Một đêm trong bệnh viện phụ sản Ukraine
Tin thế giới, Tin tức
author16/03/2022 10:23

18h, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khắp Mykolaiv, thai phụ trong bệnh viện phụ sản Số 3 bình tĩnh ôm bụng, bước xuống tầng hầm.

Không ai nói lời nào. Họ ngồi yên trên giường trong phòng nghỉ tạm, không có cửa sổ. Ở bệnh viện mới hai, ba ngày nhưng các thai phụ đã thích nghi với hoàn cảnh mới. Bảy thai phụ sắp sinh ở thành phố miền nam Ukraine, nơi chiến sự thình lình ập tới.

Y tá kiểm tra bé Snizhana mới sinh trong lúc tiếng còi báo động không kích vang lên ở Mykolaiv, ngày 14/3. Ảnh: AFP

Natalia Reznikova, người phụ nữ tóc đỏ khoảng 30 tuổi, đang chờ đợi đón đứa con thứ ba, một bé trai khác, hôm 14/3.

“Tôi không hoảng hốt”, cô nói khi cẩn thận bước xuống cầu thang. “Tôi chỉ hy vọng không phải sinh con dưới tầng hầm”.

Trong căn phòng ngổn ngang giấy tờ gần đó, ba sản phụ đang nằm ôm con. Natalia, người từ chối cho biết họ, sinh con gái đầu lòng Maria chưa đầy 24 tiếng. Cô mệt mỏi nhưng rạng rỡ trong bộ đồ màu xanh.

Khi chuông báo động vang lên, Natalia đang được chồng, anh Oleksander, đỡ để quay lại phòng sinh trên tầng hai. “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được làm cha mẹ”, hai người cười nói.

Natalia nghĩ rằng mình thật may mắn. Cô tránh được việc phải sinh con trong phòng đẻ dưới hầm. Nhân viên bệnh viện đã cố hết sức để căn phòng đẻ nhìn thật tươi sáng.

Bên cạnh hai chiếc giường trang bị màn che phẫu thuật, còn có một ghế sô pha, một bể cá. Alina Bondarenko đang ở bên trong với bạn đời. Cô vừa vỡ ối.

“Lúc bình thường, khu vực này được thợ nước và kỹ thuật viên sử dụng. 4-5 ngày trước, chúng tôi đã đỡ đẻ cho hai sản phụ cùng lúc tại đây”, giám đốc bệnh viện Andriy Grybanov cho hay. Hai em bé lần lượt nặng “5,18 kg và 5,4 kg”.

Một sản phụ vừa sinh con nằm nghỉ ngơi dưới tầng hầm bệnh viện hôm 14/3. Ảnh: AFP

Khi còi báo động vang lên, pháo kích nổ ra, không phải nhân viên y tế lúc nào cũng kịp đưa thai phụ xuống hầm. Vì vậy, họ sinh con ngay ở hành lang tầng hai.

“Giữa hai bức tường”, Grybanov nói. “Chỗ đấy an toàn hơn một chút”.

Phòng mổ, nơi bác sĩ giải quyết các ca sinh khó, nằm trên tầng 4 tòa nhà. “Sinh con trên đó thực sự mạo hiểm vì chúng tôi phải bật đèn và dễ trở thành mục tiêu”, ông nói thêm.

Trong số 49 em bé mà bệnh viện đã đỡ đẻ từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine hôm 24/2, chỉ có ba em bé sinh mổ. Gần một nửa số sản phụ nhập viện từ 24/2 tới nay đã sinh con dưới tầng hầm.

Mykolaiv bị tấn công nhiều ngày nay. Thành phố chặn tuyến đường ven biển của quân Nga tới cảng Odessa chiến lược ở Biển Đen và các lực lượng Nga đang dốc toàn lực vượt qua rào cản cuối cùng này.

“Bộ Y tế khuyên chúng tôi đặt một chữ thập đỏ lớn lên nóc bệnh viện nhưng chúng ta đang thấy điều gì đã xảy ra đấy. Chẳng có công ước quốc tế nào được tuân thủ cả”, Grybanov nói.

Một số bệnh viện của Ukraine đã bị Nga tấn công, trong đó có bệnh viện ung bướu ở Mykolaiv. Nỗi sợ bị đánh bom giống bệnh viện phụ sản ở Mariupol tuần trước luôn lơ lửng.

Dưới tầng hầm cũng có hành lang, trang trí bằng áp phích trẻ sơ sinh. Đây là nơi trú cho người dân địa phương, gồm người già, phụ nữ, trẻ em và một con chó. Khi mọi âm thanh lắng đi một tiếng sau, người ta lại lục đục lên cầu thang.

20h, một tiếng còi khác lại vang lên, họ lại xuống tầng. Vài người phụ nữ di chuyển nặng nề, bám vào tường và cánh tay y tá. Bondarenko mở hết cổ tử cung và bác sĩ quyết định để cô ở trên tầng. Buổi tối có vẻ yên tĩnh hơn ban ngày, dù có tiếng còi báo động.

Trong phòng đẻ ở tầng hai, chồng đang đếm nhịp cho Bondarenko rặn đẻ. Người thiếu phụ vẫn im lặng một cách đáng kinh ngạc còn bác sĩ, người đàn ông dịu dàng có đôi mắt sáng lấp lánh, mở nhạc lên. Bé Snizhana chào đời giữa tiếng nhạc của ca sĩ Sting, Mylene Farmer và ca khúc “Pretty Woman”.

(Nguồn: Vnexpress)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil