bảo anh ơi nước lên tới giường rồi, nghe tới đó mà tim tôi thắt lại. Tôi chỉ mong ca nô vào kịp, mẹ con bình yên. Nhà cửa có mất cũng được, chỉ cần người còn sống là mừng rồi", ông Tâm nói.
Lực lượng xã Tuy Phước, Gia Lai dùng xe công nông chở thực phẩm tiếp tế dân vùng lũ Ảnh: LÊ TRUNG
Tình người trong lũ dữ
Nguồn báo cáo công tác ứng phó với mưa lũ tại Trung bộ vào lúc 16h ngày 20-11- Đồ họa: TUẤN ANH
Suốt 2 ngày qua, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã đổ quân đến những điểm xung yếu tập trung cứu dân chạy lụt. Hơn 350 người đã được ca nô của cảnh sát và các lực lượng cứu hộ ứng cứu, đưa về tránh trú tại đây.
Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, bảo rằng đơn vị đã lấy tất cả gạo, thực phẩm dự trữ ra nấu cho bà con ăn bữa cơm ấm bụng vì ngâm mình trong nước lũ.
Thấy dân khóc, cán bộ cũng khóc, bà con được đơn vị xuất tiền mua mền chiếu phát để có chỗ ngủ, lo cơm nước tươm tất trong những ngày tránh lũ.
Trong lũ dữ, bên cạnh nỗ lực hết mình của chính quyền, công an, quân đội, những đội nhóm cứu hộ tự phát cũng hoạt động hết công suất giúp dân chạy lũ.
Bì bõm trong dòng nước lạnh suốt 2 ngày qua, nhóm cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh đã giải cứu hàng trăm người khỏi khu thấp trũng cạnh công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai).
Dù mệt nhoài sau mấy ngày lội lụt, Lương Vĩnh Long Nhật, thành viên trong nhóm, vẫn thao thức với từng tin nhắn cuộc gọi cứu người. Ngay khi nước lũ tại Gia Lai vừa rút, họ đã đưa ca nô lên xe, trực chỉ hướng Phú Yên cũ tiếp tục cứu dân trong tâm lũ dữ.
Khi nhìn người dân vùng lũ Phú Yên (cũ) cầu cứu, từ chiều 19-11 nhóm tình nguyện Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cũng tức tốc chạy từ Phan Thiết ra hỗ trợ. Từ trong rốn lũ, anh Nguyễn Đăng Quang, thành viên của nhóm, chia sẻ đã làm việc xuyên đêm để mong cứu được người dân mắc kẹt.
"Nhiều lần chiếc xuồng hơi hết nhiên liệu, chạy quá công suất nên chết máy giữa dòng. Một số thành viên phải lội bộ đi vác bình nhiên liệu để ứng cứu. Buồn nhất là lúc mô tô nước, xuồng hơi bị hỏng không thể tiếp cận được người dân đang kêu cứu", anh Quang xót xa nói.
Chiều tối 20-11, Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu một gia đình có trẻ nhỏ, người già tại xã Tây Hòa - Ảnh: MINH ANH
Nguồn báo cáo công tác ứng phó với mưa lũ tại Trung Bộ vào lúc 16h ngày 20-11 - Đồ họa: TUẤN ANH
Đến chiều qua (20-11), dọc tuyến đường quốc lộ 19 qua địa phận các xã Tuy Phước, Quy Nhơn Đông (Gia Lai), nhiều đoàn xe chở hàng gồm: thức ăn, nước đóng chai, nhu yếu phẩm nối đuôi nhau rẽ vào những ngôi làng đang bị lũ bao vây.
Những đoàn xe tải tiếp tế dừng ở quốc lộ 19, lập tức được những chiếc xe công nông của người dân địa phương trờ đến. "Tiếp tế đúng không, chất qua đây, chúng tôi chở vào cho, xe tải khó vào làng lắm, nước còn ngập sâu", người lái xe nói.
Mưa vẫn không ngớt nhưng không ngăn được sự sẻ chia của những tấm lòng đến với bà con vùng lũ.
Chiếc xe công nông đầy hàng băng nhanh qua những điểm thấp trũng vào thôn Quảng Vân, Phổ Trạch (xã Tuy Phước).
"Xe công nông chở các suất cơm, nước suối, bánh bao, nhu yếu phẩm... đến những đoạn ngập sâu thì dùng ca nô vận chuyển vào vùng lũ tiếp tế dân. Quyết không để người dân phải chịu đói khát", cán bộ xã Tuy Phước nói.
Cầm trên tay chai nước lọc và cái bánh bao, bà Trần Thị Chín (70 tuổi, thôn Quảng Vân) rơm rớm nước mắt nói lời cảm ơn.
Và nhiều người dân xã Tuy Phước cho biết hiện ai cũng có phần, họ an tâm tiếp tục cuộc chiến với dòng lũ đang bủa vây làng.
Trời tối dần, nơi bến đò tiếp tế ở xã Tuy Phước, Quy Nhơn Đông những chiếc ca nô và xuồng máy của lực lượng biên phòng vẫn túc trực sẵn sàng vào những vùng ngập sâu hỗ trợ khi người dân cần.
Bảo đảm thông tin cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa, các nhà mạng đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo liên lạc, hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn tại những vùng bị ảnh hưởng.
Chiều qua (20-11), Tập đoàn Viettel đã kích hoạt phương án bảo đảm thông tin với quy mô lớn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Với gần 6.000 máy phát điện cơ động đã được bố trí tại các tỉnh trọng điểm như tại khu vực Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa, bảo đảm duy trì năng lượng cho các trạm phát sóng ngay cả khi mất điện trên diện rộng. Bên cạnh đó, hơn 1.900 bình ắc quy dự phòng đã được chuyển bổ sung để tăng thời gian duy trì hoạt động của mạng lưới.
Cho đến thời điểm chiều qua, Viettel đã được tăng cường 17 điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống khẩn cấp.
Riêng tỉnh Khánh Hòa, Viettel triển khai thêm 4 drone vận tải vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm khi đường bộ bị chia cắt, đồng thời sử dụng hệ thống flycam hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Đáng chú ý, tại Đắk Lắk, Viettel triển khai nhiều gói hỗ trợ liên lạc khẩn cấp, mở rộng khả năng roaming giữa các nhà mạng.
Tổng công ty viễn thông MobiFone vẫn nỗ lực bám địa bàn, bằng mọi biện pháp giữ ổn định hoạt động các trạm còn vận hành, bảo đảm vùng phủ sóng liên lạc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
Lũ kinh hoàng sau 32 năm ở chân đập Đa Nhim
Đến bây giờ, người dân xã D'Ran, Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đơn Dương) vẫn chưa kịp hoàn hồn sau một đêm chạy lũ. Đến trưa 20-11, khi nước rút, nhiều hộ dân trở lại trong cảnh tang thương: nhà cửa sụp đổ, tài sản trôi sạch, chỉ còn lại nền đất trơ trọi. Họ cố tìm lại một số tài sản trong nhà để chuẩn bị cho đợt chạy lũ tiếp theo.
Theo ghi nhận, việc Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi điều tiết xả lũ với lưu lượng lên đến 2.580m³/s trong đêm đã khiến khu vực dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp dọc sông Đa Nhim bị ngập nặng. Cầu Đơn Dương và tuyến quốc lộ 27 đoạn qua xã D'Ran chìm trong nước lũ, dòng nước chảy xiết khiến giao thông tê liệt.
Anh Trương Minh Tuấn cho biết nước dâng rất nhanh từ nửa đêm, người dân được sơ tán gấp trong tình trạng hoảng loạn, không kịp mang theo tài sản. "Đã 32 năm tính từ năm 1993, khu vực D'Ran mới có trận lũ lớn. Tuy nhiên, trận lũ năm 1993 mực nước chỉ dâng cao hơn nền nhà khoảng 1m, còn trận lũ lần này nước dâng đến 3m", anh Tuấn nói.
Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai phối hợp hỗ trợ vận hành cắt giảm lũ, góp phần bảo vệ an toàn cho vùng hạ du.
Những ngôi làng ven sông Dinh, Phan Rang (Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa) thiệt hại nặng vì cơn lũ lớn - Ảnh: CHÂU TUẤN
Mưa lũ giảm dần nhưng ngập lụt vẫn kéo dài
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hôm nay (21-11) ở phía đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 22-11, ở phía đông các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Từ đêm 22 đến ngày 23-11, khu vực phía đông các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 24-11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.
Về lũ trên các sông, cơ quan khí tượng dự báo hôm nay lũ trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục duy trì ở mức cao từ mức báo động (BĐ) 3 đến trên BĐ3, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 đến trên BĐ2.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo sau ngày hôm nay (21-11), mưa ở các tỉnh Nam Trung Bộ giảm, lũ trên các sông giảm xuống nhanh hơn.
Tuy nhiên, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi mưa và lũ giảm. Cùng với đó là nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực ven biển và cao nguyên Nam Trung Bộ.
93/122 hồ thủy điện xả lũ
Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), do tác động của các đợt mưa lớn kéo dài khiến số lượng các hồ chứa xả điều tiết vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Đến hôm qua (20-11), số lượng hồ xả vẫn duy trì 93/122 hồ, tăng 3 hồ so với ngày 19-11 (trong đó miền Bắc 31 hồ, miền Trung 46 hồ, miền Nam 16 hồ).
Đặc biệt hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang phải xả lũ với tổng lưu lượng khoảng 16.070m3/s (tương đương hơn 30 lần lưu lượng chạy máy), với tổng công suất các hồ thủy điện xả lên đến khoảng 16.400MW (trên tổng số 19.600MW thủy điện toàn hệ thống). Trong ngày 20-11, một số hồ thủy điện lớn tiếp tục phải mở cửa xả do lũ để đảm bảo an toàn công trình bao gồm: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thác Bà, Trị An, Đại Ninh.
Nhiều khu vực tại miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ do ảnh hưởng của mưa lũ. NSMO cùng các điều độ miền vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị để khẩn trương khôi phục lại cấp điện cho các phụ tải bị mất. Tính đến 15h ngày 20-11, một số địa phương của Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn bị mất điện.
Thủy điện sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) xả lũ lưu lượng lớn khiến người dân hạ du lo lắng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
* Đường sắt qua miền Trung tê liệt
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết mưa lũ tại miền Trung khiến nhiều điểm đường sắt từ Quy Nhơn đến Nha Trang bị ngập nước, sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu.
Từ ngày 17 đến 20-11, ngành đường sắt đã hủy bỏ 19 đoàn tàu khách và tiếp tục hủy bỏ 6 đoàn tàu khách ngày 21-11. Ngoài ra, nhiều đoàn tàu bị kẹt lại tại các ga dọc tuyến đã khiến hơn 2.000 hành khách phải chờ đợi nhiều giờ.
Hoạt động vận tải hàng hóa trên tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi có 6 đoàn tàu hàng buộc phải hủy chuyến hoàn toàn và 27 đoàn tàu hàng phải dừng chờ dọc đường. Theo thống kê sơ bộ, ước tính thiệt hại khoảng gần 10 tỉ đồng. (T.P.)
* Tạm dừng khai thác sân bay Tuy Hòa
Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng khai thác sân bay Tuy Hòa từ 10h - 24h ngày 20-11 do nước lũ cô lập các tuyến đường vào sân bay. Đến tối 20-11, Cục Hàng không tiếp tục nới thời gian tạm dừng khai thác sân bay này đến 12h ngày 21-11. (T.P.)
* Còn 18 vị trí tắc đường do ngập nước, sạt lở trên các quốc lộ
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở làm tắc đường hàng trăm vị trí. Đến 16h ngày 20-11 vẫn còn 18 vị trí tắc đường, ngập nước. Trong đó trên các tuyến quốc lộ do trung ương quản lý có 15 vị trí, các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý có 3 vị trí.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này




























