Quân đội Mỹ vừa tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa lực nhằm vào một con tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng.
Đây là vụ tấn công thứ 4 chỉ trong vòng một tháng, trong chiến dịch chống buôn lậu ma túy ngày càng mang tính quân sự hóa của Washington tại vùng biển Caribe.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 3/10 thông báo trên mạng xã hội rằng con tàu bị tiêu diệt "đang vận chuyển một lượng lớn ma túy hướng tới Mỹ" và những người trên thuyền là "phần tử khủng bố ma túy". Ông khẳng định "tình báo tuyệt đối xác nhận" con tàu này nằm trên tuyến đường buôn lậu quen thuộc, song không cung cấp bằng chứng cụ thể.
Đoạn video do ông Hegseth công bố cho thấy một chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên biển trước khi trúng nhiều loạt đạn, phát nổ và bốc cháy. Không có thương vong nào ở phía quân đội Mỹ.

Nhà Trắng tuyên bố hành động vũ lực này phù hợp với thẩm quyền hiến định của Tổng thống Donald Trump trong vai trò tổng tư lệnh. Tuần này, ông Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội rằng Mỹ đang trong tình trạng "xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng đảng ma túy, cho phép sử dụng lực lượng quân sự chống lại các tổ chức này.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định: "Các cuộc tấn công này được chỉ đạo nhằm bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ ở nước ngoài và phục vụ an ninh quốc gia cũng như chính sách đối ngoại".
Từ đầu tháng 9, Mỹ đã tiến hành ít nhất 3 cuộc không kích khác nhằm vào tàu nghi chở ma túy trong khu vực, khiến 14 người thiệt mạng. Để hỗ trợ chiến dịch, Washington đã triển khai 8 tàu chiến và hơn 5.000 binh sĩ tại Caribe, cùng 10 tiêm kích F-35 đóng tại Puerto Rico, được đánh giá là sự hiện diện quân sự lớn nhất trong hơn 3 thập kỷ.
Tuy nhiên, động thái quân sự của chính quyền Tổng thống Trump tại vùng biển Caribe đã làm dấy lên tranh cãi pháp lý và phản ứng trong nước. Nhiều nghị sĩ Mỹ, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ, đã bày tỏ mối quan ngại. Thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng Cộng hòa, Kentucky) chỉ trích "hành vi giết chóc mà không qua xét xử". Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ Dân chủ gửi thư cho Nhà Trắng, khẳng định Quốc hội chưa từng tuyên chiến hay cho phép sử dụng vũ lực cho các hoạt động kiểu này, đồng thời cảnh báo "không thể coi một nhiệm vụ thực thi pháp luật là chống khủng bố để hợp pháp hóa việc tấn công và giết hại dân thường".
Về phía Caracas, chính phủ Venezuela gọi đây là "sự xâm phạm phi pháp", cáo buộc Mỹ đưa máy bay chiến đấu tiến sát bờ biển và "đe dọa chủ quyền quốc gia". Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino cho biết radar đã phát hiện 5 chiến đấu cơ Mỹ cách bờ biển Venezuela chỉ 75 km. Tổng thống Nicolas Maduro cảnh báo có thể ban bố tình trạng khẩn cấp và bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng quân đội Venezuela "cấu kết với các băng đảng ma túy".
Washington hiện treo thưởng 50 triệu USD cho việc bắt giữ ông Maduro, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao vốn đã sâu sắc giữa hai nước.
Vụ không kích mới nhất, với 4 người thiệt mạng, đang trở thành phép thử cho chiến lược "quân sự hóa chống ma túy" của Mỹ - một chính sách được ca ngợi trong nội bộ Nhà Trắng nhưng vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều thành viên Quốc hội và chính quyền Venezuela.
Nguồn: VTV
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này