Mùa hè năm nay chắc chắn sẽ không bị lãng quên, bởi thời tiết trong tuần này gợi nhớ nhiều hơn đến mùa thu u ám thay vì điều kiện lý tưởng để vui chơi bên hồ hay biển.

Và sáng Chủ nhật này được xem là buổi sáng lạnh nhất từ đầu hè, theo thông tin từ Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ). Tại một số trạm khí tượng, nhiệt độ ghi nhận được là thấp nhất cho ngày 24 tháng 8 trong suốt 30 năm qua.
Sáng nay, Cộng hòa Séc đã trải qua buổi sáng lạnh nhất của mùa hè năm nay. “Trời trong không mây kết hợp với dòng khí lạnh tràn đến đã khiến nhiệt độ sáng nay dao động nhiều nơi trong khoảng từ 6 đến 2 °C, chỉ một vài nơi là ấm hơn,” ČHMÚ thông báo.
Nhiệt độ khoảng 7 °C – vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trong tháng 8 – được ghi nhận tại trung tâm Praha, phía nam Morava, khu vực Javornicko và Osoblažsko. "Ngược lại, lạnh nhất vẫn là ở những vùng núi điển hình có hiện tượng đóng băng,” các nhà khí tượng cho biết.
Tại 86 trong tổng số 169 trạm quan trắc (chiếm 51%), nơi có dữ liệu trên 30 năm, đã ghi nhận mức nhiệt tối thiểu thấp nhất trong số tất cả các ngày 24 tháng 8. Và tại 14 trạm trong số đó (tương đương 8%) đã ghi nhận mức nhiệt tối thiểu tuyệt đối cho tháng 8. Như vậy, mùa hè năm nay đang là lạnh nhất trong hơn một phần tư thế kỷ.
“Bên cạnh việc nhiệt độ không khí xuống thấp ở độ cao 2 mét, hiện tượng sương giá cấp đất hiếm gặp cũng đã xuất hiện, chủ yếu ở phía tây và nam Bohemia và vùng cao nguyên Séc-Morava,” ČHMÚ bổ sung.
Và tình hình sẽ không mấy cải thiện vào ban ngày – ở vùng núi, nhiệt độ chỉ quanh mức 13 °C, trong khi các vùng khác sẽ đạt từ 18 đến 22 °C. Buổi sáng trời quang đãng, buổi chiều và tối chuyển thành ít mây đến nhiều mây.
Hãy chuẩn bị áo khoác và khăn quàng cho hành trình đi làm vào thứ Hai. “Nhiều khả năng sáng thứ Hai cũng sẽ lạnh, nhiệt độ phổ biến sẽ giảm xuống khoảng từ 8 đến 3 °C, do đó hiện tượng sương giá cấp đất một lần nữa có thể xuất hiện rải rác,” các nhà khí tượng kết luận.
Theo TN Nova
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này