Mexico: Bé gái 3 tuổi tỉnh dậy tại đám tang của mình do sai lầm của bác sĩ
Mới đây ở Mexico đã diễn ra một vụ án đầy chấn động. Một bé gái ba tuổi đã được bác sĩ chẩn đoán tử vong 2 lần trong vòng 24 giờ đồng hồ. “Cái chết” đầu tiên do bác sĩ chẩn đoán sai, cô bé đã tỉnh dậy ngay trong đám tang của chính mình. Nhưng sau đó cô bé đã rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong trong bệnh viện.

Ngày 17/8, cô bé Camila Roxana Martinez-Mendoz 3 tuổi đến từ Mexico đang chơi vui vẻ thì đột nhiên xuất hiện cơn đau bụng dữ dội kèm theo nôn mửa và sốt cao. Do đó cha mẹ cô bé đã đưa con đến bệnh viện Salinas de Hidalgo thuộc bang San Luis Potosi, miền trung Mexico, theo Mirror đưa tin.
Tại bệnh viện các bác sĩ đã kê đơn thuốc paracetamol (thuốc hạ sốt, giảm đau), sau đó gia đình đã đưa con gái về nhà. Tuy nhiên vài giờ sau tình trạng của cô bé lại trở nên xấu hơn, cha mẹ cô bé một lần nữa đưa con trở lại bệnh viện. Cô Mary Jane Mendozová – mẹ Camila nói rằng: “Chúng tôi muốn chuyền cho con gái, nhưng lại mất rất nhiều thời gian vì rất khó tìm thấy tĩnh mạch của con bé. Cuối cùng một y tá đã làm được.” Nhưng tình hình vẫn không được cải thiện, các bác sĩ sau đó thông báo cô bé đã tử vong.

Ngay ngày hôm sau, khoảng 12 tiếng sau khi Camila được thông báo tử vong, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cô bé. Nhưng khi người mẹ đến nhìn vào quan tài đã nhận thấy tấm kính che quan tài bị hấp hơi. Điều này là không thể nếu Camila đã chết, trừ khi cô bé vẫn còn sống và đang thở. Cô Mary vô cùng nghi ngờ và nói với những người xung quanh yêu cầu mở quan tài. Tuy nhiên mọi người lại ngăn cản cô và cho rằng cô gặp ảo giác.
Ngay lúc đó, bà nội Camila cũng phát hiện ra mắt cháu gái mình chuyển động. Lúc này mọi người không thể làm ngơ được nữa và quyết định mở quan tài kiểm tra. Kết quả mạch của Camila vẫn đập, chứng tỏ cô bé vẫn còn sống.
Ngay lập tức gia đình đưa Camila ra khỏi quan tài và đưa đến bệnh viện một lần nữa để cấp cứu. Tuy nhiên những nỗ lực của bác sĩ đã không thành công, lần này bác sĩ tuyên bố Camila thật sự đã qua đời.
Sự việc này khiến gia đình cô bé vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng, bác sĩ của bệnh viện đã chẩn đoán sai ở lần đầu tiên. Đây là sơ sót y tế vô cùng nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, bởi nếu họ chẩn đoán đúng thì biết đâu cô bé đã được cứu sống. Hiện sự việc đang được cảnh sát điều tra và tiến hành khám nghiệm tử thi để biết chính xác nguyên nhân tử vong.
(BBT TamdaMedia)












