Một người phụ nữ tại New Zealand đã bị bắt giữ với cáo buộc ngược đãi trẻ em sau khi tài xế xe bus phát hiện một bé gái 2 tuổi còn sống bị nhốt trong vali trên xe.

Theo ông Simon Harrison - Thanh tra trưởng Cơ quan điều tra, sự việc được phát hiện tại điểm dừng theo kế hoạch ở thị trấn nhỏ Kaiwaka, phía Bắc thành phố Auckland. Một hành khách đã yêu cầu mở khoang hành lý khi phát hiện sự chuyển động bên trong một chiếc vali. Khi mở vali ra, tài xế kinh hoàng phát hiện bé gái đang nằm bên trong.
"Đứa trẻ rất nóng bức nhưng không có dấu hiệu bị thương tích về thể chất tại thời điểm phát hiện", ông Harrison cho biết trong một thông cáo báo chí. Bé gái lập tức được đưa đến bệnh viện và đang được chăm sóc y tế.
Cảnh sát chưa công bố thời gian chính xác bé bị để trong khoang hành lý hay hành trình cụ thể của chuyến xe bus. Người phụ nữ (chưa được tiết lộ danh tính) bị bắt giữ ngay sau đó và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 5/8, đối mặt với cáo buộc "ngược đãi hoặc bỏ mặc trẻ em".
Công ty vận tải InterCity - đơn vị vận hành chiếc xe bus liên quan - đã xác nhận với truyền thông New Zealand rằng sự việc xảy ra trên một trong những chuyến xe của họ. Theo chính sách của InterCity, trẻ em dưới 3 tuổi được phép đi xe miễn phí nếu ngồi trên đùi người lớn và không chiếm chỗ ngồi riêng.
Vụ việc đã gây sốc cho dư luận New Zealand, đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm bảo vệ trẻ nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em vẫn dễ bị tổn thương trong các tình huống thiếu sự giám sát an toàn. Các cơ quan bảo vệ trẻ em của chính phủ đã vào cuộc để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn lâu dài cho bé gái.
Nguồn: VTV
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này