Cảnh sát Ostrava đang điều tra vụ tấn công dã man một học sinh 14 tuổi. Cậu bé bị một nhóm khoảng 6 bạn đồng trang lứa tấn công và đánh đập dã man. Cảnh sát đã xác định được danh tính những người tấn công.

Một đoạn video trên mạng xã hội được nhóm các cậu bé vị thành niên chia sẻ. Cậu bé 14 tuổi ra ngoài gặp bạn để chơi bóng đá, nhưng thay vào đó lại trở thành nạn nhân của vụ tấn công dã man.
Mẹ của nạn nhân cô Jana Nitrová cho biết, vào khoảng 5 giờ chiều, cậu bé nói với cô rằng sẽ ra ngoài một lúc để gặp bạn chơi bóng. Cậu bé rời đi và khoảng 10–15 phút sau gọi điện cho mẹ, dù đã biết mấy giờ phải về nhà. Cô đã bảo cậu bé về lúc 7 giờ.
Cuộc gọi này khiến người mẹ nghi ngờ có chuyện không ổn. Một lúc sau, cậu bé xuất hiện ở nhà, với toàn thân sưng vù, trên mặt có vết bầm từ những cú đá, nên gia đình đã đưa cậu bé đến bệnh viện và báo cảnh sát.
Ngoài những vết bầm tím, cậu bé còn bị chấn động não và hậu quả tâm lý vẫn còn ảnh hưởng đến cậu đến tận bây giờ. Mẹ nạn nhân cho biết, cậu bé bị đau lưng, khó thở, và quan trọng nhất là không muốn đi học hay rời khỏi nhà.
Cảnh sát đã biết danh tính tất cả những người trong cuộc tấn công. Cảnh sát hình sự đã mở thủ tục hình sự với nghi ngờ về tội gây rối trật tự công cộng và tống tiền.
Theo thông tin từ TN Nova, hầu hết những kẻ tấn công mới chỉ 14 tuổi, vì vậy không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, một trong số những người tấn công đã đủ 15 tuổi, nên có thể đối mặt với tối đa 4 năm tù.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này







