Một bé gái ở miền đông Slovakia đã thiêu sống một người thanh niên bị khuyết tật trí tuệ. "Anh ấy sẽ không làm hại ai," gia đình nói.
Một người đàn ông đã qua đời tại bệnh viện ở Košice sau khi bị ai đó tạt chất lỏng không xác định và châm lửa đốt ở Gelnica, miền đông Slovakia hôm 10.2. Theo một người thân, nạn nhân 28 tuổi bị khuyết tật trí tuệ và chưa từng làm hại ai. Nạn nhân này được cho là đã bị các bé gái vị thành niên thiêu sống. Thị trưởng Gelnica cũng bày tỏ sự tiếc thương về vụ việc.
Lính cứu hỏa cho biết họ được điều động để cứu một người thanh niên đang bị bao vây ở trung tâm Gelnica. Một trực thăng cứu hộ đã đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Theo kênh truyền hình Markíza, đoạn video từ camera an ninh cho thấy một nhóm người đi ngang qua một mái hiên. Sau đó, một người đàn ông bốc cháy chạy ra từ đó.
Cảnh sát đã thu thập bằng chứng tại hiện trường và đưa một số người, bao gồm cả trẻ em, đi thẩm vấn. “Theo kết quả điều tra, hành vi này do một thiếu niên thực hiện. Người này tiếp cận nạn nhân từ phía sau với một chiếc bật lửa đang cháy, nhưng không kiểm soát được ngọn lửa, khiến quần áo của nạn nhân bắt lửa từ phía sau,” người phát ngôn cảnh sát cho biết. Dù thủ phạm đã cố dập lửa, nhưng không thành công.
Nạn nhân, một người thanh niên 28 tuổi tên Vasil’, bị bỏng đến 90% cơ thể và đã được đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo. Báo Korzár dẫn lời một người thân cho biết Vasil’ bị khuyết tật trí tuệ.
Người thân này cũng khẳng định rằng Vasil’ bị các cô gái trên phố châm lửa đốt. “Vasil’ là một người tốt bụng, luôn tươi cười và chưa từng làm hại ai. Những cô gái sống gần đây thường trêu chọc anh ấy, và lần này họ đã thẳng tay thiêu.
Thị trưởng Gelnica bày tỏ sự tiếc thương về vụ việc
Trên mạng xã hội, thị trưởng Gelnica, ông Dušan Tomaško, cũng bày tỏ nỗi đau trước thảm kịch này. Ông cho biết mình từng quen biết Vasil’ và nhớ anh như một chàng trai hiền lành, lễ phép.
"Điều này càng khiến bi kịch trở nên khủng khiếp hơn. Đáng buồn là tôi không ít lần cảm thấy bất lực. Ngoài công tác phòng ngừa, chúng ta còn thiếu các biện pháp trừng phạt dành cho những người không biết cư xử một cách đúng mực và tôn trọng người khác. Nhà nước đã thất bại trong vấn đề này," ông nói.
"Thảm kịch này phải là hồi chuông cảnh tỉnh cuối cùng," ông nhấn mạnh.
(Theo Idnes)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này