"Em sợ phải ra khỏi nhà, ngay cả khi chỉ dắt chó đi dạo. Em thấy buồn vì mọi chuyện đã xảy ra. Nếu hôm đó em không ra ngoài, có lẽ chuyện này đã không xảy ra," cô bé tự trách bản thân.
Vào Chủ nhật, một video dài một phút rưỡi về cuộc tấn công và lăng mạ một nữ sinh 12 tuổi từ Hodonín đã lan truyền trên mạng xã hội. Cô bé chia sẻ với Novinky rằng em không thể rời khỏi nơi xảy ra vụ việc và không ai trong đám đông chứng kiến đứng ra bảo vệ em. Hiện tại, em không đi học và mẹ em đang có kế hoạch chuyển nhà. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.
Đá vào đầu, tát, giật tóc, nhổ nước bọt và lăng mạ một cô gái 12 tuổi trước mắt hàng chục đứa trẻ – những đứa trẻ cười cợt và quay lại cảnh tượng khủng khiếp bằng điện thoại. Tất cả những điều này xuất hiện trong đoạn video ngắn khiến dư luận bàng hoàng vào cuối tuần.
Nạn nhân trong video là một nữ sinh lớp 7 trường Tiểu học Vančurova ở Hodonín. Vụ việc xảy ra bên ngoài trường, gần một trung tâm mua sắm, nơi một nhóm đông học sinh đã kéo hai cô bé đến. "Họ bảo em và bạn em đi theo. Chúng em sợ rằng nếu không đi, chúng em sẽ bị đánh nhiều hơn," cô bé bị hành hung chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Novinky.
Không ai đứng ra bảo vệ em
Theo lời cô bé, toàn bộ vụ việc diễn ra tại một khu vực không có camera, nơi em liên tục bị lăng mạ và tấn công. Ngày càng có nhiều người kéo đến xem. "Hai cô gái xúi giục, một người quay phim, còn ba người đánh em. Không ai đứng ra bảo vệ em cả," nữ sinh mô tả lại sự việc.
Em không thể rời khỏi đó.
"Khi bạn em đi gọi cho mẹ vì mẹ em ấy bảo sẽ liên lạc, em cũng muốn đi theo. Nhưng họ bắt đầu kéo em lại, tát em và bắt em ngồi xuống. Video đã bị cắt ngắn, nhưng thực tế vụ việc kéo dài khoảng hai tiếng," cô bé nhớ lại.
Bị bắt nạt suốt nhiều năm
Đây không phải lần đầu tiên em bị tấn công. Theo lời người mẹ, em đã bị bắt nạt nhiều năm nay và tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. "Tháng trước, có năm đứa con gái đã đánh nó. Nó thậm chí không thể về nhà được và sau đó hoàn toàn suy sụp," người mẹ chia sẻ. Một vụ việc khác xảy ra vào tuần trước, khi con gái bà cũng phản kháng nhưng bị trả đũa gấp nhiều lần.
Giờ ra chơi phải trốn trong nhà vệ sinh
Người mẹ đã nhiều lần liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường, điều này được bà cung cấp bằng các email trao đổi với họ. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiếp tục tồi tệ hơn. "Em rất sợ và mỗi giờ ra chơi em đều trốn trong nhà vệ sinh để tránh gặp những người đó," cô bé kể về những ngày gần đây.
Thậm chí trốn trong nhà vệ sinh cũng không yên
"Tôi đang đi làm cách nhà gần 30 km thì con bé nhắn tin nói rằng nó sợ hãi, có người đang đập cửa xông vào vì muốn đánh nó. Tôi thực sự suy sụp," mẹ cô bé chia sẻ.
Bà thừa nhận rằng con gái mình không phải lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan, nhưng việc bị tấn công liên tục bởi nhóm đông người và những gì được ghi lại trong video đã vượt quá giới hạn.
Không muốn cho con tiếp tục đến trường
Tình hình ngày càng căng thẳng khiến bà quyết định không cho con gái đến trường nữa. "Chuyện này đã kéo dài nhiều năm, nhưng chưa bao giờ kinh khủng đến mức này. Lũ trẻ có thể dừng lại một thời gian, nhưng vài tuần sau mọi chuyện lại tiếp diễn và ngày càng tệ hơn," bà nói.
Bà cũng nhắc đến một sự việc khác tại một trường học ở Hodonín, nơi một học sinh từng có ý định tấn công giáo viên bằng dao.
Sợ hãi khi phải bước ra khỏi nhà
Nạn nhân cũng bày tỏ sự lo lắng của mình. "Em sợ phải ra khỏi nhà, ngay cả khi chỉ dắt chó đi dạo. Em thấy buồn vì mọi chuyện đã xảy ra. Nếu hôm đó em không ra ngoài, có lẽ chuyện này đã không xảy ra," cô bé tự trách bản thân.
Trước tình hình này, mẹ cô đang cân nhắc chuyển nhà. "Tôi đang tìm cách để con bé không phải quay lại trường đó nữa. Tôi lo cho nó và đang tìm nơi ở mới. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện ở đây," bà chia sẻ.
Bà cũng rất biết ơn sự giúp đỡ mà gia đình nhận được sau khi câu chuyện được công khai. "Tôi đã được một tổ chức hỗ trợ chi phí thuê luật sư, và tôi sắp có cuộc gặp với ông ấy. Sự giúp đỡ này thực sự đáng quý, tôi không thể tin được," bà nói.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này