Một tuần sau khi chiến tranh bùng phát ở Trung Đông, hơn 1.000 công dân Séc đã trở về Praha. Máy bay đã đưa họ về nước từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman, Ai Cập, Israel và Ả Rập Saudi. Chuyến hành trình trở về nhà của họ kéo dài vài ngày, và một số người vẫn đang chờ được hồi hương.

“Sau bảy ngày ở Dubai, tôi mới đến được Istanbul. Tôi muốn về Praha, nhưng thật sự không hề dễ dàng,” một trong những công dân Séc mắc kẹt, Jiří Miker, chia sẻ.
Theo Bộ Ngoại giao, trong tuần vừa qua đã có bảy chuyến bay hồi hương do chính phủ tổ chức hạ cánh tại Praha. Những công dân Séc khác được đưa về nhà bằng máy bay do các công ty du lịch đặt.
Tuy nhiên, với nhiều du khách, quá trình trở về không hề đơn giản. Một số người phải chờ hàng giờ tại sân bay và phàn nàn về thiếu thông tin. “Điều khiến tôi thất vọng cá nhân là hệ thống DROZD. Khi có sự cố, chúng tôi thậm chí không nhận được tin nhắn nào. Phải đến khi mọi chuyện đã diễn ra được hai ngày thì mới có một tin nhắn ngắn,” ông Zdeněk than thở.
Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện việc giao dịch vé máy bay. Một số người rao bán kèm theo lời hứa thay đổi tên hành khách, nhưng theo trang web Smartwings, điều này không khả thi.
Quá trình hồi hương vẫn chưa kết thúc. Trong hệ thống DROZD, tính đến thứ Bảy tuần trước, có khoảng 4.300 công dân Séc đã đăng ký, giảm khoảng 600 người so với thứ Sáu. Một phần trong số họ sẽ được đưa về Praha bằng những chuyến bay khác.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này












